1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    có thể là bạn Anxiety sau bao tháng ngày cô đơn cuối cùng đã có t/y đầu đời, nên bạn ý mới vui vẻ đáng yêu thế nhờ , phải không các bác
    gái yêu vào phát thay đổi hẳ, mát tính thế
    [/quote]
    Về nước các anh TTVN bỏ qua mới gọi là lạ
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không nên đề cập đến việc ở TN kém phát triển, không có nhiều dịch vụ. Cái này không đóng vai trò quan trọng. Bởi gái có chồng rồi thì còn đi mấy cái trò xa hoa đó làm gì. Nếu ở lại HN chắc cũng đứng ngoài ngắm chứ làm đếch gì đâu.
  3. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn mọi ng` đã nhiệt tình góp ý cho mình, cùng 1 số bạn đã khuyên mình cần suy nghĩ cho thật kĩ
    Đúng là có 1 số ng` sẽ nghĩ rằng mình đang tính toán, rằng mình chỉ yêu bản thân mình, chứ nếu yêu thì sống ở đâu mà chả đc, nhưng đây là 1 quyết định quan trọng cả đời và xa hơn có thể là cả con cái sau này nữa, vì thế mình nghĩ cô gái nào cũng sẽ có cảm giác băn khoăn và đắn đo, như bạn gì trên này đã nói ý "Trước mỗi ngả rẽ cuộc đời, con người [ai cũng phải] đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nào ai biết được ngả rẽ nào hơn Tất cả chỉ là cảm tính và đoán nhận rồi cho rằng đúng."
    Cũng cảm ơn mọi ng` đã cho mình biết thêm những thông tin về mảnh đất TN, thật ra thì mình cũng ko biết vì sao TN lại "ko fải là đất lành để chim đậu" như 1 sô bạn trên này nói thế. Mình thì chưa đến TN bao giờ, anh ý cũng nhiều lần bảo mình về nhưng hồi đấy mình cũng thấy cần thêm 1 khoảng thời gian nữa, nên cho đến giờ cũng chưa về đc. Có lẽ sau khi thi xong mình cũng nên về đấy chơi khoảng 1 tuần xem có đến nỗi fải "khóc thét" như anh NGCK nói hay ko :)
    Những vấn đề bạn jemand nêu ra ở tr1 chính xác là những điều mình đã từng nghĩ đến và cũng rất lo ngại, nhà ng` yêu mình thì là 1 gia đình cơ bản bình thường thôi chứ ko fải là giàu :)
    Mình sẽ vote sao cho những lời góp ý chân thành và tâm đắc, topic của mình cũng như bản thân mình ko hề có ý fân biệt vùng miền gì cả, vì vậy mong mọi ng` đừng cãi nhau và công kích nhau cái chuyện Hà Lội thế này thế nọ thế kia, chỉ là 1 cô gái cần đc tư vấn thêm thôi
  4. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lên TN một tuần thì vào Hồ Núi Cốc mà ở bạn ạ, không khí trong lành mát mẻ, phong cảnh lãng mạn. Đảm bảo sau 1 tuần thì muốn về HN cũng chả về được nữa
  5. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    CHáu đít nhôm về quê là đúng rồi, còn có trách nhiệm với gia đình--->good, anh ấy vì tình yêu ở Hà Nội,bỏ gia đình lại đáng trách hơn
    Cậu băn khoăn là đúng đấy, vì ở gần cha mẹ bao giờ cũng là tốt nhất. Đừng nghĩ kiểu: vì tình yêu sẽ vượt qua tất cả..v..v.. Vì tình yêu sẽ hết, cuộc sống hôn nhân fụ thuộc vào nhiều yếu tố, vợ chồng xích mích cãi cọ, hay bị nhà chồng chê bai, nếu ở Hà Nội còn chạy về ôm mẹ đc, chứ ở xa chỉ có chui vào xó bếp mà khóc, bạn đọc báo mà xem, biết bao trường hợp như thế rồi?
    Ko chê bai đất Thái Nguyên đc, vì đất Hà Nội mới là phức tap nhất, bon chen, tứ xứ khắp nơi còn nhiều tệ nạn hơn gấp vạn lần. Nhưng ở đây vẫn thấy thân thương và đc bảo vệ, đơn giản vì ở đây có bố mẹ. Cảm giác này sinh viên xa nhà hiểu rõ lắm, bạn cứ thử hỏi các bạn cũng lớp mà xem.
    Bạn mod nói đúng, đi đi để hiểu rằng chúng ta ko chỉ có 1 chọn lựa. Vậy đâu phải anh chàng này là chọn lựa duy nhất cho cuộc đời bạn? Tớ cũng tháng 6 này ra trường đây, đi làm rồi, bạn sẽ gặp những người đàn ông thành đạt và chín chắn, cứ tạo dựng sự nghiệp trước, đi làm trước, kiếm đc tiền rồi hãy lấy chồng.
    Good luck
  6. thanhvan90

    thanhvan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxiety la mob đấy
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ờ , chuẩn , bạn chủ thớt làm giống cái bạn này khuyên này , được đấy , hí hí
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bơm mới kinh chứ
    Mà thôi chia tay đê... lăn tăng làm gì :D
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bơm cái giè hả bạn ? bạn lên hồ núi cốc đi xem , tuần trăng mật mà ở đấy thì tuyệt
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    An có bạn trai rồi lời khuyên chân thành của tớ là thời gian ngồi viết bài chỉnh câu chữ An lấy thời gian đó để ôm zai còn sướng hơn
    Chủ topic Em còn rất trẻ 22 tuổi mà sao nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm thế
    Ra trường - đi làm - tiết kiệm tiền hai em cùng bảo ban nhau thu vén sớm đi để dành sau này cũng phải l;o cho cả gia đình cho dù sống ở đâu .
    Cố gắng một chứ Thuận nhau như thế thì sống ở Hà Nội hay sống ở đâu cũng vẫn Thuận nhau cả thôi .Sóng gió gia đình hay công việc và các mối quan hệ chẳng thể chia cách được .
    Còn yêu nhau mà nghĩ đến chuyện không muốn từ bỏ một mảnh đất thì ..chọn giải pháp là chẳng chọn cái gì cả
    Bố Mẹ gái không muốn con gái ở Hà Nội
    Bố Mẹ trai thì muốn con trai ở quê Thái Nguyên
    Thuận nhau thì cả hai chẳng ở Hà Nội hay Thái Nguyên ...đi nơi khác mà sống tạo lập gia đình với nhau
    Àh đó là cần một chữ Thuận ...còn không có thì ở đâu rồi cũng là không có

Chia sẻ trang này