1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    ặi Zỏằi ặĂi Thành phỏằ' thĂi nguyên 'Ê buỏằ"n , thỏằ<nh 'Ăn 'úng là cĂi chỏằ- khỏằ? ho cò gĂy luôn
  2. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    chắc không em em nói là phải giữ lời đấy nhé
  3. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Bình yên, không khí trong lành, làm việc vừa phải, hưởng thụ vừa phải thì phải kể đến : Vũng Tàu, Nha Trang, Hải Phòng,
    Còn theo mình thấy là HN và tp HCM giờ là nhộn nhịp, ồn ào ngang nhau, nhưng cách làm việc và hưởng thụ cuộc sống trong SG thoáng hơn, nhanh hơn, bộc lộ hơn, gấp gáp hơn . HN dù gì cũng mang truyền thống Kinh Bắc, kín đáo, thâm thúy
  4. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình càng yêu HN hơn sau những buổi cafe, trà đá vỉa hè và mỗi mùa thu HN.
    Mình chưa có dịp vào SG nhưng những người bạn của mình vào trong đó chỉ muốn ra HN được uống rượu lê tê phê với mình.
  5. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã vào tphcm 3 lần, 2 lần ở q1 và 1 lần ở q3, lần ở lại tphcm lâu nhất là hơn 1 năm ở q3. Theo cảm nhận cá nhân thì tớ thấy sống ở HN vẫn thích hơn SG, kể cả môi trường sống lẫn các yếu tố khác (văn hoá, con người, giải trí, khí hậu, ăn uống, etc...). Nhưng giá mà HN vắng vẻ trở lại như cách đây vài năm thì lại hay chứ bi h đông quá thành ra có cảm giác chật chội, bụi bặm.
  6. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    em vào SG 1 lần, ở 1 tuần ở quận 1 . Nói chung em thích cuộc sống trong đó hơn ngoài HN . Đúng là có bay đêm mới thấy HN quá bé nhỏ so với SG . Nhớ nhất có lần đi ăn quên tiền , thế là bác bán hàng bảo thôi cháu cứ về đi , chiều quay lại trả tiền bác cũng đc . Thích thật . Chứ ở HN thì chắc chỉ có gọi điện thoại cho người thân
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ em thề rùi mà.
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã ra HN vài lần. Cảm giác đầu tiên là Hn buồn. Hic mà thường thì em ra vào dịp tết đấy ạ. Nhưng em bao biện cho cảm giác đó là vì mùa đông, cái lạnh làm cho mọi thứ trầm hơn chăng. Không khí ở Hn dễ chịu hơn nhìu so với SG. Cảm giác thoáng và thênh thang trong suy nghĩ khi đi dạo ở HN.
    Còn qua tiếp xúc , cảm nhận thì rõ ràng nhịp sống Hn chậm. E thấy khâu dịch vụ ở Hn kém thậm tệ.,cái này chỉ là nhận xét cá nhân của em thui. Khi mua bán hay cần hỏi han một vấn đề nào đó, bạn mất xiền nhưng bạn không phải là " thượng đế", khách hàng cần người bán chứ người bán thì chẳng thiết tha gì, mặc dù đôi khi chỉ cần mất một nụ cười cũng khiến khách hàng nghĩ " mình là thượng đế". vậy mà..
    Nếu chọn một nơi để sống lâu dài thì em sẽ chọn SG. Hn sẽ thích hợp cho những lúc muốn thay đổi không khí và một chút tĩnh lặng cho tâm hồn......
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn các bạn pilotco2, tom2222, mobile03, phamdung87, lolem08 đã có đóng góp ý kiến cho tôi. Vậy cũng đã ít nhiều làm đầu tôi rõ ràng hơn một chút. Nếu cần thêm ý kiến, tôi sẽ mở topic khác, ở box phù hợp.
    Bây giờ tôi xin lui, tránh làm phiền thêm topic của bạn chủ topic. Các bạn cũng không cần phiền reply câu hỏi tôi nữa, vì 2 lý do tôi đã nêu ở trên. Cảm ơn các bạn.
  10. ruabeo75

    ruabeo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chị người Hn mà đang thèm cái cảm giác vắng như xưa mà ko được em a, chỉ được mấy ngày tết , ko thì đông kinh . cơ mà so với sg thì vắng hơn .
    ở hn kiếm việc khó hơn trong sg vì ở ngoài này họ kiếm tiền thì họ vẫn dao găm 1 ítchứ trong sg thì tiêu gần như hết , nên mức tiêu ít hơn , vì thế cách để tiền từ túi người khác chạy vào túi mình cũng khó hơn sg.
    nếu em thích thì em cứ đi , chứ so đo nhiều quá đâm ra lại tuột mất cơ hội.
    nói thêm : zai hn nói chuyện ko ngọt như trong sg, nhưng với người thông minh fân tích câu chữ như em, sẽ hợp khi nói chuyện với zai hn hơn , cụ thể dư lào thì em cứ thể nói chuyện với mấy anh hn trong cốc này thì biết ( nói chuyện chứ ko fải chat nhá)
    chúc em may mắn

Chia sẻ trang này