1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Finish đi bác ơi .
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình không muốn kết thúc với em thế mới khổ chứ, bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu mình thích em đó ở điểm nào, mà cứ không được gặp hay nói chuyện với em là mình lại thấy một nỗi nhớ rất khó tả, hay là mình bị bệnh gì vậy
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông yếu đuối vứt ....
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí thôi ! nói thật nhé :
    Bác chẳng là cái đek gì cả ! nếu bác là cái đêk thì em nó đã cho bác cơ hội , hoặc đã cho wá nhiều cơ hội nhưng --------> làm em thất vọng --------------->nên xem lại mình ------------>
    1. nếu ăn nói kém thì tập sửa ..( nhờ các vị trên diễn đàn dạy cho.).....
    2.nếu còn "kém" thì đọc sách , đọc báo...( tâm lí ,tư vấn... ).....
    3.nếu em chê nghèo thì ráng kiếm tiền ( đừng có sad).....
    4. nếu em thích người iu đẹp trai ( kể cả những em "đã nhớn ") thì bó tay...
    5.nếu em thích người iu to khoẻ ( tui nghi là cái này lém ) thì tập thể hình....
    6.grừ !!! thôi nhé
    Rửa tay gác kiếm thôi , busy wá
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bác này đúng là. Phải làm một đòn quyết định đi, kẻo mấy tháng nữa em ấy nhàm thì xong hẳn.
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đúng vấn đề của tôi đây! Trời ơi, nhiều khi cũng không hiểu mình tại sao nữa, không biết đến bao giờ mới hết "ngây thơ khó đào tạo" được nữa!!! Tôi cũng không yêu nhiều nhưng những người đàn bà tôi yêu lại toàn những người "đặc biệt", hiện tôi cũng có quen với 1 bé nhưng y hệt như LONGNV10 ấy, (khoảng gần 1 năm nay)ĐỌc xong mà thấy ruột rối bời bời, không biết phải làm sao nữa đây. Các anh,các chị, các bạn các em có phương hướng nào giảii quyết giúp LONGNV10 và tôi thì TƯ VẤN, TƯ VẤN gấp nhé!
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta nói đẹp chai không bằng chai mặt, nhưng mà chỉ sợ thêm vài tháng nữa, mặt cậu chai đi mà em đi với thằng đẹp trai khác thì công cốc thôi. Con gái nó đã không yêu thì đừng có ép. Tôi nghĩ chả có cô nào có ý với mình mà để mình leo cây suốt 3 tháng đâu. Còn chuyện chờ lâu cô ấy cảm động thì chỉ có trong phim thôi, nhưng chỉ cảm động với nhân vật chính thôi.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Số ở trời định, bạn ơi.
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    theo tiêu chuẩn của bác vung_buoc_tien_phong thì em thấy chẳng đạt tiêu chuẩn nào trong đó cả hic hic
    1. Em ăn nói không được tốt lắm, đi chơi thì luôn phải nghĩ xem hôm nay chuẩn bị những gì để nói chuyện với em ấy như thế nào. Nhiều khi hai đứa ngồi không có chuyện gì để nói thì cô ấy thường hay gợi chuyện để nói hơn. Em cũng không biết có chuyện gì để nói chuyện hay bàn luận cùng cô ấy cả, các bác nào kinh nghiệm thì chỉ dùm em với
    2. Cái này thì em có thể cố gắng được.
    3. Nhà em thì cũng không được giầu có lắm, nói chung là bình thường.
    4. Em thì cũng không được đẹp trai lắm, hay nói thẳng ra là hơi xấu trai Nhưng cái này là cha mẹ sinh ra nên em làm sao mà thay đổi được cơ chứ
    5. Em thì com nhom từ nhỏ tới giờ, bây giờ có đi tập thể hình cả năm hay suốt đười chắc cũng chả khá hơn được
    Hic hic nếu em đó mà lấy mấy cái tiêu chuẩn kia ra mà đánh giá em thì em die sớm rồi, có lẽ chính vì thế mà cô ấy thường hay lẩn tránh em, nghĩ lại mình thấy tủi thân quá
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh Long à, nếu nàng mà đã Yết Kiêu thế thì em nghĩ anh "tạm biệt chim én" thôi. Hãy giành cơ hội cho người con gái khác. Như em chẳng hạn. Chắc chắn em sẽ không khiến anh thất vọng đâu

Chia sẻ trang này