1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii chuẩn không cần chỉnh!? đầy bố mẹ muốn nhức óc vì con cái mà không đc đó,...heê
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod khoá mợ An 3 ngày cảnh cáo ạ. Về tội đi lạc đề của topic. Đang trong Topic lấy chồng xa HN thì mợ lại bàn sang chuyện HN và SG ở đâu vui hơn.
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Xưa bố em bảo cố gắng chọn chồng thì phải hộ khẩu HN và bán kính 8 km lấy tâm là nhà mình . em bị say ô tô , đi tacxi tầm 5km đã say ngất ngư rồi .
    Nhưng mà h bố em bảo cứ người tốt thì lấy ( chắc sợ con gái ế )
    Cá nhân em thì không thích chồng gần , nhưng cũng không thích xa quá , nhà có 2 chị em gái đi lấy chồng hết thì bố mẹ để cho ai với cả gần bố mẹ tiện lợi bao nhiêu đường . Chồng mà có nổi điên thì còn có chỗ mà xách vali , con bé thì gửi bà ngoại
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Gả con thì gả chồng gần
    có bát canh cần nó cũng đem cho.
  5. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gả con đừng gả chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng sang tranh
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hanu lên TN k có chỗ shopping đâu chị ơi [đùa]
    Tớ chưa đi TN nhưng về Hải Phòng ở nhà họ hàng chơi 3 ngày ,nhà họ hàng tớ ở khu Big C đẹp như Mỹ Đình trên HN
    2 ngày đầu đi hết Đồ Sơn ,Parkson ,phố HP ,ăn hết đặc sản HP
    Đến ngày thứ 3 nghỉ ở nhà chán ốm ,HP vắng tanh ,buồn ơi là buồn (theo cảm nhận riêng của tớ nhá )
    HP same same HN rồi ,về TN k bít thế nào
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ở HP có buồn hơn HN thật..nhưng được cái thích nhất là khí hậu và không gian ở đây, không ngột ngạt và mật độ người thì cũng lãng đãng như HN ngày tết và kỳ nghỉ dài..luôn thoáng vì gần biển.
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thật là ăn hết ĐS hải phòng chưa, về đây tớ dẫn đi mà 3 ngày chưa hết thì mất gì với tớ nào
  9. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Theo chủ ý của tớ thì thế này :
    Zai Hà Nội có những điều kiện tốt dễ kết hợp với gái Hà Nội nhưng bên cạnh những điều kiện tưởng như có lợi đó
    Zai Hà Nội chưa chắc đã được bằng zai các tỉnh ở một số điểm rất ...đáng để suy nghĩ khi lựa chọn làm chồng .
    Dĩ nhiên là tuỳ từng zai tớ không vơ đũa cả nắm nhé .
    Nhưng zai các tỉnh tuy lấy nhược điểm là ở xa có khả năng phải theo chồng .
    Nhưng vì đã có khoảng thời gian sống xa nhà nên mức độ sống tự lập khá cao
    Chi tiêu tiền bạc biết cân nhắc, chịu khó , chịu được cuộc sống ở thuê nhà xa gia đình một mình nơi đất khách nên có sự trưởng thành hơn biết cân nhắc và điều chỉnh lối sống tốt hơn .
    Rất có chí khí , chị nhường nhịn tốt hơn
    Zai Hà Nội dẫu có Ngoan không chơi bời , game online , sàn nhảy , xăm trổ , hoặc rượu chè bù khú bạn bè .
    Nhưng cách sống khá ỉ lại vào Mẹ hoặc chị em gái ở nhà vì việc gia đình ít khi chịu động tay chân ..
    Rất ít chú biết nấu ăn và tự giặt quần áo hoặc lau nhà
    Ngược lại zai các tỉnh khoản này rất khá ( tự giặt quần , nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa ) vì đằng nào thì cũng chẳng biết ỉ lại vào ai
    Thế nên khi lập gia đình ...zai các tỉnh cũng không ngần ngại giúp đỡ vợ trong công việc nhà ...zai Hà Nội công tử đó còn ngồi chơi tán phét, đợi vợ hầu
    Cứ cân nhắc kỹ em chủ topic ạ ...
  10. mypinwheel

    mypinwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nghe buồn nhỉ, bố mẹ tớ cũng không muốn tớ lấy chồng ngoại tỉnh (sợ vất vả mà), nhưng quan trọng nhất là tìm được một người mình thực sự tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống . Tớ đã tìm được một người như thế và cảm thấy rất hạnh phúc được chia sẻ cuộc sống sau này với người ấy (dù biết trước là sẽ rất khó khăn)
    nhưng đôi lúc thấy chạnh lòng lắm
    Nghĩ tới việc tới một nơi xa xôi cũng buồn lắm, vì bạn bè đều ở đây, bố mẹ cũng ở đây. Những thứ yêu quý cũng ở đây. Chẳng muốn làm bố mẹ buồn. Nhưng nếu cưới và ở HN, lại thấy tương lai sẽ mờ mịt quá.
    Bạn phải tự quyết định thôi, vì đó là cuộc sống của bạn, bạn có dám đánh đổi rất nhiều thứ để có tình yêu ấy không?

Chia sẻ trang này