1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ơ dm, chú mày ghét thì kệ mẹ chú mày chứ anh quan tâm làm gì, việc của anh thì anh cứ anh anh chú chú thì chú mày làm gì nào???
    Còn cái thứ 2 anh hỏi ngược lại là ở TN chú mày giải trí bằng cách nào nào, kể anh nghe coi??? Còn về trình kiếm tiền và dùng tiền vào việc gì thì chắc chắn anh hơn chú mày rồi, vì giờ anh ở bển và chú mày thì mài bàn phím ở nhà và học đòi chuyện phân biệt đẳng cấp đảng phái.
    Cái thứ 3 thì chú mày có phần rất ... ngu. Ai chả biết là chuyện cá nhân của người ta, nhưng cá nhân người ta không tự giải quyết được hoặc chưa thông nên mới phải lên đây lập topic mà hỏi mọi người, chứ nói như chú mày thì cá nhân quá, ai tự hiểu người đấy thì lập topic, xin tư vấn làm cái con củ tiều gì nữa. Ngu thì bịt mồm vào, ra góc kia ngồi nghe anh chị phán chuyện.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bốc mùi vãi. Tao bảo có sai đâu. Ở giữa Châu âu mà vẫn hô '''' Em đây người hà lội''''
    Mày ở bên đấy thì kệ *******, khoe khoang với tao làm gì. Người hà nội gốc thì sao ko ở hà nội mà tự sướng đi. Chỗ tao sống thì người ta cũng khinh tao lắm. Vì tao đầu đen, mũi tẹt, chứ chẳng được như mấy thằng như mày đâu.
  3. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác các anh các cô các chú!các chị các em!
    Đề nghị hạ hoả! theo thông tin mật, mấy bác đều đang ở cái nơi mà đân chúng gặp các bác cứ gọi là chinese hay chinois cả,
    To chủ topic: dừng thôi bác! vì thật ra khi đã yêu thì đi đâu người ta chả đi được! hai người phải có một người hy sinh! Còn lăn tăn là có vấn đề!!!
    Dừng thôi!
  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mợ nói em thấy điêu quá!
    Xin lỗi mợ, em nhớ chính xác là mợ là người cực kỳ kì thị vùng miền! Mợ còn nhớ mợ viết gì không?
  5. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ờ nếu léo muốn anh khoe khoang thì cũng đừng hỏi lại anh dùng tiền hay trình anh thế nào nữa nhé, không anh lại phải thò tay vào quần vừa gãi vừa cười
  6. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em đọc qua cái chính là các bác cứ so sánh Hà Nội với Thái Nguyên rồi bắt bẻ từng chữ của nhau , chửi nhau loạn cả lên
    thứ nhất em thấy một số bác đề cao cái chuyện tiền nong , em nói thẳng nếu nhà anh kia (bf của chủ thớt ) mà nhà đại gia , đi mẹc mủng rồi Sờ Pa Sờ peo thì anh ấy thừa sức mua cái nhà ở Hà Nội và không bao h có ý nghĩ ko ngóc đầu nổi lên ở cái đất Hà Thành này , vậy nên xin các bác thôi hộ em cái so sánh đại gia TN và dân HN 3 cọc 3 đồng
    thứ hai là mấy bác bảo chủ thớt yêu bản thân hơn yêu cái ông bf kia , thử hỏi xem ông bf kia nếu yêu chủ thớt hơn bản thân thì có về quê ko , truớc khi yêu ai thì cũng nên xin yêu cái bản thân mình truớc , yêu cái thân mà bố mẹ đẻ ra ở sung túc , ăn học đầy đủ rồi chưa báo hiếu đưọc ngày nào mà cum cúp về cái nơi đất khách quê nguời , chẳng phải bảo chủ thớt phải nuôi bố mẹ nọ kia , nhưng ông bà già yếu, ko nuôi đuợc bố mẹ nhưng có về đuợc mà đưa hộp bánh cho mẹ nằm ở giường không về đưọc 1 lần nhưng có về đuợc nhiều lần không ?
    còn chuyện so sánh Hà Nội với Thái Nguyên , chắc chắn là cái thắng chắc chẳng thuộc về TN đâu , nhưng một số bác vẫn cong cổ lên nói HN chẳng ra cái j` , nhưng em hỏi các bác nếu Thái Nguyên tốt đẹp hơn Hà Nội thì việc gì dân TN phải bỏ bố bỏ mẹ , bỏ anh bỏ em,liều mình bon chen ra cái đất thủ đô này làm cái quái j`cho thủ đô thêm chật chỗ , bây giờ đất Hà Thành này đi dâu cũng nhìn thấy biển ngoại tỉnh ầm ầm , đuợc mấy ngày tết dân về quê hết , HN thật vắng vẻ thanh bình lắm cơ
    Chuyện so sánh nơi nào nên ở hơn chắc chắn là bạn chủ thớt cũng có câu trả lời trong lòng rồi , mong mà mở mắt nhìn rõ
    Được kidxinh sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 27/05/2009
  7. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thôi, trước khi đi ngủ, em xin hai bác hạ hoả. Mang tiếng thanh niên xa nha'' mà không kiềm chế tí nào cả.
    @Bác jemand:
    1. Bác nói hơi quá rồi, đứa nào khinh bác đầu đen, mũi tẹt bác cứ vả cho nó mấy cái vào mặt cho em, biết thế nào là "anh chị VN" .
    2. Neu bac hoc IT thi chac cung biet bai toan Hanoi tower hay dung trong cac logic programming course :)). Nghe cung bui tai chu'', du gi thi cung mang tieng dat thu do, bac dung bien thanh equilibrium qua''.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Topic này làm tớ nhớ đến một topic "con sâu làm rầu nồi canh..." bên box Thảo Luận mấy năm về trước. Công nhựn là khi đả động đến cái địa danh ấy thì có nhiều ý kiến & phản hồi thật là ...táo bạo. Đúng là cái địa danh ấy ấn tượng thật... ...
    Gửi bạn chủ topic: Tớ bật cười khi thấy bạn viết câu này:
    "nhưng anh ý bảo nếu mình chấp nhận theo anh ý về quê thì bằng mọi giá sẽ cưới "
    Bạn yêu anh ta bao nhiêu lâu rồi mà đến nhà anh ta ở chỗ nào bạn cũng không biết?
    Cá nhân tớ cảm thấy tình cảm của các bạn chưa đủ chín và lúc này chưa phải là lúc để quyết định việc về TN hay ở. Khuyên bạn vừa gắp vừa nhòm thôi... Khi bạn học xong và ra trường, nhân sinh quan của bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ tỉnh táo nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn.
    Có vẻ anh bạn trai của bạn là một con người đầy trách nhiệm, nhưng bạn có tự hỏi rằng "thế anh ấy có trách nhiệm với mình không? "
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện HN em cãi nhau nhiều rồi, thể nào cũng sứt đầu mẻ trán cạn tình anh em, cả nhà nên dừng lại thôi.
    Còn em thật, em chỉ nói một câu thế này, cứ cho yêu thì các bác chịu được, chỉ cần sống với nhau, nhưng chả biết 18 năm nữa TN có nhiều trường ĐH như bây giờ ở HN không? Rồi con cái ốm đau bệnh tật, nói dại mồm có chuyện gì không may, cơm đùm cơm nắm lên bệnh viện tuyến trên. Nhiều lúc em nghĩ, mình cứ về quê mà sống, tiền mình mua một cái nhà nhỏ, ăn uống, vườn tược cho hết ngày, cuộc sống thanh đạm thế còn gì, nhưng mà đấy là sống cho mình, và khi mình đã hình thành tính cách suy nghĩ, chứ cho con cái là không lợi tí nào. Đến lúc nó lớn nó lại phải khổ cực lên thành phố như bố nó ngày nào, đến mệt.
    Mỗi người một quan điểm, em có chết cũng không về quê mà sống lâu dài lúc còn trẻ trung, các bác thích thì cứ đi, cho thành phố đỡ chật. Nhiều người thế giá đất lại giảm thì em càng thích.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Vấn đề là chủ thớt lăn tăn đi hay ở mà... Thế mới phải so sánh HN -TN !
    Còn bác nào cứ phủ định thủ đô chả quan trọng gì về tỉnh xây dựng cho giầu đẹp thêm đê Như người yêu chủ thớt là rất đáng khen đấy.
    Nhưng bạn ko chịu về thì anh ý cũng giải tán thoai

Chia sẻ trang này