1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không buồn không vắng nhưng vẫn chậm bạn ạ tắc đường liên tục ấy mà
  2. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    anh xắp yêu em rồi đấy, quê anh mãi Mèo Vạc, đi qua 9 quả núi, lội qua 9 con suối mới tới. Em nhận lời về quê anh ko
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thì em thích lấy chồng gần, nhỡ chồng nó mà có đánh mình còn chạy về nhà mách bố mẹ, anh chị em, họ hàng gần xa sang xử lý thằng chồng, chứ lấy chồng xa, thân cô thế cô 1 mình kêu ai hixx
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chuận cái gì mà chuận
    Lấy chồng gần để bố mẹ suốt ngày nhức óc vì con à []
    Phải để các cụ vui hưởng tuổi già chứ
  6. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Dịch vụ không chỉ ở HN mà nhiều nơi khác đúng là quá kém, xem nhiều không mua bị mắng, mặc cả bị mắng, phàn nàn chất lượng hàng kém mắng ... người phục vụ hiếm khi niềm nở, tưoi cười, lịch thiệp với khách hàng. Bệnh mãn tính rồi. SG chuyên nghiêp hơn nhiều. Nhưng so với ông bạn láng giềng Thái Lan vẫn còn phải học nhiều
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đang bàn về chuyện nên lấy chồng hay không ?! Bác nói về dịch vụ làm gì thế ạh ?
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mà quê anh nè gần nhỉ. Có 9 quả núi và 9 con suối thui sao ?
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc chưa hết nhưng bác này nói thực tế đấy.
    Tớ dân HN lấy chồng BG nhưng ở HN mà còn thấy có nhiều vấn đề nữa là về nữa là về quê chồng.
    Có rất nhiều thứ khác nhau. Rất rất nhiều.
    Em 86 còn trẻ tương lai còn dài và còn rất nhiều cơ hội việc gì phải lo thế.
    Ngày trước chồng tớ cũng bảo tớ về BG nhưng tớ nhất định không về vì tương lai của tớ và con tớ là ở đây. Tớ chỉ bảo đằng nào sau này con lớn chả phải ra HN học. Chả nhẽ lúc ý nó lại đi thuê nhà à? Đấy là 1 lý do đơn giản nhất đấy và còn vì nhiều lý do khác nữa chứ.
    Chồng tớ cũng phải đồng ý mà ở HN thôi mặc dù phải đi thuê nhà đấy. Mà nhà chồng tớ ở thành phố BG cũng to và rộng lắm.
    Nói thật bạn nào mà nói là ok về nhà chồng ở TN chắc là chưa lấy chồng. Lấy chồng rồi mới thấy nhiều thứ phức tạp và không như mình nghĩ đâu. Cái gì cũng phải nhịn đấy, cái tôi của mình bé bằng con kiến.
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nì buồn cười quá, các cụ già roài , chả có việc gì làm , thỉnh thoảng tạo công ăn việc làm cho các cụ chứ, xem boxing trên tv làm sao hay bằng ở ngoài .chẹp

Chia sẻ trang này