Mình hụt hẫng Biết nói thế nào về chuyện của cái thằng mình đây ! Đang trong giai đoạn ôn thi mà mình cảm thấy hụt hẫng và mông lung quá ! 24t đầu, cái gì mình cũng cho là mìh biết ! đến khi đối diện với sự thật phũ phàng , mình nhận ra là cs này còn vô vàn điều mông lung, những thứ vô hình tác động lên CS mà mình chẳng thể nào đối chọi lại được ! Mình yêu..yêu thực sự, nhưng TY là hoàn toàn "sai lầm ". Giá mình kô gặp gỡ ngta, hoặc nếu có, giả sử, mình kô phải SV du học, ko mang cái mác ng nc ngoài, để rồi khi 2 đứa yêu nhau, vô tình nhìn lại , a là ng nc ngoài .... Ngta vẫn hay nói, đã abc...xyz thì chánnhau cũng là một lẽ,đằg này, vẫn yêu, và TY kô có tuwong lai, nhìn lại ....mình lại vẫn là học viên QĐ...thêm 1 cái sai, cái tội lỗi vô cùng lớn ...nhưng lại vẫn yêu, vẫn nhớ ! Hoàn cảnh 2 đứa, mình và em đều hiểu ! Tự nhiên, càng ngày càng cảm thấy TY mờ nhạt , càng cảm thấy cái bất đồng dân tộc ngày càng lớn !!!kô phải vì kô hợp nhau, mà vì chẳng có tưong lai ....vì em có CS riêng của em , mình cũng vậy !!! Hụt hẫng ...và càng khó chịu, khi mình ngăn những cảm xúc đè nén, mình kô thể là 1 thằng yếu đuối !!!
e 2 hôm đầu cũng đêck học đc...bj h thì cầy cả đêm nè...mệt lại làm cái room cả lớp vào chat vui vãi...