1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi tình huống tâm lý này cái +_+

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dumuc_kt, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mình thế nào cũng ok cả, vì thực sự tình cảm vẫn còn. Người ta đã nói là chia tay...vậy khi ng ấy gọi lại cho mình, có thể chỉ là cố gắng để 2 người trở thành những ng bạn hay đang muốn bật đèn xanh cho mình thấy rằng ng ta có ý gì khác ở đây.
    Mình mà vô tình quá để người ta nghĩ rằng như vậy là đã hết hay nên trả lời 1 tín hiệu để ng ta nuôi chút hy vọng cho cả 2...+_+
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cviệc bận túi bụi, yêu thì mệt mà không yêu cũng mệt :P
  3. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là phải dứt khoát, lằng nhằng mềm yếu gái nó coi thường, nhất là kiểu chia tay xong, nước mắt nước mũi rồi là yêu lại là nhục lắm bác ợ
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác cứ bình tĩnh... chứ bác bảo thế nào cũng okie cả thì ... em cũng chịu.
    Hay pác cứ gọi điện hỏi thẳng ý... nhắn tin thì ng ta đã suy nghĩ và uốn nắn từng câu chữ rồi... Gọi điện thẳng xem thế là ý gì...mà nếu được thì lấn tới yêu cầu quay lại luôn....
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa chú có hay trả tiền mua quần bò hông ?
    nếu mua áo 2 dây chắc em ý gọi thằng khác !
  6. deepsea

    deepsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái gì qua rồi cho qua luôn bác ợ. Tìm một người mới đi cho nó trọn vẹn. Cứ đoán đoán thấp thỏm rồi lại hy vọng như bác mệt người lắm . Chúc bác tỉnh táo
  7. abc_bka

    abc_bka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cơ mà chú mày chia tay lý do jì chứ? bị thằng khác xen vào hay ko?nếu có thằng xen vào thì vứt,còn nếu vì lý do khác thì chú hiểu đơn giản là con gái rất ích kỷ,ko muốn mình bị quên nhanh thế,muốn chú mày phải khổ tâm.thế thôi.chú mà vướng vào nữa,là bao cố gắng quên em nó trước đây vứt đi hết.cuối cùng chưa chắc em lại là của mình,lại khổ hơn thì chết.hehhe
  8. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nếu lần sau mà bạn kia rủ bác cứ đi sợ gì,ko đi bạn kia lại tưởng bác sợ hãi nên trốn tránh
    chỉ cần bác nhớ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng ko nên tham lam hay hy vọng.chỉ cần bình tĩnh tự tin thoải mái thể hiện bản lĩnh của mình là ok,như thế ko khéo người luyến tiếc lại là bạn kia ấy chư
  9. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là ở bác thôi.nếu thật sự vẫn chưa bình yên,trái tim vẫn còn yêu thì ko nên vì cái sĩ diện vớ vẩn mà các bác cho là như thế mới xứng mặt đàn ông( xin lỗi nếu quá lời) để tuột mất tình yêu của mình.bạn gái bác cũng có ý muốn nối lại nên mới chủ động gọi cho bác đấy thôi.mỗi người nhường nhau 1 tí có phải tốt đẹp ko
    nếu 2 người ko yêu nhau được nữa thì vẫn có thể là bạn mà,bạn bè thì hoàn toàn có thể đưa nhau đi mua thứ này thứ kia lắm chứ
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không, chuyện tình cảm nếu còn vương vấn thì nói với nhau cho rõ ràng, không khéo sau này lại hối hận.
    Mình có 2 đứa bạn, hồi cấp 3 bọn nó yêu nhau, mối tình tuổi học trò rất đẹp và thơ ngây. Sau này anh bạn ấy đi Hà Lan, rồi 2 người chia tay. Cô bạn này cặp với 1 anh khác. Anh chàng thì nhăng nhít này nọ.
    Sau đấy 3 năm, anh chàng trở về, 2 người gặp lại nhau. Cô bạn ấy bảo với mình là rất muốn quay lại nhưng không biết ý anh chàng thế nào. Sau đấy 2 người không liên lạc nữa, rồi cô bạn gái có người yêu khác.
    Sau này mình nói chuyện với anh bạn đó, anh ấy bảo lúc đó cũng muốn quay trở lại, nhưng không biết ý cô này thế nào.
    Đấy, nếu lúc đó 2 người ấy chịu tâm tình rõ ràng với nhau có phải sẽ có kết thúc đẹp không.

Chia sẻ trang này