1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 07/09/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

    Mình đã quen em được khoảng 2 tháng rồi, rủ đi chơi thì em kiếu bận, bọn mình chỉ thỉnh thoảng gặp được nhau chủ yếu là mình mời đi ăn trưa hay là lúc chờ em ở cổng cơ quan, chứ chưa gọi là được hẹn em ngày nào cả. Em thích dành nhiều thời gian cho bạn bè của em hơn là đi chơi với mình bởi bạn bè em hẹn thì em đi liền trong khi mình hẹn em thì rất là khó khăn và hầu như là không được em đồng ý . Chẳng lẽ có ấy không có chút tình cảm gì với mình hay sao, điều đó làm mình trằn trọc khó nghĩ quá. Nhiều lần hẹn không được mình quết định liều đến nhà em xem sao, nhưng đã mấy lần liền mình đến trước cửa nhà em gọi điện cố định thì hỡi ôi chỉ gặp mẹ em thôi và em thì không có nhà, gọi di động thì em đang đi chơi với nhóm bạn , vì thế mình quết định nói luôn với em về ý định đến nhà em chơi của mình nhưng lại một lần nữa bị từ chối thẳng thừng:

    Nguyen Van Long: tối này em có bận không
    Nguyen Van Long: hôm nay anh có việc phải lên trên đó, nếu về sớm anh có thể đến nhà em chơi một lúc được không
    Do Minh Thuy : nay em đi làm về muộn thôi
    Do Minh Thuy: chắc giống hôm qua
    Nguyen Van Long: ừ thì chắc phải 8h hay 8h30 anh mới xong việc kia
    Nguyen Van Long: nếu em ngại thì anh không đến nữa vậy
    Do Minh Thuy: em chỉ thấy đi cả ngày về oải quá
    Do Minh Thuy: chẳng muốn làm gì
    Nguyen Van Long: thì anh chỉ đến chơi thôi mà
    Do Minh Thuy: tại em về muộn nên sợ không tiện thôi

    Các bạn chỉ cho mình lời khuyên với
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
     
    Kiên nhẫn đi bác . Chắc mới quen em ý còn giữ ý tứ , vả lại bác hỏi thẳng ruột ngựa thế thì e không ổn lắm
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nội dung điện thoại của đồng chí mà tớ buồn cười quá. Đến chơi thì cứ tự nhiên mà đến, cũng không cần phải báo trước luôn - đến thế mới hay - đặt vào sự đã rồi, đồng thời do bất ngờ biết đâu lại chẳng túm cổ được mấy chú đang chơi ở nhà ấy chứ
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Lên cho em ló một cơ hội lữa
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Thông tin quá ít chả tư vấn được gì....Nhưng nghe cải lương quá... Phải tới bất ngờ chứ điện thoại kiểu vậy cụt hết hứng rồi đến gì nữa...
    Thôi còn thích thì cố gắng thêm 1 tí......... Hạnh phúc là đấu tranh mà... 2 tháng ít quá...Cố lên tí nữa... Cố lên cố lên...
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiến đấu đến khi chinh phục đổ được thì thôi, 2 tháng nhằm nhò gì. Góp ý, tôi thấy người con gái mà ham vui, ham việc sau này mình yêu chắc là mệt đấy
  7. blind_knight

    blind_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ầy bác Long nè mới có hai tháng thôi mà việc gì mà bác phải lo cuống lên như thế , mà bác cũng phải xem lại mình đi xem bác có lỗi gì ko? em nói thật nếu bác thấy khó quá mà thì chuyển đối tuợng đi. Chúc bác sớm chinh phục được nàng hi`hi`
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng thường thôi, phải kiêu một tí chứ. Ai rủ mình đi chơi mình cũng nói thế. Mà chán nhất là đến mà cũng phải hỏi.
    Tuy nhiên nếu em í bảo có người yêu rùi thì sờ tốp thôi bạn ạ
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chúng ta ko chịu lùi bước . Cứ chiến tiếp đi chú ạ !
  10. nhuythuy

    nhuythuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cố lên 1... tí, có thể được 2... tí đấy. Nhưng khuyên anh bạn triển khai phương án tấn công mới đi. Có vẻ kiểu của anh bạn chua không ổn lắm. Happy !

Chia sẻ trang này