1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Xoá ,nhầm
    Được fotech sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/09/2005
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    to nuhonkieuphap . hihi, hay la anh em minh lam quen roi tien den yeu nhau di. GOi hay SMS cho anh nhe 9141003
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em FrenchKiss ơi, anh LONGNV10 đã bảo là nếu dire au-revoir với em đó thì nói làm gì?? Anh ta đây có muốn!!
    Long ơi, tôi với cậu trong cùng 1 hoàn cảnh đây này! Càng đọc post này tôi càng cảm thấy như tôi viết vậy?? Nếu cậu có may mắn gì thì báo gấp để tôi an ủi phần nào nhé! Chuyện của tôi chỉ hơn cậu về thời gian, gần 1 năm nay rồi!
    Bác Vung_buoc_tien_phong à, có lẽ vấn đề ở đây của tôi (có lẽ cả cậu Longnv10 nữa) là làm cách nào khi chúng tôi chả là cái đếch gì đối với các em thành cái gì đó với các em bây giờ???
    Xét trên cái requirements của bác thì
    1)Ăn nói kém:
    Dạ, đúng là tôi ăn nói (với người đàn bà tôi yêu) cũng.....hơi kém thật (chả mấy anh chàng nào chịu nhận nhưng tôi không có ngượng). Chả hiểu thế nào chứ, bạn bè (nữ), em gái, chị gái (kết nghĩa)........ thì tôi nói chuyện thoải mái như khiếu, thậm chí còn có phần hài hước và khá hoạt bạt (bạn bè tôi nói thế) nhưng mà đ j chứ nói chuyện với em tôi thì..................đến khổ toàn nói chuyện tầm phào, đầu óc minh mẫn bao nhiêu lúc đó cũng chả nghĩ được điều gì ra hồn!
    2) Học vấn
    Tôi cũng chưa phải là xuất sắc gì, hiện thì cũng chỉ đang học cao học, đã lâu lắm chưa có dịp về VN(7 năm), thông thạo cũng được 4 ngoại ngữ (cả TV nữa là......5), nhưng thôi nói nhiều nữa các bác lại nghĩ tôi khoe khoang!! HIện nay tui đi học nhưng thỉnh thoảng cũng làm partime thực tập kế toán! Chuyện xã hội, thể thao( bóng đá......) thì tui cũng ......máu mê chả kém gì ai, đông tây kim cổ tôi cũng có nắm đưọc những yếu tố quan trọng.... nhưng không lẽ đến nói chuyện với em ấy lại đi nói chính trị, thể thao....??? Tôi cũng có những sở thích quái dị như........nấu ăn, tề gia nội trợ.... chả hạn....... nhưng đàn bà (ít là là cô nàng) không đánh giá cao các chàng trai tề gia nội trợ (mk chứ ở đây lâu vậy, tôi không tự học may và quần áo và nấu ăn.... thì làm sao tồn tại ngần ấy thời gian được???) Thực sự thì 1 vấn đề chúng tôi hay nói khi gặp nhau là những kỷ niệm của bản thân ở VN (à quên, chúng tôi đều là du học sinh) Em toàn kể những chuyện hồi cấp 3 đi chơi vui vẻ thế nào, ở HN đường phố rồi ăn uốn ra sao....v....v nhưng ôi thôi, tôi quên khá nhiều mất rồi (giờ chỉ nhớ khu nhà mình và đường lên Hồ Gươm thôi chứ các cái khác ú ớ lắm rồi, đại khái là "gà" hoàn toàn), cô nàng lúc nào cũng chế nhạo tôi là chả nhớ gì HN cả!! Tâm lý gái VN với cả taste con gái VN thế nào mình cũng ú ớ luôn!!
    3) Nghèo thì tôi cũng không hẳn là nghèo khi nhà tôi có thể cho tôi đi học như thế này, tiền kiếm ở đây thì tất nhiên chả bằng ai rồi nhưng khi đi học xong, đi làm, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải xấu hổ với ai cả! Nàng có những sở thích hướng ngoại như đi dự những đêm âm nhạc sinh viên tôi cũng đều sắp xếp đi chung với nàng, ngoài trừ lần đầu chúng tôi đều nhảy với nhau RẤT VUI VẺ, các lần sau nàng đều từ chối khéo và nhảy với người khác (WTF, mặc dù mặc nhiên tôi là date của cô nàng lúc đó, tôi cũng hiểu về phép lịch sự khi mời phụ nữ nhảy) rồi chỉ.........hết bạn (gái) nàng đến cô gái bàn bên cạnh, đi đi mời đi --> Khiến tôi toàn phải đi nhảy với những ngưồi khác hết. NHững tiết mục " khán giả hát" tôi cũng "liều mình" lên hát mấy bài "sến" như "Bức thư tình đầu tiên" hoặc "Trái tìm bên lề", (nàng thừa trí thông minh để hiểu những thông điệp tôi muốn nói) nhưng đến khi xuống chỉ buông 1 câu: Anh hát say sưa nhỉ (tôi hát cũng không tồi, đâu phải tra tấn lỗ tao nàng đâu, mọi người cũng đều tán thưởng cả, không phải gượng gạo, chỉ mỗi nàng là thản nhiên được thôi), thay vì đó nàng có vẻ khoái 1 tay nhạc công ở trông mấy hội đó! (về khoản nhạc thì tôi thua hắn rồi, tôi chỉ hát kiểu karaoke được thôi chứ chơi nhạc thì tôi chịu) Tôi cũng rất hay rủ nàng đi chơi khi rảnh nhưng những buổi đi chơi đó thật sự hết sức gượng gạo. Tôi nhớ lần đâù tiên tôi rủ nàng đi, trước khi về tôi định ôm hôn (lịch sự thôi, xin thề) thì nàng đẩy ra, lần 2 thì tôi hôn (lịch sự) được (mk ,mới chỉ lịch sự và lịch sự thôi, tức là chạm má 2 cái, tạo tiếng hôn chứ đếch phải hôn hít ngấu nghiến gì, tôi nói thế hy vọng cac bạn ở đây có thể hiểu tôi hơn) và những lần sau đó, tôi không bao giờ hôn nàng nữa, 1 phần tôi cảm thấy nàng có vẻ khó chịu ( đề phòng 1 số bác độc miệng bảo tôi mồm thối hoặc hôi nách khiến nàng khó chịu nhưng tôi có thể khẳng đinh tôi không hề bị những chứng đó)! Lúc đi ăn restaurant, nàng chứ nằng nặc đòi chi trả (okie thôi, muốn going Dutch cũng được) nhưng bây giờ thì......tôi trả tì tì (thực chất tôi cũng không bận tâm lắm mấy khoản đó) nhưng tôi nghĩ lúc đầu nàng có lẽ chỉ làm bộ muốn trả thôi mà tôi lại đồng ý luôn, giờ đi thường xuyên hơn thì mới cho phép tôi trả cho cả hai! Bạn tôi nói mày thẳng tính quá, con gái nó hay làm bộ lắm nhưng tôi cũng không hiểu làm bộ làm tịch gì trong cái chuyện này cơ chứ, tôi yêu thích, muốn mời nàng đi chơi, xem film thì tôi sẵn sàng (và đủ khả năng) với những khoản " ngu phi" đó chứ! Khả năng (tiếng tiếc của nàng ) cũng rất khá nhưng kỳ thi vào trường công bên này không có được kết quả mỹ mãn, phải sang trường tư, tôi cũng ngược xuôi đi xem thông tin, tìm trường cho nàng trong khi bản thân tôi năm nay học lên cao cũng phải đăng ký mấy trường mới liền nhưng nàng chẳng thèm quan tâm đến những cố gắng của tôi gì cả( Mất cái danh sách trường tôi đã chọn lọc cho nàng đến 2 lần, lần 3 mới được), thậm chí 1 lời cám ơn cũng không có nữa (ít ra tôi nhớ là thế....hay nàng có nói cám ơn qua loa nhỉ???) Các bạn hiểu không, tôi muốn chứng tỏ cho nàng biết rằng tôi quan tâm đến nàng thật sự, không chỉ mời nàng đi chơi, sẵn sàng tham gia vào những trò náo nhiệt, vui vẻ với bạn bè nàng có mấy người bạn, tôi nói chuyện với họ đều khá hợp (tất nhiên cũng vì nàng 1 phần nữa vì có 1 số tôi không có thích lắm) , mf còn biết chăm lo những chuyện quan trọng như học hành, công việc chứ không phải là "gà" mà nàng hay thích chế diễu, học, chơi và công việc, không bỏ bễ phần nào và tôi quan tâm "chân thành" tới nàng! Tôi thường xuyên gọi rủ nàng qua chỗ tôi, tôi nấu cho ăn vì tôi hay có đồ VN gửi sang (quen biết với hội VN Airlines), nàng chỉ đi có 1 lần còn nàng không bao giờ rủ tôi đến ăn (đến nhà nàng thì nhiều nhưng toàn tự đến thôi), từ khi quen nàng, cả năm có đúng 1 lần duy nhất tôi được thưởng thức tài nấu nướng của nàng nhưng hôm đó là do tôi đi giúp bạn gái cùng phòng nàng đi chợ, sách bao gạo lên cho 2 người thì người bạn (chứ không phải nàng) kéo tôi lại ăn! Lúc đó tôi cũng có ý muốn vào bếp tự nấu thì nàng mới gạt đi bảo để đó em nấu cho! 1 lần khác cùng nàng đi "đêm nhạc sinh viên" xong, tôi mời nàng đi ăn tiệm thì nàng bảo nàng về nhà ăn với bạn nhưng lại kéo cả mấy người bạn cả nam lẫn nữ đi chung về nhà nàng nấu nướng, ăn uống đập phá tiếp nhưng lại không thèm hỏi tôi 1 câu "anh có muốn về với bọn em không??" trong khi tôi đã cố tình đi cùng đường về đến ga nhà nàng. Thật sự tôi rất bất mãn, tôi đối xử với nàng thế nào, không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều biết, miếng ăn đối với tôi cũng chả là cái gì nhưng nếu 1 lời mời cũng có mất gì đâu??
    4) Đẹp trai đồ hiệu:
    Đến khoản này thì tôi đành chấp nhận là tôi hạng trung bình thôi, ít nhất khi gặp nàng thì cũng ăn mặc tử tế, nhưng không có đồ hiệu. Tôi tuy ở nước ngoài nhưng đối với tôi cái định nghĩa đồ hiệu không có, thậm chí, thú thật tôi không hiểu gì hết, đóng bộ complet, dạ hội..... thì còn được chứ hip-hop, skater, fashion style...... thì tôi biết sơ sơ chứ hoàn toàn không hiểu! Nàng thì ăn vận khá bắt mắt! (Nhưng khá kín đáo, ít ra theo cách nhìn của tôi là vậy) Tôi cũng nghĩ tôi cũng không quá mất điểm về khoản ăn mặc đối với nàng!
    5) Sức khoẻ, ngoại hình
    Về bản thân, tôi mập mạp, chiều cao thì khiêm tốn (1,67m) nhưng bù lại sức mạnh thì không có tồi, mấy cái khoản sách đồ,đóng gói, khuân vác, xây cất làm nhà, chặt cây đốn củi...... , thì tôi...phăng phăng. Ngay cả đối với chuyện "ấy" tôi cũng thú thật là rất máu...(tất nhiên tôi không có lộ điều này đối với nàng chứ thực sự mỗi lần gặp nàng tôi thèm khát điên cuồng muốn đưọc ôm lấy nàng, đè xuống và......"thịt" thôi!!) Ở bên cạnh bạn bè tôi có thể toàn nói chuyện "bựa" nhưng tôi tôn trọng phụ nữ, đặc biệt tôi rất tôn trọng nàng, do đó mới có nhưng chuyện khó xử hôn tạm biệt lịch sự như ở trên ! Thật sự đấy!
    Nàng là 1 người đàn bà "thực thụ", chả phải "liễu yếu đào tơ" gì, xinh, trắng, phổng phao và khoẻ khoắn, (nói các này các bác cũng tự hiểu không cần giải thích thêm gì về cái taste của tôi) cao 1,63m (chết mẹ, không biết tôi "với" cao quá không đây!!) nên chúng tôi nói chuyện là nhìn thẳng vào mặt nhau, đi thêm cái guốc nữa thì thôi rồi!
    Về khoản tuổi tác thì dù nàng 83 nhưng là đầu năm nên suy ra chỉ nhỏ hơn tôi khoảng tuổi rưỡi thôi, vừa đẹp, không còn quá trẻ gì nữa. Cách sống thì cũng khá chững chạc so với đồng lứa (khá già dặn thì đúng hơn). Theo thông tin của cô bạn cùng phòng thì nàng hiện tại không có bạn trai (tuyệt quá , hồi trưóc ở VN thì có nhưng chia tay rồi!!) nhưng những thằng "vô lại Bật Mã Ôn" muốn tới thì vô số! Tôi không vô lại, cũng chẳng phải Bật Mã Ôn, tôi thật sự đến với nàng bằng tấm lòng nhưng trong cái hội "lăn tăn" nàng thì chắc tôi là trẻ nhất mà có vẻ nàng ưa người lớn tuổi hơn. Nàng thường kể với tôi những cô bạn nàng yêu/cưới các anh chàng khoảng 30! Hơn nàng vài tuổi nàng vẫn coi là bạn đồng lứa thôi, lúc đầu nàng cũng coi tôi như thế nhưng về sau mới nhún làm "em". Nàng cũng không phải tính tình lăng nhăng gì, điềm đạm nên tôi cũng không dám cười đùa cợt nhả như với nhũng người bạn (con gái) khác của tôi!
    Tổng kết lại thì hiện nay tôi cũng vẫn chỉ là 1 người bạn (thậm chí chưa phải là thân nữa) của nàng! Đối với người đàn bà như thế này, ai có cách nào để phá vỡ "tảng băng", "hàng rào ngăn cách" giữa 2 chúng tôi không??? Tôi xin nhắc lại là tôi không thích hay kết nàng mà thực sự tôi yêu nàng lắm, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc để thể hiện tình cảm mà thôi, nhất là mới chỉ quen nhau có 1 năm như vậy!! Tôi nhớ có 1 lần bạn gái cùng phòng nàng đã hỏi tôi có yêu nàng không (không biết có phải nàng giật dây đằng sau không nữa) thì tôi đã trả lời ngay là "Anh rất yêu NA nhưng hiện nay anh vẫn thấy có khoảng cách vô hình giữa 2 người nên anh không thể tỏ bày với NA được, anh không muốn đặt cả 2 vào tình huống khó xử!!!" thì cô bạn nàng cười bảo "anh phải mạnh mẽ lên, đừng nhường nhịn NA nhiều quá!!" (Trong chuyện "ấy" tôi có thể mạnh mẽ được nhưng cái chuyện nhường nhin ấy nghĩa là sao??) Không hiểu thế là sao nhỉ, tôi lo quá!!! Mà cô bạn này mới hỏi tôi gần đâu thôi!! Mà sau hôm đó tôi càng thấy quan hệ 2 người càng cứng nhắc hơn, trục trặc gì đây???
    Đêm nào nằm cũng nhớ nàng, mình phát điên rồi chăng??? Nàng cũng chỉ là người con gái mà thôi mà, đúng không??
    Tư vấn, Tư vấn, anh chị em nhá!!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Test signature
  5. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    @codocbenem : Cờ đến tay rồi mà bác không phất thì làm gì được nữa . Mạnh bạo lên bác
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bẫy
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bác gian_thần chư đùa chứ vần đề tuy vậy nhưng tôi chưa phải cái đếch gì của nàng cả, trong khi thật sự đối với tôi hiện nay, nàng rất quan trọng!! Mà tôi cũng không biết phải cố cái gì nữa, cố quá thành quá cố thì bỏ mẹ. Vừa rồi tôi đi thành phố khác có 2 tuần, viết cho nàng 4 bức thư (bằng bưu điện cho nó máu chứ không viết email làm gì), có hỏi ướm thử thì em đều nhận được hết nhưng không thèm comment gì về những bức thư đó cả, email cũng chả có gì!! (**, vẫn biết mình "khó đào tạo" nhưng....) Giận quá, cả tuần rồi chả thèm gọi cho cô nàng nữa nhưng đêm nằm lại nhớ tới nàng! Chắc giờ đây nàng đang vui lắm! Nhục không biết để đâu cho hết được!!
  8. hungxoan

    hungxoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhẩy. Quyết không iêu cho gái nó thèm
    Được hungxoan sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 29/09/2005
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Sao tôi lại đọc được cái này nhỉ,?? LONGNV10 ơi, có vào thì xem cái này nhá, có nhiều điều chúng ta phải suy ngẫm đó:
    Bạn đang yêu một cô nàng kiêu ngạo?
    Theo Dân trí -> Ngôi Sao

    Nàng chẳng thèm để ý tới những gì bạn nói. Nàng làm cho bạn cảm thấy gặp vô số trở ngại trên con đường chinh phục mục tiêu. Trí thông minh của nàng khiến bạn phục tùng mọi mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Theo đuổi nàng đúng là một thử thách vô cùng to lớn.
    Phải chăng bạn đang theo đuổi một cô nàng đỏng đảnh kiêu ngạo? 5 dấu hiệu sau đây sẽ cho bạn câu trả lời.

    1. Thờ ơ với mọi hành động lãng mạn

    Đừng ngạc nhiên nếu nàng thở dài hoặc ngoảnh mặt làm ngơ trước một bó hoa hồng đỏ thắm mà bạn phải mất công tìm kiếm mãi mới được. Hãy nhớ rằng sự mong đợi của nàng cao hơn tất cả những người phụ nữ khác và bạn cần phải có một chút khéo léo để thu hút sự chú ý của nàng.

    2. Vẫn "à ơi" với những đối tượng khác

    Rõ ràng, nàng không muốn có bất kỳ một sự ràng buộc nào trong mối quan hệ với bạn. Kiểu phụ nữ này sẵn sàng liếc mắt đưa tình với bất cứ chàng trai có ý muốn theo đuổi.

    Nàng sẽ cho bạn leo cây trong những cuộc hẹn và viện ra nhiều lý do cho việc vắng mặt của mình. Ngay cả khi đi chơi với bạn thì nàng vẫn nhắn tin, gọi điện hoặc hẹn hò với những anh chàng khác.

    3. Luôn sai khiến bạn

    Đây là kiểu phụ nữ có năng khiếu làm cho các chàng trai chết mê chết mệt vì mấy lời đường mật và sau đó thì tha hồ xoay bạn theo cách mà nàng muốn. Bạn sẽ cung phụng nàng như một bà hoàng, xuất hiện bất cứ lúc nào khi cần với sự tin tưởng rằng mình sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chạy đua ái tình với hàng loạt đối thủ khác.

    Hết lần này đến lần khác, bạn thực hiện những sai khiến của nàng mà không đắn đo suy tính nhưng đổi lại thì nàng chỉ bạn cho nàng một nụ cười là cùng.

    4. Đòi trả phần của mình trong hóa đơn thanh toán

    Nàng luôn luôn sòng phẳng trong mọi khoản với bạn. Mọi cuộc hẹn hò ăn tối hay các cuộc vui, nàng luôn tranh phần trả những khoản của mình mà không để cho bạn được thể hiện sự ga-lăng. Tại sao nàng làm điều đó ư? Bởi vì nàng chẳng muốn phụ thuộc vào bạn và bạn cũng chưa phải là đối tượng đáng để nàng quan tâm.

    5. Coi thường bạn

    Cuối cùng thì nàng cũng đã bộc lộ rõ quan điểm của mình khi thường xuyên nói xấu bạn với đám bạn bè. Dưới mắt nàng, bạn chỉ là một kẻ ?odại gái? làm theo mọi điều nàng thích. Đến nơi đông người, nàng thường bỏ mặc bạn để buôn chuyện với những chàng trai khác đang bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ về phía nàng.

    Vậy cớ gì bạn còn tiếc nuối một cô nàng kiêu ngạo đến vậy? Bạn còn vô số những việc đáng làm hơn là việc lẽo đẽo theo đuổi một ?ocon mồi? mà bạn biết không bao giờ bắt được.
    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 29/09/2005
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đau đơn quá, té ra mình cũng chỉ là 1 con rồi thôi sao??

Chia sẻ trang này