1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo rồi, toàn những thằng mồm cứ ra rả chửi người khác phân biệt vùng miền, nhưng chính những thằng đấy cầm cờ đi tiên phong lao lên thành thị mà quyết không vứt cờ quay về.
    Cá nhân anh khuyên em chủ topic lần cuối cùng: bảo người yêu em làm gì thì làm, ở lại đất HN cho anh nhờ, hơi vất vả đói khổ một thời gian đầu, sau nếu biết cố gắng vươn lên thì cũng nuôi được vợ được con, con cái có chỗ học hành tử tế, nhà cửa sạch sẽ ngon lành. Còn dắt díu nhau về quê cái quái gì cũng thiếu thốn, đến lúc có chuyện gì bất ngờ lại rồng rắn chạy về thành phố phiền lắm. Đấy cũng là sống cho mình mà cũng là sống cho người khác đấy.
    Còn thằng nào vẫn cứ kiên trì mở mồm ra cãi thì anh cũng khuyên luôn, nhất là những thằng đang ăn sung mặc sướng chốn đô thành, xách vali về quê sống 1 tháng cho anh nhờ. Sau 1 tháng đấy mà còn mở mồm ra toàng toạc được thì ta bàn tiếp.
    Giờ anh đi ngủ, lấy sức mai còn ra đồng sớm, chào các cô chú.
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chả biết giải thích gì
    Mờ đời người thiên biến vạn hoá, cứ mải mê tìm vui đặng quên nỗi buồn. Nỗi buồn có tội gì đâu
    Ước cuộc đời là những bông mây - nương theo cơn gió sơn cùng thuỷ tận, ngắm nghía thế gian [đâu chẳng giống đâu] chào nỗi buồn bằng những cơn mưa cho lòng bớt nặng, đón niềm vui khi ngày nắng ấm - bình minh hoan ca.
    Vô tư như tiếng khóc, bình yên như nụ cười chẳng phải là vô chiêu mà hữu chiêu chẳng phải là hạnh phúc
    Trước mỗi ngả rẽ cuộc đời, con người [ai cũng phải] đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nào ai biết được ngả rẽ nào hơn Tất cả chỉ là cảm tính và đoán nhận rồi cho rằng đúng.
    Mượn tạm câu này tặng bạn;
    Đi đi em, can đảm bước chân lên
    Dù đói khổ đâu phải là tội lỗi ...
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ...nói chuyện với mấy đồng chí có tư tưởng "truyện cổ tích" thật hài...
  4. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phân biệt vùng này, vùng nọ nhưng tớ chỉ so sánh các giá trị vô hình:
    1. Việc học hành của con cái bạn? Hà Nội có bao nhiêu trường đại học? Theo bạn, thì học hành ở đâu tốt hơn?
    2. Tư duy, nhận thức của trẻ em và bản thân bạn. Bạn nghĩ rằng ở đâu cho người ta nhận thức nhanh chóng hơn?
    3. Tại sao số đông ùn ùn kéo về Hà Nội? Mà không về quê? Rõ ràng là đất lành chim đậu!
    Thứ nữa, nói bạn đừng buồn. Bây giờ bạn đang yêu, bạn có thể cố gắng, nỗ lực vượt qua điều đó. Nhưng độ dăm năm nữa, bạn có tin chồng mình sẽ tằng tằng thăng tiến, tư duy rộng mở?
    Dù là thành phố, nhưng sao bạn không thử so sánh các chỉ số nhỉ? Như trình độ dân trí, tốc độ phát triển, diện tích thành phố...
    Bỏ đi, bỏ không phải vì mình chê bai người khác mà bỏ vì bản thân mình không thích ứng được!
    Bạn còn trẻ, tình yêu rồi cũng nhanh chóng ra đi, nhường chỗ cho bài toán thực tế. Nhất là sau khi kết hôn.
    Sao bạn không tham khảo thêm ý kiến bạn bè, ngưòi thân nữa? Họ là người hiểu rõ bạn hơn tất thảy
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Dạ Vâng,
  6. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mod và bác chủ thớt cho em hỏi một câu ngoài lề phát. Có phải Anxiety là cái cô con lai trong ảnh trên kia không ạ? (Mod đừng xoá bài của em nhá, thánk )
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhé..ko hiểu vâng đểu hay vâng thật.
  8. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đọc cái này tự nhiên em lại nhớ đến câu "Voi đú chuột chù nhảy xếch"
    Được mobile03 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 27/05/2009
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế mợ Anxiety ở TPHCM àh,
    Chài, có khi nào mình với mợ vô tình đi lướt qua nhau ko ta vì cùng ở chung thành phố.
    Thế mà lâu nay lại tưởng mợ ở HN chứ.
    Hôm nay sao thấy mợ dễ thương thế ko biết .
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Trước đây cơ, chứ giờ không phải ở HCM.
    Mà Anx nói chuyện dễ thương lắm, không như trên ttvn này đâu. Trên này cứ phải gồng mình lên để sao cho xứng với vị trí Min. Mệt thế đấy.

Chia sẻ trang này