1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Neverbeenkiss_85

    Neverbeenkiss_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    một khi con gái đã ko thích thì sẽ bịa ra 1 đống lý do để hợp thức hoá và chỉ mong rằng cái đuôi kia sẽ hiểu :"u''''re nothing,đừng làm phiền tôi nữa,ko thấy sao ???cuộc sống của tôi chẳng có chỗ nào cho U chen chân vào"
    Nhưng 2 tháng là quá ít đấy,cứ tiếp tục đi ,cho chị ấy thấy sự chân thành và thành ý của mình,tất nhiên là con gái phải làm bộ 1 tí có sao đâu
    Nhưng anh phải để ý thái độ của chị ấy đối với mình khi nói chuyện,và thái độ của chị ấy với anh chàng khác ntn
    Anh đưa quá ít thông tin
    khi có ý định theo đuổi và muốn chiếm được cảm tình của họ chỉ cần quan sát và để ý một chút thôi.hãy tìm hiểu tất tần tật về chị ấy: sở thích ,thói quen....kể cả việc lân la làm quen với các bạn của chị ấy
    phải có 1 kế hoạch nghiêm túc,làm 1 lần dứt điểm,nếu ko thu dc zi tốt nhất là STOP vừa ko làm phiền người ta vừa ko mất công mất sức ,tgian và tiền bạc quý giá
    Mỗi ngày 1 bông hoa, liên tục(phải thực hiện ít nhất 3 tuần) sẽ dễ làm con gái mủi lòng hơn là 1 bó hoa 99 bông hồng và 1 hộp chocolate đắt tiền chỉ vào ngày 14/2
    Em sẽ chết thẳng cánh khi 1 boy ngày nào cũng tặng hoa và rủ mình đi ăn sáng,và lũ bạn em cũng nói thế.Nhưng chưa có boy nào hiểu dc những điều nhỏ nhặt nhưng chết người như thế nên bây giờ em vẫn solo
    Nếu được đổi làm con trai ,nếu đã đặt cô nàng nào trong tầm ngắm ,em sẽ làm đủ trò luôn,làm những thứ mà cô ấy thích,chắc chắn sẽ chết....!(vì thế mới phải có kế hoạch hoàn hảo,tìm hiểu về cô ấy thật kĩ trước khi hành động) hãy quan tâm đến cô ấy theo cách cô ấy thích,bon con trai luôn làm theo những gì mình cho là được,mà quên mất đối tượng của mình nghĩ gì về nó
    Chính vì thế bọn con trai khi cưa cẩm thường làm những điều vô bổ thậm chí vô duyên....ngớ ngẩn.nếu mà là em á sẽ từ chối thẳng thừng chứ ko viện cớ và lịch sự giả đâu
    Tiếc cho anh quá chị ấy ko rõ ràng như thế
    Nhưng còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh của anh thế nào đã,
    thế giới của anh và thế giới của chị ấy có khác nhau quá xa không? cách sống và tiêu tiền,vui chơi giải trí..........
    Chúc anh may mắn HÃY CỐ LÊN !!!! và ra dc 1 quyết định đúng đắn

    Được Neverbeenkiss_85 sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 29/09/2005
  2. cogaidentuhomwa

    cogaidentuhomwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ từ từ đi , biết đâu cô nàng đang thử thách bạn thì sao, hãy cố gắng chờ đợi đi nhé
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái bác này đã 25 tuổi đầu mà vẫn còn ngô nghê thế,cứ từ từ.Con gái nhà người ta đã chạy đi lấy chồng đâu mà bác lo.Mới 2 tháng mà thế này,vớ vẩn em ấy chài cho thành 2 năm chắc bác ra ma hả?
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy tặng hoa cứ ngài ngại thế nào ấy, vì tặng hoa nhân các ngày đặc biệt còn dễ chứ tặng hoa vào các ngày bình thường thì anh cảm thấy không hợp chút nào cả.
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đang đi chơi với nhau, tự nhiên dừng lại,ghé vào hàng hoa, hỏi em thích bó nào?Hoặc rồ man tích hơn nữa là hái trộm hoa ở công viên tặng nàng (nhớ ngó chú bảo vệ nhé )
  6. Neverbeenkiss_85

    Neverbeenkiss_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ.............!ngày lễ thì nói làm gì

    Nhưng mà ...Em ko biết chị ấy của anh ntn,con gái thì cũng nhiều kiểu,cần nhiều cách tiếp cận khác nhau,phức tạp vì thế mới làm đau đầu phái mạnh như anh
    Nếu việc tặng hoa là hơi khó thì anh có thể dùng biện pháp khác khả thi hơn
    Con gái rất thích được quan tâm,những điều ko nói ra,khó mà biết được
    Vì thế em mới khuyên anh nên quan sát kỹ ,để biết quan tâm đúng cách ,ko thì thành ra vô duyên dáng ghét
    chẳng hạn như chị ấy hay đọc sách,thì hãy tặng chị ấy cái tờ đánh đấu trang( hình chữ nhật dài,dùng để kẹp vào trang đang đọc dở,có phần nhô lên khỏi quyển sách ,trông xinh xinh và dễ thương)vì chị ấy yêu những quyển sách mà,cái dánh dấu trang đó sẽ làm đẹp thêm những cuốn sách của chị ấy
    lúc nào có quyển sách nào hay cho chị ý mượn thì tặng kèm luôn cái đó, (cách này rất tự nhiên)
    những điều tuy nhỏ nhặt vậy thôi,nhưng làm cho con gái dễ suy nghĩ và mủi lòng,"người đó thực sự quan tâm đến mình và hiểu mình "quan tâm đến sở thích của chị ấy
    Đó chỉ là ví dụ,tư tưởng đường lối thì là như thế,còn đâu tuỳ thuộc vào anh,
    háy áp dụng đúng lúc đúng chỗ là có kết quả ngay
    Chúc anh may mắn !!!
  7. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bác longnv này y hệt mình , chẳng khác một chút gì luôn. Tôi cũng bị trường hợp y hệt bác đấy. Hồi đầu cũng bu`n , cũng khổ nhưng tôi xác định là mọi điều không đến với mình dễ dãi đâu, cái j cùng có giá của nó. Và tôi vẫn quan tâm dến em , vẫn tiếp tục vui khi em vui , bu`n khi em bu`n nhưng không có gì phải quá đau khổ. " Trường kỳ kháng chiến"
  8. NguoiKhongTenSo1

    NguoiKhongTenSo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic, pó tay, đúng là yêu là bể khổ, nhưng chả ai tránh được
    Em cũng vậy
    Nàng của em cũng nhỏ thôi, vẫn đang học ĐH, nàng bảo hiện quan tâm số 1 của nàng là học, vả lại nàng còn rất nhiều mối quan tâm khác, vốn là nhà nàng rất nghèo, thậm chí gia đình nàng mỗi người mỗi ngã, không có 1 cái nhà cố định nữa
    Em thì cũng không khá hơn, vẫn đang cày để kiếm xiền nên chả biết giúp gì, mà giúp những cái gì
    Em chỉ biết quan tâm thầm lặng đến nàng
    Nhưng có 1 điều em mắc phải như anh gì trên ấy
    Nói chuyện với con gái mà là bạn bè thân quen, em rất có khiếu hài hước, nói như sáo, nhưng khi ngồi bên cạnh nàng, em ú ớ không ra lời, nhiều lần nàng buột phải gợi chuyện để 2 đứa nói, thật mất mặt quá
    Có ai dạy cho em cái chiêu nói không ạ, chứ nếu không em sẽ bị mất điểm trầm trọng
  9. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lại chỉ có thể là Giáo dục Giới tính thôi bác ạ
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ nhiều người cũng mình nhỉ. Dạo này bận quá nên ít được gặp nàng hơn, mà gọi điện với nàng thì lại chẳng biết nói câu gì cả, hỏi bâng quơ vài câu là hết chuyện, thành ra nhiều khi cũng rất muốn gọi để được nghe giọng nói của nàng nhưng cảm thấy rất khó thực hiện được. Mình cảm thấy giữa mình và cô ấy có một khoảng cách rất lớn, mà cái khoảng cách đó ngày càng lớn dần lên, càng khó đến gần, càng khó níu kéo
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 04/10/2005

Chia sẻ trang này