Mình hơi mệt Ngày chủ nhật trôi qua và mình cảm thấy hơi mệt. Công việc bề bộn và mình đang cố gắng để giải quyết chúng. Mong sao mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Hôm nay em Ngọc lên HN rồi. Hai đứa giận nhau mấy ngày, và mình cứ nghĩ là sẽ phải rất lâu mới làm lành được. Tiểu Nữ Oa cứ luôn miệng kêu đau đầu và mỏi mệt. Em ấy phải suy nghĩ căng thẳng quá. Để đạt được mục tiêu trong học tập đã khiến em phải phấn đấu rất vất vả. Mai là một ngày mới rồi. Một tuần mới và sắp đến tháng 11 rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào... Mọi thứ cứ chóng hết cả mặt. Ngày 25/10 là sinh nhật em gái mình. Mình nhớ em ấy quá. Nhớ đến cách đây 5 hay 6 năm về trước. Khi ấy mùa đông đến sớm lạnh và ngọt dịu. Mình viết thư từ nhà lên HN cho em gái yêu của mình. Thật là ấm áp. Mình nhớ mãi những ngày tháng giá rét... Hay những buổi bình minh nắng trải vàng tươi. Gió lạnh len nhẹ vào lòng người... Lúc ấy tâm trạng về tương lai cũng có lẽ gần giống lúc này. Qua thời gian con người ta trải bao thăng trầm, biến cố. Những suy nghĩ nung nấu quyết tâm, những trăn trở và nỗi niềm cảm hoài bất lực... Bao nhiêu điều như thế,,, Rồi bạn bè, những người thân yêu nhất của ta! À, nhắc lại những năm 2000 ấy, màu áo vàng dạ hay màu áo gió đỏ tươi đan khắp phố phường Hà nội. Năm ấy mình mua cho Mai một cái áo đỏ rất đẹp. Màu áo lung linh như màu hoa giong giềng cháy rực ngoài vườn. Giữa tất cả nền nã xanh tươi của cỏ cây, giữa ánh nắng vàng tươi dịu nhẹ, cánh hoa vẫn chói ngời một màu sắc sáng tươi và cháy bỏng. Em gái ơi, cả anh và em, em trai và mẹ chúng mình đang từng ngày cố gắng... Nhiều khi không biết cuộc sống đi về đâu... Mùa thu năm nay, anh gặp lại Ngọc - Tiểu Nữ Oa ngây thơ và bướng bỉnh. Trong lòng như có mùa xuân tràn về. Sung sướng và hạnh phúc. Và anh chợt thấy... Có những thứ dù rất nhỏ nhoi, ở bên ta và ta đang cố gắng giữ lấy nó. Em Ngọc hồn nhiên như một thiên sứ, như một nhánh xương rồng rắn rỏi cương phương đang vươn lên... Thật là một cô gái đáng yêu! Giờ đây chúng ta cùng phải nỗ lực, cho những ngày sau được một tốt hơn. Tiểu Nữ Oa ơi, em ngủ ngon nhé!