1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi một câu nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi một câu nghiêm túc.

    Chiaki vào box đã lâu, thấy rất nhiều mem ghé thăm box thường xuyên, gần như hàng ngày hàng đêm chỉ để post vài bài ngắn ngủi. Vì sao những con người này lại quá gắn bó với box tâm lý, họ yêu tâm lý, thích tìm hiểu các vấn đề tâm lý, nghe rất đơn giản nhưng lẽ nào họ cũng mắc phải các vấn đề về tâm lý nên muốn khám phá chính mình.
    Bắt đầu từ chiaki: ban đầu có chút vấn đề, sau thì thích spam hơn, nhất quyết spam đến khi bị lock mới thôi.
  2. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    từng tham gia một box về tâm lý , nói đúng hơnlà một nơi ng` ta trút những nỗi buồn và nghe ng` khác trút thêm nỗi buồn hoặc cảm nhận
    nói chung tham gia do thói quen
    h có lẽ bắt chước spam cho vui
    đồng đội nhỉ ^
    heheh

  3. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    các cô hết trò rồi à nhưng mà cũng hay đấy cho anh xì pam với
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Giúp người khác khi có thể! chỉ thế mà thôi!
    Đau đớn của tâm lý là đau đớn dai dẳng,lặng lẽ,có sức gặm nhấm ghê gớm con người ta ghê gớm...Một kiểu đau..chỉ nghĩ đến thôi...đã xót xa lắm rồi!
    Không chịu được thì,...vào BOX tâm lý!
  5. daugacvinaga

    daugacvinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tớ lần đầu vào box tâm lý , nhưng thường lang thang box khác để giải sầu và xi pem . hum nat tìm đúng nhà rùi ,
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy được gặp một số người KHÁ.... NGHIÊM TÚC!
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đó là nghiện, một thói quen khó từ bỏ đó
    Với cả ai mà không có vấn đề về tâm lí chứ, chỉ có điều đã, đang hoặc sẽ xảy ra mà thôi
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý!
    Tâm lý là cái lý của tâm; mà cái lý của tâm thì thể nào chả có một mớ cái không thông làm dày vò mình; bị dày vò thì lên đây hỏi.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có một lí do khác. Đôi khi trong cuộc sống thực người ta không dám thể hiện hết con người mình, từng góc cạnh và suy nghĩ của họ, nên họ lên đây để làm tất cả những điều đó. Vào box tâm lí và thật sự là mình trong 1h đồng hồ, sau đó họ có thể trở về với cuộc sống ồ ạt thường ngày cùng tâm trạng thoải mái, fresh mind.
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vì ở đây có chiaki sờ......con .......
    hí, chêu "tí" đừng rận
    ở đâu có hình bóng ta , quen thuộc ta. thì có ta
    thông thường, bất kể time nào ng ta có mặt ở nơi nào đó thì đó là nơi ng ta cảm thấy tốt nhất , thích ở đó nhất
    cái từ nơi còn có thể thay bằng nhiều từ : người, vật, cảnh, nhạc, quãng kn , vân vân và vân vân mà vân theo tiếng hán có nghĩa là mây

Chia sẻ trang này