1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Zai Hà Nội đừng có ấm ức khi nghe tớ nói thế , căn bản vì ở trong chăn biết chăn có rận thôi mà
    Gái Hà Nội mới biết bệnh của Zai Hà Nội chứ
    Chẳng nói đâu xa ...các chú zai Hà Nội nào tự giặt quần áo , lau nhà tuần 3 lần , biết nấu cơm , biết làm thịt kho tầu , biết xào rau muống giơ tay lên nào .
    Có mà ăn ốc có khi còn bắt mẹ đổ vỏ ý ..ỉ lại vào Mẹ - Chị em gái kinh chăn màn ngủ dạy không thèm gấp , đừng nói đến chuyện giặt quần áo ...chỉ cần đừng có nhét tất trong giầy và áo không vắt tay vịn cầu thang là hiếm rồi
    Chưa nói đến chuyện chửi bậy kinh hồn nhé , suốt ngày giơ cái mác zai Hà Nội doạ dẫm ta đây thanh lịch mà lại còn có tính hay giận dỗi nữa nhé
    Cô nào lấy phải mấy ông cục cưng của mẹ yêu này thì ...ngồi giữa nhà ngồi phán ...
    Thế nên bây giờ tiêu chuẩn lý tưởng của gái Hà Nội là :
    Anh zai ngoại tỉnh
    Kiếm tiền nhiều
    Ở nhà thuê ...không có gì quý hơn độc lập tự do ...
    Hoặc ở nhà vợ
    Không phải làm dâu ...
    Một năm về nhà chồng khoảng 5-6 lần .
    Thế nên xét về nhiều khía cạnh của cuộc sống thay đổi ...
    Thế nên lấy zai ngoại tỉnh có nhiều khía cạnh rất tốt đối với các cô gái Hà Nội
    Lấy zai Hà Nội làm dâu thì nhục mặt ..chưa kể đến họ hàng ..ông bà ..cha chú ...bác thím ...cậu mợ ..cô gì ...hai họ
    Có mà ..nhiều giặc bên Ngô lắm lắm ..
    Bé chủ topic nếu cò kưa được chú người yêu ở lại Hà Nội là tốt phước nhất .
    Nên nghĩ đến chuyện đó đi
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình đếch phải zai Hn nhưng sao vẫn có những điểm trên nhỉ.
    - Bê cái gì nặng là lại gọi công nhân lên bê hộ.
    - Ở nhà cứ ngồi chơi. Đến bữa có người gọi xuống ăn cơm. Ăn xong lại lên chát chít.
    ....
    nhiều lắm.
  3. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gái HN- trai ngoại tỉnh --> ít có nguy cơ xung đột mẹ chồng nàng dâu, bà cô bên chồng
    - Gái HN- trai HN ---> bt
    - Gái ngoại tỉnh - trai ngoại tỉnh ---> bt
    - Trai HN- Gái ngoại tỉnh --> xung đột mẹ chồng nàng dâu, em chồng là rất cao
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    anh thì kô dám khuyên việc lấy chồng xa xứ tốt hay dở vì thời buổi bây giờ còn có tình yêu kô biên giới cơ mà.
    Nhưng anh chỉ khuyên những em nào định lấy chồng xa nhà thì nên nghe qua bài hát : TIếng hát chim Đa Đa ( ko biết có nhớ chính xác tên hay ko )
    Nhưng có 1 điều thực tế các em nên chú ý, ko tin thì cứ hỏi những thế hệ đi trước thì: trong khoảng 2 năm đầu kết hôn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt khi có đứa con đầu lòng, 2 vợ chồng sẽ rất vất vả, thử hỏi rằng lúc đó bố mẹ chồng có trông cháu cháu tốt hơn là bố mẹ vợ ko? Không phải tự dưng mà có câu nói: Cháu bà Nội, tội Bà Ngoại
    Thứ 2: Vợ chồng lúc mới cưới 2 có nhiều truyện vì vừa mới sống chung, chuyện xô xát tất nhiên sẽ xảy ra, thằng con trai bản chất là nóng tính, nó đập vợ mấy cái bạt tai thì thế nào? Xin thưa, trong trường hợp cô nào mà lấy chồng gần sẽ có điểm lợi thế hơn hơn cô lấy chồng ở tỉnh vì lúc đó cô lấy chồng gần thừa sức nhảy lên xe máy ( hay xe ôm , taxi thì tuỳ ) về nhà bố mẹ đẻ rồi.
    Thứ 3: lấy nhau thì phải sinh con đẻ cái, lúc đó thì ngoài thằng chồng ra, có mẹ vợ với chị em vợ bên cạnh vợ hơn gấp mấy lần chị chồng với mẹ chồng
    Thứ 4: Lấy chồng gần, chẳng may bị gia đình chồng bắt nạt, nhày vào đánh hội đồng đánh hôi chẳng hạn thì cứ yên tâm, 15 phút sau anh em, cha mẹ bên vợ sẽ có mặt, cho gia đình chúng mày biết thế nào là lẽ độ dám đánh con gái bà.
    Chỉ sơ sơ mấy điều đó thôi, cho các Nương nào hay các zai nào còn to mồm ở đây thông não
  5. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chú này lại nghĩ đến chuyện lấy chồng bị zai cho vài cái bạt tai thế nhỉ ?
    Thế thì lấy chồng để rước hoạ vào thân sao
    Chú viết thế này chẳng những cô bé ý sợ không dám về Thái Nguyên mà sợ chẳng dám lấy chồng nữa ý chứ ..cho dù có ở đâu
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    an hưởng cái nỗi gì? mấy năm trời ko thấy con gái dắt chồng con về thăm bố mẹ, 2 ông bà lại lếch thếch tầu xe đến thăm con thì :
    Trời ơi, sao mày vừa gày vừa già đi thế? mà sao hình như thiếu răng thì phải? ủa mà sao mắt mày 1 bên lại sưng vù thế kia, thằng nào đánh mày, thằng chồng mày hay con mẹ chồng?
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    đây là câu chuyện tôi nói với thằng bạn thân bên cốc bia trước Tết, thằng này lúc đầu cũng to còi lắm, nhưng giờ mưa cưa được một em người Hà nội, mình thấy hài.
    Bạn: đang được bà chị Dâu giới thiệu 1 em nghề ngon, xinh gái, tính lấy vợ thôi.
    Tôi: ờ, vậy nhà nó ở đâu?
    Bạn: nó ở Thái nguyên mày ạ
    Tôi: vậy là cùng quê vợ thằng D, cón nhớ lúc tao với mày đi đám cưới nó kô? ở tận Thái Bình
    Bạn: Nhớ, thì sao?
    Tôi: 3 sáng, khi mấy thằng đang ngồi Tá lả, nó vào hỏi xem có đứa nào đi cùng nó đón dâu được ko? lúc chiều mới đến, thằng nào cũng to mồm bảo đi được, vậy mà lúc đó, thằng thì kêu đau lưng thằng thì keu xa quá, tao sợ say xe thằng thì bảo tao đang thua phải gỡ, đi thế đẽo nào được.
    Bạn: ừ đúng zậy, thì sao nào?
    Tôi: hôm đó nóng thí mẹ, tao còn sợ cô dâu bị hăm L... mấy thằng ngồi nhà nó vạ vật đến tận 2 giờ nó mới đón dâu về đến nơi, có thấy mệt kô? Khổ cả người đi đám cưới.
    Bạn: mày nói vậy ko được, đời người chỉ đón dâu một lần, vất vả tí chịu được.
    Tôi: Nói trước bước ko qua, động não đi 1 chút, nếu như là mày thì sao?
    Bạn: tao chịu được
    Tôi: Càng nói càng ngu như chó, đẽo biết nhìn xa trông rộng, thế mày kô nghĩ lúc con vợ mày nó đẻ đái à? Cái loại mày vụng thí mẹ ra, hay là rình rình lúc nào vợ sắp đẻ về quê vợ mày rước mẹ vợ lên.
    Bạn: ừ thì đúng, đón mẹ vợ lên trông.
    Tôi: ***** mày, thế là lòi đuôi ra rồi nhé, rốt cuộc kiểu gì cũng phải công nhận lúc đó cần mẹ vợ, nhưng sao mày kô tính, lúc rước mẹ vợ lên, sẽ lạ nước lạ cái, cái này người ta gọi: Ko quen thủy thổ, ốm mẹ nó ra đấy thì mày sẽ phải hầu con mày, vợ mày, mẹ vợ mày.
    Thôi, kể đến đây thôi, vì hôm nọ vừa chửi nó: ủa giờ lại phải cưa gái Hà nội cơ à? ừ mà đúng gái HN đã chết hết đâu mà phải đi tỉnh lẻ lấy vợ
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Vợ đẻ à. Thuê oshin nhé..
    Đàn ông con trai phải tính chuyện lớn. Tính gì mấy vụ lẻ tẻ. Lấy vợ tỉnh lẻ mà nhà nó đại gia. Chẳng sướng.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 02/06/2009
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thì em thấy lấy ai thì tuỳ mình suy nghĩ kĩ rồi quyết khỏi ân hận, nhưng sau khi đọc xong 20 trang em thấy ai cũng có vẻ ủng hộ lấy zai hay gái HN hay túm lại là ở Tp sầm uất đông vui .
    Tất nhiên là ai cũng muốn ở những nơi như vậy rồi thế nhưng mà ai cũng nghĩ thế, cũng quyết bám trụ lại HN , SG , ai cũng ra đó sống, tìm việc, tìm vợ ( chồng ) ở đó thì những tỉnh còn lại ở Vn ai sống đây.
    Như em về quê em nè, về vào ngày thường buồn thiu ah,toàn ông bà già với cả mấy đứa trẻ lít nhít ở nhà, thanh niên tầm 15,16t trở lên là ra hết thành phố rồi, 1 năm về độ 2 lần tết và hè thôi, còn đâu ở rịt trên đó suốt ah...
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    TÍnh chuyện lớn nhỉ? Chú em cứ thử tưởng tượng coi, nếu chú em làm osin, chú em đi trông trẻ, phải bao nhiêu tiền 1 ca chú em mới tận tâm ?

Chia sẻ trang này