1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn là lấy giai TN và định về đấy sống vậy mà lại quay ra thành "lấy giai HN" hay "giai tỉnh"...nhảm vãi.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ thì cách mấy km hả em. Anh cũng là người tốt. Cho anh đăng ký với nhé.
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì bạn nên suy nghĩ lại nhiều hơn. Con gái 86 rất giỏi suy tính. Hy vọng bạn sẽ chọn được giải pháp hợp lý.
    Về phần anh kia là đàn ông có trách nhiệm với gia đình, cũng có thể do sức ép gia đình. Vậy bạn có nghĩ là mình có nên có trách nhiệm với gia đình mình không. Theo mình nghĩ gái như trai đều như nhau đều phải có trách nhiệm với bố mẹ - gia đình mình.Thậm chí bên họ hàng nội ngoại. Cũng có câu nữ sinh ngoại tộc. Câu này phần nhiều là trách. Với hoàn cảnh hiện nay thì có lẽ có phần không đúng nữa.
    Độ vênh về văn hóa. Vừa rồi có đám cưới đứa em họ mình. Mình không được chứng kiến nhưng người nhà kể lại có phần rất bức xúc. Nhà trai mâm lễ xuề xoà nhiều lễ tục bỏ qua. Cái này cũng lỗi một phần chú rể. Thậm chí đã có câu : Sướng khổ sau này mày chịu.
    Ví dụ bên nội bên ngoại truyền thống là lễ tết biếu chai rượu, tấm áo. Nay tự dưng nó không thấy đâu. Vậy sau này nó là thế nào?
    Bố mẹ nào chẳng thương con. Khi sống nhiều tuổi rồi người ta mới thấy yêu đương chỉ là đk cần chưa phải là đk đủ. Chắc chắn bố mẹ bạn sẽ phản đối bạn về TN làm dâu. Bạn xử lý thế nào. Về nhà chồng trong vai trò con dâu trưởng bạn đảm nhiệm vai trò này thế nào. Bạn không băn khoăn chắc mình không đưa ra giả thiết này.
    Tình yêu mới chỉ mang lại sức mạnh. Nên cần cả lý trí sáng suốt dẫn đường nữa.
    Bố mẹ mình yêu nhau lúc học ĐH. Lúc ra trường được phần về viện nghiên cứu tại HN. Nhưng các cụ đều về quê xây dựng quê hương cả. Một phần cũng là do trách nhiệm gia đình. Con cái giỏi thì ở đâu chẳng giỏi. Thi Olympia có mấy người HN đoạt giải đâu nhỉ.
  4. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Gái tuổi hổ cao số bỏ mẹ,ông nào tuổi rồng thì hãy lấy
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Giải tán thôi, đang ở HN ngon lành mà chạy ngược lên TN làm giề
  6. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu zai TN này ngon hơn zai Hà Nội thì cứ việc tiến thôi
    Chủ topic đọc những bài chị đã phân tích trước đó ...Zai tỉnh tuy lấy ở xa nhưng biết đâu ngon hơn lấy zai ở gần
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc " Thần Điêu đại hiệp " rồi thì khác có câu trả lời
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mát lòng mát dạ
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái này gọi là: "Chúng tôi nói về chúng tôi" ấy mà
    Zai Hà Nội có độ tinh tế riêng, chứ còn chỉ so sánh mấy cái bề nổi này, ko ăn thua...
  10. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ......
    "Anh ơi về nhà cho con bú"
    "Dạ, anh về ngay đâyyyyyyyyyyy..."

Chia sẻ trang này