1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 07/09/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Làm tới đi, làm tới không được thì rút , thế cho nhẹ nhàng
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn Longnv viết về cô bạn đó , mình có cảm giác là cô ấy đã có người yêu rồi .Bạn điều tra lại đi nhé, không lại tốn công lắm đấy !
    Con gái nhiều khi chẳng quan trọng lắm con trai có giàu có đẹp trai hay không...Mà quan trọng là bạn làm cho cô ấy cảm thấy thế nào...Long có thể không được nhiều điểm như những bạn trai khác , nhưng bạn có thể có được tình cảm của cô ấy nếu hiểu 1 chút về tâm lý con gái.Con gái yêu bằng tai, thế nên bạn hãy rèn luyện cách ăn nói của mình.Nếu khó nói những câu tình cảm khi nói chuyện trực tiếp , thì hãy nhắn tin điện thoại, nhắn qua mạng...Những câu kiểu như: nhìn em cười trông đáng yêu lắm ,hoặc không hiểu sao tự nhiên anh thấy nhớ em lắm...Yêu cầu là phải sáng tạo nhé,đừng lúc nào cũng nhắn những tin giống nhau...Khi đi chơi , đừng lúc nào cũng đến quán uống nước và ngồi nhìn nhau nhé, hãy tìm những địa chỉ có món ăn gì đó thú vị , những đồ xinh xinh mà con gái hay thích mà đưa cô ấy đến.Bạn sẽ trở thành người rất tâm lý trong mắt cô ấy đấy.1 điều quan trọng nữa là bạn cũng phải biết khẳng định bản thân mình.Theo đuổi người ta đấy ,nhưng nhiều khi vẫn phải giữ vị thế của con trai.Cứ nói với cô ấy là ,"biết là không có lý do gì để anh như vậy nhưng anh vẫn không thích lắm khi em hay tránh mặt anh , dành thời gian cho bạn bè mà không dành cho anh...Anh ích kỷ đúng không , nhưng hình như tình yêu là vậy..."và bạn cũng cần khéo léo để tìm hiểu xem cô ấy có điểm gì khó chịu về bạn để mà thay đổi 1 chút ok.Điều tiếp theo nữa là,đừng nên nhút nhát quá.Khi cảm nhận được cô ấy có tín hiệu gì đó dành cho mình ,thì bạn ngắm nhìn cô ấy lâu hơn , chạm nhẹ vào cô ấy ,cầm tay nữa ...Có thể hơn nữa khi thấy hợp lý...Chỉ bằng những cách trên mà tất cả những bạn nữ mình biết đổ đứ đừ những anh chàng rất bình thường đấy !
    Còn bây giờ điều bạn cần làm ngay , không phải là nhắn tin , gọi điện rủ cô ấy có đi chơi cùng bạn được không mà xuất hiện trước mắt cô ấy 1 cách bất ngờ và cười thật tươi" Anh vừa biết chỗ này có ..ngon lắm...Đi cùng anh nhé "
    Chúc bạn thành công !
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    KHông ai thèm quan tâm đến mình ư?? Đúng là đời !!!!!
    Hôm nay tôi đi học về, buồn quá không chịu được nữa, lại phải gọi điện cho Leena! Thời gian này mới bắt đầu vào trường mới thật vất vả, bài tập và công việc lại hơi nhiều nhưng cứ rảnh rỗi được lúc nào lại nhớ cô ấy, không biết mình còn "ngu" mãi tới bao giờ! Khồng lúc nào nhớ cô ấy, tôi lại không muốn vồ lấy cái điện thoại chỉ cần được nghe tiếng cô ấy, cho dù tiếng answering message cũng được! Dẫu sao mình vẫn còn khả năng nhịn lại được, đã hơn 2 tháng rồi đều tuân thủ đúng lịch đã được vạch ra, 1 ngày không quá 2 lần, 1 tuần không quá 3 lần!!! Đối đầu với những người đàn bà kiêu kỳ thế này thật đến khổ! Và cứ như thế thời gian cứ thế lặng trôi, tạo hoá trêu ngươi khiến tôi phải suýt rời xa người, cứ tưởng có thể tiễn biệt được (biết đâu thế lại tốt hơn là bây giờ, dẫu sao cũng có lý do để biện minh nhưng..) Nhưng ngẵm nghĩ lại những phút giây bên nhau cũng sao thật ngắn ngủi vậy, làm sao có thể tăng lên được bây giờ!!
    Cũng may mà lâu ngày không nói chuyện với cô ấy, cũng có nhiều chuyện nói thật, cũng vui nhưng tại sao cả tiếng mà những vấn đề chính tôi không bao giờ có thể nói ra được! Vừa nói chuyện, vừa nhìn trời đây sao! Tôi thỉnh thoảng cũng nhìn vào trời đêm đầy sao thăm thẩm, ngẫm ngợi về cuộc sống và phát hiện ra cái vô cùng của trời đất và hữu hạn của kiếp người! Thật vô nghĩa so với vì sao sáng lấp lánh và im lặng, những lợi ích nhỏ nhoi như những con côn trùng bé xíu, tình cảm tầm thường, hời hợt......"bong bóng xà phòng ", ..... Thế nhưng những bong bóng, "côn trùng bé tí ấy" .... chà đạp, hành hạ lẫn nhau, mưu toan, toan tính đến lừa đảo, đày đoạ lẫn nhau, thích thú vì đã ngoi lên, vì làm khổ được "người kia"!!! Chắc cô nàng chưa bao giờ nhìn vào trời sao mà nhìn thấy những điều tôi đã thấy, vì bất kỳ ai hiểu được cũng sẽ nâng cao nhân bản, giảm đi sự bất công và cái ác thích giày vò người khác, hiểu được cái phù du, cái vô nghĩa của kiếp người, muốn sống tốt hơn!! Người ta chỉ sống được có 1 lần, sự tồn tại trên đời là một xác suất thật nhỏ nhoi. May măn. May mắn vô cùng; Đó cũng là ân thưởng lớn lao của số phận, trời đất, hãy thử sống tốt và sống có trách nhiệm dược chăng??
    Lại thêm 1 tối lạnh lẽo 1 mình, bên cửa sổ nói chuyện với cô nàng, chỉ có tiếng mưa rơi, tôi biết làm sao đây để có thể bật ra được những điều nung nấu trong tâm khảm? Đó là tôi "muốn thấy, muốn nhìn, muốn được ôm em trong tay, treo cho em nụ hôn nồng say....... Nhưng tôi không thể ngã gục được, phải nuốt nhớ nhung lại thôi! Bây giờ không biết bao giờ mới gặp lại được em nữa, mùa thu đến rồi, thật giống em, đều rất đẹp và mùa thu đêm nay cũng buồn như đôi mắt của em vậy, chấp nhận tình yêu của tôi khó khăn tới sao, tôi rất yêu em mà!!" Chả mấy ai hiểu được sự mệt mỏi, cứ tra tấn, lờ vờ và chờ đợi! I will love...., you will love...., we will love...........Nhen lên trogn mình một hy vọng rồi lại tự mình gạt đi, xác nhận cái hiện tại đáng buồn, rồi sống bằng thì tương lai, future tense! Cái hiện tai thì u ám rồi, điều sung sướng trong thì hiện tại của tôi là được nghĩ ở thì tương lai. Không ai có thể cấm tôi được mơ mộng 1 chút chứ??
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cứ cái kiểu theo đuổi con gái như thế này thì em nguyện suốt đời độc thân có lẽ sướng hơn
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cũng mình cũng quết định thổ lộ tình cảm thật của mình cho em ấy, dù biết rằng tình cảm của em ấy dành cho mình vẫn chưa đến cái mức để nói lời yêu đương, nhưng mình vẫn quết định chơi canh bạc này, bởi vì nếu không thì có lẽ mình và em ấy có lẽ chẳng bao giờ có thể đến được với nhau nếu tình trạnh này cứ tiếp diễn mãi, càng ngày mình càng cảm thấy em ấy thật xa vời thật khó mà với tới được. Khi thổ lộ tình cảm với em ấy, mình nói hết tất cả nhưng tình cảm bấy lâu mình đã dành cho em, nhưng em đã nói với mình là "anh nói khiếp quá! " "anh hay thật! " "này này...thôi em không đùa đâu " "tôi chết mất! " .Thế là coi như thất bại hoàng toàn, nhưng dù sao mình vẫn cứ sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến cùng, đến khi nào em chấp nhận tình cảm mà mình dành cho em
    Các bác cao thủ trong tình trường cho mình lời khuyên với
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy nói với mình là Anh nói với em đột ngột quá, bây giờ em còn đang hơi bất ngờ, anh cho em thời gian suy nghĩ kĩ đã....Đại loại là như thế thì có lẽ mình còn có chút hi vọng chứ như cách cô ấy nói với mình như thế này thì mình cảm thấy ...hic hic. Mình buồn quá, chiều này mình không hẹn trước cô ấy như mọi ngày mà đến đợi trước cổng cơ quan cô ấy, nhưng mà đợi từ lúc 5h đến hơn 6h nhưng không gặp mặt. Có lẽ phải chủ động đến nhà nàng thôi, phiền một lỗi là mình lại không biết nhà nàng ở chắc chắn nhà nào trong cái khu đó, hic hic...
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Bác này cố đấm ăn xôi nhỉ [​IMG]
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú có dám chiến đến cùng không, có sức chịu đựng để chờ đợi nàng không, có dám đánh đổi tuổi thanh xuân của mình không ? Nếu dám thì anh xin có mấy nhời như sau :
    Như chú king_eric nói thì đến khi nào nàng gửi thiệp hồng hãy buồn. Động viện chú 1 câu "30 chưa phải là Tết".
    Chú nên thay đổi cách tiếp cận đi. Lần sau có nói chuyện với nàng nên chuyển bị trước những chuyện để nói, đừng có im tịt hay nói chuyện theo kiểu đẩy xe bò dăm 3 câu hết vốn đó.
    Anh hiểu vấn đề của chú là mỗi lần chú hẹn em đi chơi thì em từ chối mà có gọi cho em thì em lại đang bận đàn sáo với bạn bè. Em đi làm về mệt nhưng bạn em gọi thì mệt đến mấy em vẫn cứ đi.
    Khách quan mà nói thì chú chưa tạo được độ hấp dẫn để lôi kéo được em đó. Chú có công nhận điều đó không ?
    "Dục tốc bất đạt" cứ từ từ. Chú đừng gọi điện cho em liên tục nữa, kiên nhẫn chờ đợi lâu lâu khoảng 1,2 tháng mới gọi 1 lần, hỏi thăm sức khoẻ, công việc lương lậu có tăng không, giờ làm được giảm đi chưa..v.v.. đàn ca sáo nhị dài dài vào (phải kiên nhẫn mới được, chớ manh động).
    Sau vài tháng im hơi lặng tiếng mới bất ngờ ngỏ lời mời em đi ăn tối 1 bữa, kiếm chỗ hoàng tráng nặng $$$ . OK?
    Chắc chắn nàng sẽ băn khoăn một chút.
    Cứ từ từ..
    Lâu lâu sau nhân dịp nào đó, tốt nhất là vào trước những hôm lễ tết 1 ngày (vì vào những ngày 10/10, 20/10, 25/12 ..v.v là những ngày em sẽ đi chơi với bạn bè) rủ em đi chơi 1 phát nữa cùng chú.
    Xin nhớ cho rằng, vì lâu lâu mới gặp nên chú phải khen, nịnh nọt em 1 tý về làn da, thân hình, cái áo, xinh lên, đằm thắm hơn..v..v.. chú cố gắng cư xử lịch thiệp, phong độ đàn ông chín chắn vào.
    Lưu ý ở đây 1 chút, do cơ hội gặp nàng ít ỏi nên chú phải khai thác triệt để khoảng thời gian quí báu đó. Cố tìm hiểu những gì nàng đang quan tâm, hỏi han con bạn thân, hay bố mẹ nàng đang sống như thế nào, thời thơ ấu của nàng ra sao, giỗ chạp gia đình, quê quán, sở thích nấu ăn, hay thói quen luời biếng ngủ muộn, ngại rửa bát .v.v tóm lại là những thứ đời thường bởi vì theo kinh nghiệm của anh thì những thứ đó dễ tạo ra sự gần gũi, và trong trường hợp của chú thì nó sẽ tạo ra 1 mối quan hệ hay 1 mối quan tâm chung giữa hai người.
    Sẽ có nhiều người nói rằng, trong thời gian chú chờ đợi như thế con bé đó có người yêu thì sao ?
    Chú cũng phải chấp nhận điều đó, thậm chí phải AQ 1 chút. TH1 :Giả sử cô bé đó và người yêu chia tay thì sao ? Ít nhất cô ta sẽ hiểu thế nào là sự chung thủy. Mà chú thì lại dư thừa điều đó. Cố gắng chứng mình cho nàng hiểu thông qua thời gian.
    TH2 : Nàng vẫn lãng quên chú thì chú cũng đừng buồn, hãy coi đó là số phận không mỉm cưòi với mình. Xin lặp lại rằng chú có dám hy sinh tuổi thanh xuân của mình không ?
    Ngoài lề 1 chút : chú cũng nên tìm kiếm 1 em mới để cưa cẩm đề phòng trường hợp xấu nhất.
    Nếu bí quá không chịu nổi nỗi nhớ thì hãy nghĩ về call girl, đảm bảo sảng khoái khi vợ vắng nhà.
    PS: Anh có mấy con "hàng" chất lượng cao, nếu có nhu cầu SMS cho anh.
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nếu theo cách tán của bác 3www thì có lẽ mình không thực hiện được, hic hic hai tuần mà không gặp được em đã nhớ chết đi được, đằng này bác khuyên đến nửa năm hay mấy tháng mới gặp. Mà theo cái kiểu gặp đó thì em đó nghĩ mình cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, mãi cũng không khác được
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá rồi chẳng thấy bác nào tư vấn cho mình nữa, chán thật, thôi đi ngủ mai tính tiếp

Chia sẻ trang này