1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình kể các bạn nghe!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chauiu, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Man bị đuổi 1 em:-<..k vui rồi:-ss:-ss:-ss
  2. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân Man, mong Man cố gắng hết sức mình mà gặm móng tay ít thôi ko xem xong trận này thì tay chả còn ji :))
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-?? hết trận rồi..hòa 0-0;)).. há há.sắp gặm tới móng chân rồi chứ mong tay ăn thua rì;));)).>:).sang xem real,chắc đỡ tốn mong tay hơn[r24)]
  4. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hí, mình ngủ đây, xem zui zẻ nhá :D
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ờ ngủ đê..gút nai:)):)):)).xem 1m khéo sẽ thắng[:D][:D][:D]
  6. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đủ chín chắn thì 20 tuổi lấy chồng đâu có vấn đề gì
    nếu 2 bạn cùng lên kế hoạch sắp xếp cuộc sống sau cưới, nếu a ấy vì bạn mà không làm ảnh hưởng đến việc học của bạn thì việc lấy chồng khi đang học cũng chả phải vấn đề quá lớn
    là do bạn còn xteen, do ty 2 người không đủ lớn
    chia tay là đúng rồi
    bạn tìm người cùng thế hệ với bạn mà yêu
    không quên được thì hãy coi a ấy như 1 người bạn, là bạn tâm giao có khi còn tốt hơn là có ny, vì chả còn giận dỗi linh tinh
    chuyện bói toán, thầy bói nói dựa, còn nghĩ về mấy lời phán đấy chỉ mệt thôi
  7. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng đâu phải là đơn giản còn bao nhiêu trách nhiệm phải lo, nói lấy là lấy luôn thì đã ko thành chuyện rồi, mình ko còn là xì tin và cũng ko suy nghĩ như mấy e ý nhưng công nhận là mình chưa đủ tự tin và chuẩn bị tinh thần để lấy chồng nên h thì mình cũng chả tiếc ji nữa rồi, chỉ là thỉnh thoảng hơi buồn thôi :)
  8. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ừ, bạn nghĩ như vậy là tốt rồi, là mình đọc bài viết của bạn trong lúc bạn đang còn nhiều bức xúc nên thấy giọng văn của bạn hơi nhí nhảnh. Giờ bạn bình tâm lại rồi thấy mọi chuyện sẽ qua hết. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
  9. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hì, thank bạn. Lúc đấy mình đúng là bức xúc và buồn nữa. Sau 1 thời gian nghĩ ngợi thì đã hiểu ra rất nhiều điều rồi :)
  10. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm mùng 1 tết zai nt chúc tết mình rồi kể chuyện gia đình zai rất là thân mật, lại còn gọi tên của 2 đứa hồi đang yêu nữa chứ. zai còn hẹn mình khi nào zai lên Hn thì đi chơi :-s
    chả biết làm thế nào, mình rất muốn gặp zai nhưng chỉ sợ ko kìm chế đc tình cảm, gặp rồi thì sao đây, mình đã mất 1 quãng thời gian khó khăn để có thể đỡ buồn nhưng ko hiểu sao vẫn muốn gặp zai ghê gớm, hic, vì nhớ zai quá :(( khổ tâm quá, sao zai ko dứt khoát vs mình nhỉ, mình thì ko làm đc ròi, chỉ chờ zai dứt là mình dứt luôn, h zai lại dây dưa làm mình khó nghĩ quá :(( quay lại cũng khổ mà bỏ càng khổ hơn :(( mà ko biết zai muốn ji ở mình đây, mình chỉ sợ yêu vào ngu quá lại bị lừa cho :-ss

Chia sẻ trang này