1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    ý kiến cá nhân:
    Tớ cũng là zai ngoại tỉnh (19) nhà tớ cũng chỉ có mỗi mình, bố mẹ đã lớn tuổi. Nhà cửa đất đai cũng đủ cả nhưng chắc chắn ko có ý định rời HN.
    Cứ nghĩ cảnh con cái mình sau này, lại như mình lóc cóc xuống HN thi ĐH, rồi ở trọ, học đại học...khó khăn lắm.
    Nên là bạn chủ topic cố thuyết phục anh ý ở lại, ...còn ko thì....
  2. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Ông này ko phải người thái nguyên tôi cứ bé =)) . Nói thật với ông tôi đi lên từ năm 2003 , đến 2009 vẫn chả có mẹ gì gọi là có cả , chán value . Duy nhất một thứ được là con gái mặt bằng thì cũng gọi là xinh xắn đấy
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng ở xa thì chọn lựa cẩn thận một chút, soi kỹ vào. Bây giờ các chàng ở xa đều được học qua thuyết " Bám trụ", " Nhà mặt fố bố làm to" ( các nàng cũng vậy) .
    Mà lấy vợ lấy chồng nó là cái số, chạy sao thoát nếu số lấy phải thằng(con) đen đen hôi hôi
  4. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ liệu còn có người làm thế này được không ?
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mấy chục năm trước, thời bao cấp thì Hà Nội còn đói hơn các vùng quê vì ở đó còn tăng gia chứ HN toàn tem phiếu, về quê đỡ đói hơn.
    Giờ bác lại về quê đê :D
  6. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi ng` đã phân tích và tư vấn cho mình
    có 1 số anh chị bảo là e mới 22-23t thì vội gì mà đã tính tới chuyện lấy chồng, thật ra thì cũng ko fải là sẽ kết hôn ngay, mà em chỉ muốn xác định sớm là nếu ko theo ông ý về quê thì có lẽ cũng nên kết thúc sớm để tốt cho cả 2, chứ cứ tiếp tục yêu rồi thì tình cảm càng ngày càng sâu sắc thì đến lúc chia tay mình sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn, chứ em cũng xác định là đi làm vài năm cho ổn định rồi khoảng 27t mới lấy chồng cơ ạ
    Mới cả nhà ng` yêu em là ở phường Thịnh Đán, có ai biết khu vực đấy nó như nào ko ạ, em biết là ng` như em đc chiều từ bé, chả fải làm gì chỉ có ăn mới học thôi, theo về đấy nếp sống nếp nghĩ sẽ rất là khó khăn nên em cũng muốn vào đây tham khảo mọi ng`, rồi ý kiến bố mẹ, rồi xem tình cảm cả 2 lớn đến đâu rồi em mới quyết định
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    ở Đán mà nhà mặt phố thì chắc là ở trên đường đi Hồ Núi Cốc rồi. Khu đó cũng hơi thiếu an ninh đấy, nếu ở phía ngoài thì chắc cũng toàn nhà có học thức nhưng phải biết cụ thể là đoạn nào mới được.
    Con đường đó nhiều ổ gà ổ voi. Vào sâu một chút thì nhiều ruộng nương, đất đai màu mỡ phù hợp cho việc trồng trọt chăn nuôi.
    Vào sâu nữa thì có một khu quân sự mà ngày trước đã từng xảy ra một vụ nổ kho thuốc súng long trời lở đất, gây trấn động với bán kính cả chục km gây thiệt mạng một bà cụ già, trấn động làm vỡ kính của những ngôi nhà gần đó vài km.
    Trong đó có trường ĐH công nghệ thông tin thuộc trường ĐH Thái Nguyên. Bên cạnh đó có một trường cấp 3 dân tộc nội trú dành cho các con em dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc, vào đó chơi bạn có thể tìm hiểu thêm văn hoá các dân tộc thiểu số của VIệt Nam.
    Mình có thằng em họ đang học ở Trường Công nghệ thông tin trong đó không biết đã bị nghiện chưa. hix.
  8. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh ý bảo là nhà anh ý gần 2 trường ĐH hay CĐ gì đó mình cũng ko nhớ rõ, 1 trong 2 trường đấy chỉ cách nhà khoảng 500m thôi nên là nhà anh ý cũgn xây nhà trọ cho thuê, khoảng vài chục phòng, còn mình ko biết cụ thể nó là chỗ nào
    Còn vấn đề nghiện ngập thì anh ý cũng bảo là bạn bè anh ý từ hồi xưa nghiện hết rồi, chưa kể chết vì nghiện nữa
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đc cái nói thật đấy, đúng là tệ nạn trên TN thì có tiếng quá rồi
    Ở gần truòng lại còn cho thuê trọ, chả ăn thua ji đâu, cho thuê rẻ như bèo, chả đủ ăn, nhà chắc 2 trăm 1 phòng cấp 4 kiểu như ở HNội, nhà cậu này lại phức tạp vì có nguời ở thuê
    Nguời như chủ Topic ko nên lao đầu vào khu nguy hiểm đó, thuơng em phết
  10. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nếu thích thì lên đó ở vài năm nhưng khi có con dứt khoát phải đưa về HN học nhé.
    Mà hắn định xin cho em làm gì trên đó? Em học trường gì? khoa gì?

Chia sẻ trang này