1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 07/09/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    @LNV: Mấy ngày nay không vào post này, chia buồn cho đồng chí về chuyện không như ý vừa qua! Kém nhẫn nại quá rồi, chắc nhiều người (không chỉ mình tôi) sẽ nói chú kém nhẫn nại quá, chú chưa biết nhiều lắm em đó mà đã tỏ tình như thế rồi thì "hy sinh" là chuyện khó tránh khỏi!!! ông bảo 2 tháng đã muốn tỏ tình ngay rồi thì tôi hoàn toàn HIỂU, nhưng giữa những đìều ta MUỐN và những điều NÊN LÀM là khác xa nhau đấy! Ông cũng đừng lấy cái mốc thơì gian 2 tháng mà đã muốn "gà lên nồi" (81 là gà => Bây giờ ông lên nồi = "đứt cước" rồi đó, đúng lịch quá rồi còn gì!)(đùa thôi) với "gạo thóc thành cơm" (2 tháng có thể lên giường được nhưng đó không phải là yêu thì chả phải bàn làm gì)!! Không lẽ chuyện tương lai lâu dài (cứ nói 10 năm đi cho nó...."thực tế" nhiều trường hợp "bưng nhau" về rồi thì 10 năm sau chia tay) ông có thể giải quyết chỉ trong thời gian ngắn thế thôi sao, xin lỗi, có thể thời gian đó chỉ thích hợp cho những tình cảm từ 2 phía, những trái tim nồng cháy và hoà hợp với nhau thôi chứ không phải thời gian chuẩn để cho "một cái gì đó nghiêm túc" và "bền vững". Trôm vía chứ không hiểu ông có làm gì về bên kỹ thuật điện tử không (tôi không muốn đụng chạm anh em bên đó) nhưng đời nhiều khi cũng phải uyển chuyển không nên quá miễn cưỡng, không phải 1+1=2, Ram riếc cứ cố cắm lung tung cháy mẹ mất cái motherboard!
    Nếu đồng chí chịu khó xem qua thì tôi cũng là 1 nguời trong hoàn cảnh giống đồng chí mà thôi. Tôi cũng không dám chắc con đường tôi đi liệu có khá hơn đưọc không nhưng tôi vẫn cố gắng, vì đó là con đường tôi đã vạch ra và chọn lựa.
    Có ông bạn 3www nói làm tôi ấm cả lòng! Hiện nay tôi cũng đang "trưòng kỳ kháng chiến" như chiến thuật của 3www. Tôi thì tôi không thấy vấn đề bi đát như 3www nói. Nếu được ở bên cạnh người mình yêu thương, đó không phải là sự hy sinh tuổi trẻ hay cái gì gì đó. Cái chuyện "thiệp hồng" với đêm 30 đối với tôi cũng chả có gì là khó khăn chấp nhận, trừ phi chữ tử là chữ tận mà thôi! Tôi có được may mắn là cũng đã quen được người đàn bà đó cũng được khá khá, nói chuyện trong nhà, trên trường dưới biển cũng đã không ít dip, network với bạn bè của cô nàng cũng nắm được 1 số, thậm chí cả thằng "nhạc công" mà cô nàng thích đó nữa! (Chắc các em gái lại chửi mình đạo đức giả thật khi trong bụng thì chửi, gặp mặt chỉ muốn tẩn cho hắn 1 trận mà bên ngoài tay bắt, ngồi nói chuyện được với hắn. Nhưng thôi, người chứ có phải thánh đâu, tôi đã làm những gì cần phải làm thôi) Bây giờ rút kinh nghiệm liên lạc vừa vừa nhưng vẫn chân thành. Rủ rê chơi bời ít đi (cũng vì quá bận) nhưng qua nhà em bàn ghế, tủ, giường chiếu lung lay thì vẫn đóng (làm cái L. gì mà ốc giường sờn dzen nhỉ???) Noel đi chặt (trộm) thông làm quà, trái gió trở trời bão bùng nhắc nhở, nhật thực bán phần cũng nhắn cho em biết......còn thiếu mỗi...tiền (cũng may mình đam mê chứ không si mê) Cứ thế, thầm thoát đã gần 1 niên rồi...và mình đang....thua cuộc vì cô nàng bắt đầu có "người mới" nhưng mình vẫn phải AQ thôi! Có lẽ con đường thì không có sai, có chăng vì cái số phận nó thế, vẫn chưa đổi được!
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    chính vì tôi đã ở trong cảnh ngộ như thế này nhiều năm nên tôi thấu hiểu nỗi niềm của các chú. Tôi còn bị từ chối ngay từ lần đầu tiên cơ. Nhưng do kinh nghiệm có được từ mấy vụ tình hờ trước nữa nên 2 tháng sau mới làm cho đối tượng liêu xiêu.
    Nhân đây tôi cũng xin kể lể ít nhiều và mong các chú cùng hoàn cảnh lấy đó làm bài học kinh nghiệm xương máu.
    Trước tiên các chú phải tự đánh giá lại mình đã, điểm mạnh của mình ở đâu, điểm yếu là gì và tự mình khắc phục đièu này.
    Trừ những trường hợp tình cảm đến từ 2 phía, hoặc là đến với nhau bởi những mục đích khác thì đa số các chú đều phải tay xắn tay vào cầm cưa.
    Khi mới bắt đầu thì nên cố gắng ******** bạn đi, mục đích là để người ta thấy mình là thằng tử tế. Thứ đến là dò dò xem quan niệm về tình yêu của đối tượng như thế nào. Theo mình thì cũng không khó để biết được điều này. Chỉ việc giao tiếp khéo léo trong những cuộc trò chuyện ban đầu
    thì biết ngay. Bởi vì thời gian đầu, các chú chưa lộ âm mưu thì người ta cũng vô tư, không cảnh giác mà nói ra thôi.
    Tôi xin tập trung vào những quan niệm mà những người cùng hoàn cảnh đang mắc phải.
    1. Họ là những người xác định tình yêu là đi đến hôn nhân, trường phái yêu là cưới.
    2. Họ muốn có tình yêu bền vững nhưng chưa tìm được đối tượng để hoà hợp, và họ cũng ý thức được rằng, tình yêu không phải là vĩnh cửu, có thể sau này lại trục trặc rồi chia tay.
    Những cô gái người này biết giữ gìn nhân cách, họ không cần suy nghĩ quá xa về tương lai và luôn biết kiểm soát được tình hình.
    Đối tượng của chúng ta lại ở đây.
    Hàng ngày đối tượng vẫn vui vẻ, vô tư với ta còn ta ngày ngày không chịu đựng nổi nỗi nhớ dày vò, tình cảm âm thầm lớn lên. Tâm trạng chung là muốn được gần nàng càng nhiều càng tốt, rủ được nàng đi chơi cả ngày lẫn đếm lại càng tốt hơn, mà lại được sở hữu nàng tâm sự với nàng vô vàn thứ thì mới quý hoá làm sao. Điều tất yếu là ta phải bày tỏ tình cảm rồi.
    Khi xưa mình cũng thế này, mình biết rằng rủ được người ta đi chơi riêng là rất khó. Không khéo léo để người ta phát hiện là chết ngay trong chứng nước. Hồi đó mình cũng mới ra trường đi làm nên có nhiều chuyện hấp dẫn để kể lể lúc 2 người gặp nhau, mình cố gắng tạo ra những hoàn cảnh để người ta thông cảm với mình ít nhiều, nói chung là tạo cái cảm giác người ta chính là chỗ tin tưởng để mình có thể gãi bày tâm sự. (bác nào có được điều này rồi thì tốt quá). Phải khổ nhục kế 1 chút. Một hôm quyết định tỏ tình, mình gọi điện cho đối tượng bảo là đang rất bế tắc trong công việc, muốn đi cùng nàng 1 chút cho khây khoả .v.v. Mình đánh đúng vào lòng trắc ẩn của phụ nữ, khe khe, mặc dù họ chẳng biết họ có giải quyết được chuyện mình không nhưng có vẻ họ cũng muốn làmbờ vai cho người hoạn nạn tựa vào đôi chút.
    Mình có mấy chiêu nữa, tuy nhiên thấy cách này có hiệu quả nên thực hiện.
    Buổi tối gặp nhau, mình đưa đối tượng đến 1 nơi khá ấm cúng, lịch sự, yên tĩnh chỉ tội hơi đắt tiền. Mình ngồi trò chuyện với đối tượng, nói về những khó khăn, những thực trạng hiện tại của cuộc sống, bàn luận đôi chút về quan niệm tình yêu của người già, con trẻ .v.v. . và mình phát hiện ra đối tượng cũng có những băn khoăn không thể giải quyết được, những lo lắng về tương lai. CHà tuổi trẻ ai mà chả thế.
    Mình quyết định lùi 1 bước để tiến 2 bước, vẫn phải kìm chế tình cảm mình lại.
    Sau đó 1 thời gian mình lại hẹn đối tượng đi chơi hẳn ra ngoài thành 1 chút. Hồi đó mình đã kiên nhẫn đợi đến tiết trời mùa thu, để có thể tận hưởng được cái gió ***g lộng, có cái nắng mà lại không gắt, có tiết trời se lạnh mà vẫn ấm áp, ai chả thích cái không gian lãng đãng đó, mình đã bày tỏ tình cảm trong khung cảnh đó.
    Nhân đây, Xin toàn thể anh chị em, hãy biết phối hợp thiên thời địa lợi nhân hoà để làm bàn đạp cho bước chinh phục lâu dài về sau.
    Để củng cố thêm cho chắc ăn, về nhà mình gửi 1 e mail với nội dung đầy chất thơ và sặc sụa mùi mẫn tình yêu chứa chan. Nói thật tớ đã dày công viết 1 bức thư như thế, mỗi câu là 1 ngày bỏ dở, mỗi chữ là 1 đếm thức trắng. Ah, trước khi gửi mail, mình có gọi điện cho đối tượng thông báo có thư đó, để tạo sự hồi hộp. Chà, hiệu quả tức ngay hôm sau.
    Tuy nhiên vẫn không ổn lắm vì đối tượng sự thật không yêu mình, mà chỉ lung lay. Trong thư trả lời hắn có công nhận 1 số thứ và băn khoăn đây có phải là tình yêu không hay chỉ là sự cảm thông.
    Mình là được đến thế là hiệu quả lắm rồi.
    Trời may mắn ban cho tớ khả năng tán hiêu tán vượn và năng khiếu viết thư tình nên 1 thời gian sau, đối tương liêu xiêu. Cộng thêm khoản tình phí lao động phục dịch vất vả lắm.
    2 năm rưỡu sau, bản chất của tớ bắt đầu lộ diện, các yếu điểm không thể khắc phục được bắt đầu tòi ra, điểm hoàn thiện thì không được công nhận và người ta liên tục đòi chia tay, mỗi lần như thế tớ lại giở chiêu bài ra để níu kéo thêm được mấy năm nữa. Tớ quá ngu ở 1 điểm là không làm thịt đối tượng, nhiều khi đối tượng mủi lòng, tớ lại không thực hiện, tớ muốn chén lắm nhưng cứ giả bộ cao sang. Tớ xác định là dùng tình cảm chân thành để chinh phục, dâng hiến hết cả sức lực của mình để bù đắp những sự dối trá tớ đã làm ở thời gian đầu, và cũng để giữ gìn người mình yêu cho đến phút cuối. Vậy mà sau khi đối tượng ra trường, đi làm họ thành đạt và tầm nhìn của họ sáng suốt hơn. Chẹp chẹp, tớ đã bị đá không thương tiếc. Bao ân tình bị phủi sạch trơn. Tiếp đó, trường hợp của tớ lại quay về ban đầu giống như bạn codocbenem, tiếp tục trường kì kháng chiến hẹn ngày trở lại, nhưng rồi tớ thấy bất lực, thấy tuổi xuân qua đi nhiều, mà chẳng biết có được như xưa không, người ta thì đã có người yêu mới. Tớ dần phải thay đổi quan niệm rằng sự chân thành không có chỗ trong tình yêu đơn phương. Cho dù, có xác định được con đường đi của mình chăng nữa, có kiên gan bền chí nhân định thắng thiên mà duyên số không có thì cũng vô ích thôi.
    Lại tán em khác vậy, tội gì mình phải khổ, phải không các chú.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài viết của bác 3www, phải công nhận là cao thủ tình trường. Có lẽ phải cắp sách theo bác 3www để học nghề nhỉ
  4. markhn

    markhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ phụ nữ là 1 thể lọai khó hiểu nhất, lắm khi rõ ràng là thích mình rồI mà vẫn cứ làm bộ hờ hững. Trước hết tôi khuyên bạn Long cần thật bình tĩnh, mọI chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Nên xem lạI mình thiếu cài gì bù đắp cái đó, nếu không đẹp trai (chả cần thiết) thì cũng phảI sạch sẽ bảnh bảo, đàn bà họ thích sạch sẽ mà.
    Khi đốI thọai bạn nên đặt câu hỏI vớI ngườI ta nhiều hơn, những câu hỏI rất bình thường đôi khi lạI khiến ngườI ta tâm sự vớI mình nhiều. Những câu hỏI xã giao như ?oem khỏe không?? hay những lờI dặn dò cũng không nên coi thường. Nếu bạn khi nói chuyện mà ngạI không biết nói gì thì hãy nhắn tin, mình nghĩ là nhắn tin chắc chả có gì để ngạI nữa đúng không? cứ nhắn tin dồn dập nếu em cũng trả lờI liên tục thì đến 1 thờI điểm nào nó thấy hợp lý nên dùng lạI, và nhắn em bảo là mình ốm, chắc lúc đấy em sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó (vì hàng ngày vẫn nhắn tin cho nhau mà).
    Bạn cũng không nên hỏI em là anh đến nhà em được không ? Thích thì cứ đến thẳng nhà, em không có nhà vào nhà nói chuyện vớI bà già em (đừng nói chuyện vớI ông già em), nói về nghề nghiệp cũng như tương lai của mình, không nên hỏI về em, không nên khoe khoang mà chỉ nên nói những thứ mình mong muốn đạt đựợc, chinh phục bà già em cũng như chinh phục chính em vậy, vì mình thấy con em gái mình hơi tí là tâm sự cả bà già về anh này anh kia, và bà già mình cũng quân sư ra phết.

    Nếu thực sự cảm thấy em hững hờ vớI mình, mình nên dừng, không nên nói gì cả, cứ như 1 ngườI bạn vậy, biết đâu một ngày nào đó em lạI cảm thấy nhớ anh chàng hàng ngày cưa cẩm mình thì sao.
    Nhưng nói tóm lạI mình thấy ông trờI sắp đặt hết, những gì không phảI là của mình mãi cũng chả là của mình, giả sử bạn cưa đổ rồI thì sao, có giữ được không? Nên chọn những thứ mà bạn cảm thấy là của chính mình.
  5. lakaty

    lakaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi từ ngày đầu tiên topic này được post lên và lúc đầu thú thực chỉ định đứng ngoài xem các "cu cậu" định khuyên nhủ nhau ntn, nhưng quả thực đến mấy trang cuối này thì k thể khoanh tay đứng nhìn trước những bức xúc của Longnv và codocbenem. Đọc những tình cảm của các cậu, tôi lại thấy thương cho mấy cậu bị mũi tên thần Cupid bắn trúng mà dứt mãi không ra, nên cứ đành để mũi tên đó làm rớm máu. Kể ra làm thân con trai cũng cơ cực ra phết, trời đã sinh ra cái kiếp cầm cưa nhọc nhằn, nếu kêu than thì lại bị chê "k đáng mặt đàn ông", mà nếu giữ lại trong lòng thì chịu hông nổi. Tôi chỉ có một lời khuyên với các cậu là "mưa dầm thấm đất", như khẩu hiệu mà codocbenem kêu gào suốt là trường kỳ kháng chiến ấy.
    Trước hết, các cậu phải đánh giá đúng thực lực giữa ta và địch.
    Codocbenem: theo những gì cậu viết tôi thấy miệng lưỡi cậu cũng ghê gớm lắm, và vấn đề của cậu là làm sao mà một người hoàn toàn k có điểm gì đáng chê như cậu mà lại làm cho một cô ngoan cố k gật đầu nhận lời phải không? Chăm chút quan tâm hết nước hết cái rồi, đầu tư cũng không ít, nhịn nhục nhường nhịn cũng có (nhận xét của bạn gái của cô mà cậu đang theo đuổi ). Nhưng có một điều mà cậu chưa để tâm tới.
    Thực ra tình yêu, hay cái từa tựa mà người ta dùng để định nghĩa cho cái tình cảm giữa hai phái ấy hoàn toàn dựa trên cảm tính. Con gái có những cái "lý" tưởng chừng như rất vô lý, khó giải thích về cách mà cô ấy chọn người yêu, điều này không đơn giản và cụ thể như 1+1=2. Nên nhớ rằng, cái cảm giác là vô cùng quan trọng trong cách mà cô ấy có mở cửa trái tim mình cho một thằng cha nào đó. Vì thế cái đầu tiên để ghi điểm là ít nhất đừng tạo cảm giác tiêu cực cho cô ấy. Mà theo suy đoán của tôi khi đọc những dòng mà cậu mô tả về người tình trong mộng của cậu thì cô ấy thuộc trường phái cổ điển, truyền thống chăng (qua cách cô ấy nhớ về VN, về cách ăn mặc khá kín đáo) và khá lãng mạn (thích một anh chàng nhạc công nào đó). Mà cậu, thì theo cảm nhận của tôi, là khá tốt tính, nhiệt tình, chỉ tội cái là mồm miệng nhanh nhảu quá, có thể tạo cảm giác "bộp chộp"-điều mà phụ nữ k đánh giá cao nếu tuýp mà họ thích là một người chín chắn.
    Điều đáng buồn là cô ấy dường như thờ ơ với các cử chỉ, hành động mà cậu làm vì cô ấy. Thực ra tôi nghĩ không phải vì cô ấy vô tâm đâu, mà có một điều gì ấy trong cảm giác của cô ấy, vì nếu yêu quý cậu như một người bạn trai, hay có chút tình cảm gì với cậu, cô ấy tất nhiên k bao giờ khó chịu khi cậu có ý định được hôn tạm biệt. Có thể cô ấy cho cậu chưa phải là đối tượng hợp về tuổi (vì cô ấy bóng gió về những mối tình hơn nhiều tuổi của bạn cô ấy), điều này cậu cũng phải xét tới, như thế có phải cô ấy ngầm ra tín hiệu rằng cậu cư xử hơi trẻ con phải k (xin lỗi nếu làm cậu buồn). Hoặc có vô vàn lý do ảnh hưởng tới quyết định khiến 2 người cứ mãi xa nhau, như cậu sống quá thực dụng, hay nhắc đến tiền tiền khiến cô ấy ngại không, hoặc tính tình trai gái khiến cô ấy ngại cho tương lai (qua cách mà cậu nói đến sự hấp dẫn giới tính của cô ấy), hoặc trong lúc muốn gây ấn tượng cho cô ấy, cậu lại thể hiện mình một cách hơi "thô", hay cách ăn, cách nói... Là đàn ông, ai cũng có sự thèm khát nhất định, song phải kiềm chế, đừng làm cho cô ấy có cảm giác "ghê", điều này chắc cậu hiểu. Theo võ đoán của tôi thì cậu là người rất năng nổ, hiện đại, nhưng hơi thiếu tính nhạy cảm tinh tế trong khi cô gái mà cậu theo đuổi là túyp cổ điển, thích được yêu chiều theo kiểu nhẹ nhàng thôi. Bản thân tôi cũng đã từ chối nhiều anh chàng vì những lý do mà mấy anh ta chẳng bao h hiểu nổi, cũng vì những cảm giác k thể diễn tả được như thế đấy. (Thật buồn cười là tôi đã không tiếp tục hẹn hò với một anh chàng cực "được", chỉ vì sau một bữa ăn tối, trên răng anh ta... dính rau). Codon thử xem tôi đoán trúng đc mấy phần trăm. Tốt nhất là cậu nên có kế hoạch lôi kéo thêm mấy người bạn của nàng , nhớ phải tìm được đồng minh để tìm hiểu sở thích của nàng, và học thêm mấy khoá tâm lý nữa về phụ nữ, đảm bảo chắc chắn khung thành sẽ mở, và cậu chỉ cần tung chân sút bóng là alêhấp... bóng nằm trong lưới rồi.!!!
    Longnv: ngược lại với Codon, cậu thuộc tíup cổ điển trong khi nàng mà cậu theo lại tương đối hướng ngoại, thích giao du bạn bè. Khiếu ăn nói của cậu k bằng Cođon, nhưng cậu có thể ghi điểm dựa vào khả năng khác của cậu, tương tự như cách mà người ta nói là ngọc đang ở trong đá, chỉ có điều phải gọt bỏ lớp đá bao bên ngoài mà thôi. Cậu biết không, con gái dễ ấn tượng bởi hình thức bên ngoài với những anh chàng bảnh choẹ, nhưng lại cảm động vì những điều rất cỏn con, nhỏ bé ở những anh chàng bình thường hơn. Cậu đừng nói nhiều, vì nói kh phải là thế mạnh của cậu, cứ lặng lẽ thể hiện tình cảm, nhưng theo cách thật lạnh lùng vào. Trời lạnh, ntin cô ấy mặc ấm, khi cô ấy buồn hãy gửi tấm thiệp vui hay truyện cười tặng cô ấy, bất ngờ xhiện ở thang máy nơi làm việc với một bó hoa... đại khái là những ấn tượng có vẻ "điên rồ" nhưng phải làm theo tuần tự, từ thấp đến cao chứ đừng điên quá kẻo cô ấy k chịu nổi nhiệt mà chạy dài đó. Nhớ lấy lòng gia đình cô ấy trước, nếu cô ấy có em trai thì nên tấn công bằng sức mạnh công nghệ của cậu phổ biến kthức máy tính chẳng hạn...Hãy thể hiện mình là người chín chắn, quan tâm độ lượng thì chắc chắn cô ấy sẽ dần cảm động thôi.
    Trên đây là ngu ý của tôi, các cậu có thể làm hoặc k, có thể đọc và k tin, nhưng đó là những suy nghĩ chung của đám phụ nữ mà
    các cậu đang theo đấy. Thử ngẫm xem!
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vote Cho Lakaty 5* về trình độ suy luận.Lâu rồi mình mới có hứng đọc hết 1 bài dài đến vậy
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    CŨng vote luôn cho cậu, vì bài viết miêu tả đúng và chính xác diễn biến tâm lý phụ nữ
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ối, lâu ngày chưa vào đây, thấy nick của bạn lại làm tôi giật mình quá! Rất cám ơn những ý kiến góp ý, suy nghĩ và những nhận định quý báu! Lakaty, thật sự cái tên này làm tôi thấy quen quen, với những nhận định vừa qua, và cả cái cảm nhận ban đầu của tôi, chắc bạn là nữ, hơn nữa chắc là hơn tuổi tôi, vậy xin phép được gọi bằng "chị" xưng "em" cho phải phép!
    Đầu tiên, chị làm em ngượng quá, em đúng là nhiều điểm đáng chê, và những nhận định của bà chị cũng có 1 số điều chính xác về em đó. Em có nhược điểm là nhiệt tình, việc gì cũng làm như việc của mình, dạn dĩ và cũng không quen mấy chuyện ái ngại chuyện này chuyện nọ, chỉ riêng cái chuyện này thôi, cái cô bạn cùng phòng với "nàng" đã từng phê bình "tính anh thoải mái quá làm nhiều người mới quen dễ hiểu lầm" Cô bạn nàng đã có bạn trai, lần đầu em gặp cô ta chả nhớ thế nào mà chú người yêu cô ta đùng đùng ra nắm mình cà khịa thì cô bạn kéo lại, lúc đó em lại tưởng là bạn trai của "nàng" cơ vì đang nhảy với "nàng" mà nên hơi chột dạ, em mà hiểu ra thì đấm vỡ mặt nó rồi! Tất nhiên những chuyện hiểu lầm thì em cũng không để bụng, mấy lần sau em gặp lại chú đó vẫn nói chuyện bình thường không nhắc lại chuyện cũ, còn chú kia có vẻ ngượng khi gặp lại. Chuyện tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề vì hồi trước em với nàng chia tiền khi đi ra ngoài, về sau em mới giành quyền trả tiền; vả lại chả có gì là to tát để đáng phải băn khoăn cả! CHuyện của em thực chất chỉ là nói ra cho nó đỡ phải dồn nén trong cõi lòng là chính, chia sẻ câu chuyện của mình với những ngưồi đồng cảnh vì thực chất, về cái CẢM TÍNH mà chị nhắc đến em cũng hiểu nhiều những cách đối xử và mối quan hệ của em và nàng chứ! 2 người có 1 cái giống nhau, đó là cả 2 đều hiểu tâm lý nhau nhưng không bao giờ phê phán hay bình luận gì cả, coi như không có chuyện gì! Đó là những lúc em mời nàng đi chơi, tặng hoa, rủ đi những nơi vui vẻ, đông vui, sự quan tâm vè vấn đề giấy tờ, học tập, nơi ăn chốn ở của nàng cũng như sự lạnh nhạt, cứng nhắc của nàng nhìn chung...... Em chưa bao giờ ngỏ lời để bắt buộc cô ta phải nhận lời gì cả nên em chưa bao giờ hy vọng cô ta gật đầu! Có thể đó là 1 cách nghĩ sai lầm của em chăng, vì cả 2 cũng không còn ít tuổi nên em mới đối xử theo cách như thế! Em đối với nàng hầu như không tán tỉnh hươu vượn, ba hoa ba lăng nhăng cho dù nếu nói 1 lời yêu đối với em thì cũng chẳng gì có gì khó nhưng (lại nhưng) em hiểu điều đó chỉ có thể nói ra khi 2 người đã yêu nhau, thậm chí cũng phải lâu rồi chứ không phải là lúc này, thỉnh thoảng rủ đi chơi, nói chuyện tâm tình (cô nàng vẫn đi đó thôi) (cũng hơi cứng nhắc khi toàn những chuyện công việc, cuộc sống và dự kiến trong tương lai, thỉnh thoảng thì lại ?~hé?T mở 1 chút về tính tình, tật xấu, hobbies??v ?v) Chị nhắc nhở em phải nhạy cảm hơn nữa với tâm lý phụ nữ, cái này em có thể khẳng định là không hiểu nhiều, nhưng kinh nghiệm cũng đã giúp mình hiểu đủ về nhữnh cái em nên biết. Vì cô nàng thích sự chững trạc chín chắn nên em mới không quá vồ vầm, khi mình chưa có gì trong tay như hiện nay thì chỉ nói vè những dự kiến trong tương lai để chứng tỏ mình biết lo toan và có ý chí phấn đấu (nhưng em vẫn phân vân không biết trong tình yêu có phải chứng tỏ gì nhiều không nhỉ, và liệu em làm thế có đúng không ?), nàng thích lãng mạn thì em cũng đưa đi ăn uống, chơi bời linh tinh, đi xem ca nhạc?.. (để lại có dịp hát cho nàng nghe những bài sến ?~vãi?T như cái nick của mình vậy !!). Nàng cũng 23 rồi, độ tuôỉ chả phải là trẻ để có thể ?~mua?T được bằng tiền như bọn trẻ con 19-20 được (hoặc có thể ?~mua?T được bằng RẤT nhiều tiền chăng ??), l?Tun ou l?Tautre, kiểu gì em cũng không thể làm được ! (không thích tung tiền để lấy lòng người khác, mà thực chất cũng không thể, làm gì có nhiều đến thế mà ?~đầu tư?T như vậy)
    Cô ta đúng là người lãng mạn nhưng chẳng phải cổ điển truyền thống gì cả và là con người hướng ngoại, dạn dĩ giống em,(1 phần cũng rời VN lâu nữa), đó cũng là lý do quan trọng mà em ?~say?T cô nàng lúc đầu tới tận bây giờ như vậy. Lần đầu tiên gặp nhau, nói 1,2 câu đã chọc nhau cười phá lên rồi, rất tự tin, em mời cô ấy nhảy cũng okie, thậm chí còn còn nhảy suốt buổi đó với em nữa, mấy buổi sau rủ đi chơi riêng cũng?okie?., thậm chí không phải là 1 mà đến vài lần sau nữa (em đánh giá cao mấy điểm này) dù cô nàng không phải là dễ tính (tất nhiên đó là về sau mới biết), nhưng quan hệ nó lằng nhằng đi chính là sau vụ ôm hôn tạm biệt đó. Có thể chị nghĩ cô ta không có ý định có quan hệ yêu đương gì dù nhận lời của em như thế, (vì thực chất điểm này em cũng nghĩ rồi) nhưng em thì nghĩ là 1 phần nào đó cô ta đánh giá mình cũng không đến nỗi nào mà cho em 1 cơ hội lúc đó rồi đó chứ ! CHính vì vụ trục trặc nho nhỏ đó mà em đã phải suy nghĩ đối với cô nàng mình có đi nhanh quá không ? (hừ, chả bù cho con bạn em hôm đi chơi về dắt giai về nhà luôn) !! Còn chuyện mặc kín đáo thì có phần cũng vì ở vùng lạnh lẽo, chứ đến mùa hè thì.......thật em phải "hết sức kiềm chế", vì em biết 1) đó là thái độ rất vô lễ 2) em thật sự ngưỡng mộ chứ đâu phải chỉ có muốn này nọ... Có thể hồi trước em viết ra làm chị hiểu lầm về chuyện cô ta là 1 người cổ điện chứ, chị thử nghĩ xem, không cần ăn mặc ***y, đồ xịn, đồ hiệu mà có thể làm quay em "cuồng lên" như quay dế thì...................đó không phải là 1 người "bình thường" đâu! (mà đến em mà còn như thế thì em không muốn tưởng tượng thằng khác sẽ như thế nào) Hơn nữa, đó là ý nghĩ trong đầu mình thôi chứ những ý tưởng như thế thì chỉ có thể diễn đạt được ở 4rum hoặc chia sẻ với 1 số người nhất định thôi chứ làm sao có thể bô bô nói ra được, nhất là đối với những người không "nên biết"!.
    Mà thôi, vấn đề này vấn đề nhạy cảm 1 chút, em nói nữa thì chị và mọi người hiểu lầm, đánh giá em chỉ "thèm khát" cô nàng thôi chứ chẳng phải yêu đương gì, giảm cái ?~giá trị?T thực sự của cô nàng cho dù chuyện này nếu biểu lộ ra em cũng chẳng ngượng ngùng gì cả(mình có "thô" quá như cách chị đánh giá không nhỉ??) nhưng em biết em chưa biểu lộ những điểm gì bỉ ổi, không phải trước mặt nàng cả! (Nói là mình phát cuồng nhưng cũng vẫn chịu được, cái phần ?~người?T vẫn điều khiển cái phần ?~con?T của mình vô tư).Đứa bạn (con gái) rất thân của em đã phải nhân định em là 1 con người khó tính và kén chọn mặc dù em cực lực phản đối, nhưng không mấy người đàn bà gây ấn tượng với em dễ dàng ! Nàng cuốn hút em 1 phần vì sự xinh đẹp, hấp dẫn và thoả mái hoạt bát như đã kể bên trên, ngoài ra cũng tương đối cứng đầu và độc lập nữa ! Từ trước đến nay em đã kể mình cố gắng tỏ sự quan tâm, chăm sóc, bằng cách này hoặc qua cách khác nhưng thực chất đó là không cần thiết ! VD như chuyện trường lớp hồi trước khi nàng thi trượt vào trường công bên này thì em chạy tìm thông tin, hướng dẫn nàng vào hệ thống trường tư thì nàng cũng không tỏ vẻ quan tâm, mới 2 tuần trứoc em mới biết sau đợt bị từ chối, về VN chơi rồi quay lại đây, nàng tự lên trường, trình bày hoàn cảnh, nói khéo hoặc làm cái gì đó có trời mà biết mà trường nó xem xét lại hồ sơ, chấp nhận cho đậu vớt, dù trường đã bắt đầu học từ đầu tháng 10 rồi ! (Chuyện này nói ra thì đơn giản nhưng em không thể nào tưởng tượng nàng có thể xoay xở tình thế giỏi đến thế, nói thật chứ nói ra SV bọn em ở đây cũng khó mấy ai tin nổi, đúng là phải ngả mũ kính phục) Em chỉ nói 1 chi tiết gần đây nhất để chị đánh giá về nàng, nghĩa là nàng là 1 người rất tự lập, tự xoay xở việc của mình chứ đâu cần đến ai ! Còn 1 điểm nữa mà em cũng quen không nhắc tới, đó là em đánh giá nàng là 1 cô nàng kiêu kỳ cực kỳ, quá quen với việc đàn ông vây xung quanh mình chứ không phải là cô gái đơn giản đâu. VD như hồi trước khi về VN, nàng đưa hồ sơ để em lo nốt chuyện giấy tờ đăng ký học bên này, chìa khoá nhà và thu tiền nhà đứa ở cùng qua tay nhạc công mà em đã nhắc tới, đi ra sân bay lúc đầu than là không có ai đưa đi thì em có gợi ý để anh đưa ra bằng tàu cao tốc (bên này đi rất tiện) thì nàng cũng đồng ý, đến trước ngày cuối thì xoay sang bảo thôi em có người khác đưa giùm đi rồi (Lại thêm 1 chú VK nữa) nhưng em vẫn qua nhà nàng tiễn, đưa va ly xuống xe giùm rồi mới yên tâm về nhưng về sau mới biết ở sân bay cô nàng có 1 ?~bầu đoàn thê tử?T chờ sẵn đưa tiễn, đến trứoc khi nàng về chưa có chỗ ở tạm, em cũng bảo nàng qua nhà anh ở vài ngày cũng chẳng sao (vì em cũng ở chung với em gái nữa nên không ngại gì) thì cô nàng cũng đồng ý, cho tới lúc hạ cánh đặt chân xuống đất thì lại thản nhiên bảo, thôi em sang nhà anh nhạc sỹ ở tạm vậy (đúng là sôi máu thật) ! Lúc về thì bầu đoàn ?~Bật Mã Ôn?T kia cũng lên đón nàng, nói chung không phải em hài hước quá nhưng gặp cái hội phải đến 7-8 thằng đó làm mình tự tin hẳn, cho dù sự tự tin đó có hài hước đi chăng nữa ! (nhưng đúng là toàn 28-29 gần 30 cả) Nhưng về sau lại làm em chột dạ vì sao thấy đàn ông theo đuổi nàng nhiều ghê thế, em công nhận là cái gu về gái của mình hơi già, hiếm khi chú ý tới cô nào trẻ hơn, mấy người hồi trứoc toàn hơn mình 2-3 tuổi cả nên em cũng hiểu đôi chút về tâm lý và nhu cầu của đàn bà hơn tuổi mình ! Đó, em chỉ vẽ ?~bức tranh?T ra như thế thì chị và mọi người hiểu cuộc chiến vô vọng ?~trước đây?T của em thế nào rồi ! Đọc tới đây chị đã phát hiện ra kết cục của em rồi khi em trả lời bài này rồi chứ ???Một người đàn bà đẹp, hoạt bát, độc lập và có vô số người theo đuổi là một miếng mồi ?~cực ngon?T, mình nuốt trôi 1 mình thế nào được, đúng như chị đã nhắc nhở về việc phải đánh giá tương quan lực lượng giữa ta và địch! Em công nhận là mình thua nhiều ?~trận?T lắm rồi nhưng em không muốn thua ?~cuộc chiến?T này đâu !! Mạng lưới bạn bè này, em vẫn giữ, nhất là cô cùng ?~lô cốt?T ! Năm nay em cũng được 4 trường nhận học, lúc đầu em xuống tỉnh nhưng về sau trường ở TP lại gọi, lại quya về TP, (lúc đâu em viết là viết ở dưới tỉnh xa) và qua mạng lưới cô bạn nàng, em đã đươc cập nhật thêm nhiều thông tin ?~động trời?T về tình hình mới. Nàng đã biết ?~YÊU?T ! Theo lời cô bạn của nàng, hồi trứoc ngoài em ra còn có khoảng 2 người nữa cũng muốn tiến tới, nhưng chưa có ai thành công cả thì khi em đi xuống tình mới lòi ra thêm 1 vị ?~Đại Cao Thủ?T nữa, em gặng hỏi xem đó là ai, liệu có phải là người nào em đã từng biết không thì cô bạn nàng không nói, bảo sợ em buồn vả lại đó cũng không phải là chuyện của em nữa. Cái quan trọng nhất là nàng yêu vị ?~Đại Cáo Thủ?T này rồi, suốt ngày nói chuyện tâm sự với cô bạn chuyện của 2 người. (chú thích 2 cô này là bạn với nhau từ hồi cấp 1, nhà lại ở chung khu với nhau nữa nên về sự thân thiết thì không cần phải bàn) Cô bạn đó cũng khuyên nhủ em là đừng có buồn, vả lại 2 người (em và nàng) quen nhau đâu có ít ỏi gì đâu mà vẫn bế tắc, không hợp với nhau thì đừng cố quá, hãy đi tìm những người khác và còn ?~nói đểu?T là người như em thfi kiếm người khác đâu có khó khăn gì lắm !!! Điều cô nàng cảnh báo với em 2 tháng trước là chính vì có ?~cáo thủ?T mới, để em xoay xở làm 1 cái gì đó nhưng lúc đó em quá bận chuyện nhà cừa, học hành vì cứ nghĩ phải đi xuống thành phố khác nên làm sao em có thể làm gì được ! Vì tin tưởng cô bạn này, cũng vì sự thân mật của 2 cô gái này thì chị tưởng tượng em có thể đau xót thế nào khi nghe thấy những điều đó vì cô bạn nàng mà còn nói thế thì cũng có khác gì nàng nói với mình đâu !! Và thế là, em đã phạm 1 sai lầm gà nhất của những con gà, đó là goi điện liên tục cho nàng. Em gọi điện để rủ nàng đi gặp gỡ, nói chuyện như hồi trứoc với mục đich xem tận mắt cái ?~chiến bại?~của mình thế nàonhưng hoàn toàn thất bại vì nàng cứ từ chối hoài bảo bận rôồi (giống hệt như bác Quarker đã từng tư vấn), tới mức mà 7/10 cuộc gọi em gọi tới nàng đều dập máy đi hếtn cứ thế kéo dài tới gần 3 tuần lễ (khong hiểu chị với tư cách là phụ nữ có hiểu mục đích dù biết mà em vẫn gọi đến như thế không, đó chính là có cơ hội vạch lại ranh giới mối quan hệ của 2người bây giờ) ! Thất bại, vẫn hoàn thất bại. Cuối cùng em đành phải nói ra là ?~..thôi, anh gọi rủ em đi không phải vì anh muốn ăn cái này hay xem bộ film kia đâu, lâu ngày không gặp anh nhớ em quá rồi, (từ khi đi tỉnh về) vậy nên rủ em đi để có cơ hội gặp mặt nói chuyện vì anh cũng hiểu và cũng biết được nhiều chuyện vừa qua rồi? ?~ thì nàng bảo ?~?.nếu anh đã hiểu và đã biết ròi thì đừng gọi điện cho em nữa làm gì cho mất công, em sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi chơi với anh nữa đâu?..?T Đến mức này thì bao nhiêu tình yêu lớn lao của em trôi vào dòng nước hết ! Cô nàng đã nói thế rồi thì đưt luôn cả cái tình bạn nữa, hơn nữa về sau nàt em cũng không thể chấp nhận được nữa dù chỉ là tình bạn đối với con người đã tuyệt tình, tuyệt nghĩa thế được nữa! Em không thể nào tưởng tượng được vì 1 người đàn ông mà cô nàng có thể vứt bỏ 1 cách tàn nhẫn 1 người bạn gắn bó như vậy ! Đúng vậy, có thể mục đích làm quen với cô nàng của em là khác nhưng những điều em đã đối xử, đã làm đủ để có thể khẳng định em là 1 người bạn tốt đôi với cô nàng, thậm chí đối với tất cả mọi người ấy chứ ! Và đó đúng là từng câu, từng chữ nàng đã nói với em đó, không thừa và không thiếu, ngẫm nghĩ lại thấy thật lạnh lùng và tàn nhẫn vì ngay cả em, em cũng không bao giờ dùng cụm từ ?~KHÔNG BAO GIỜ?T cả, vậy mà cô nàng sử dụng được, khi đã vạch ranh giới như vậy thì cũng làm sao xoay chuyển được nữa ! Thực sự chuyện này làm em rất shock vì em có nằm mơ cũng không nghĩ kết cục lại như vậy ! Dẫu sao thì đây cũng là bài học cho em, dù quen, dù quan tâm, dù tình cảm đối với 1 người có sâu đậm thế nào chăng nữa nhưng khi nguơiừ ta không cần mình nữa thì cũng vứt bỏ không thương tiếc mà thôi ! Em chưa bao giờ làm gì sai trái để nhạn được sự đối xử như vậy, dẫu sao thì 1 lần vấp ngã là 1 lần thu được thêm kinh nghiệm nữa mà !
    Em chỉ kể như thế cho mọi người cùng hoàn cảnh có thể rút ra có những điều gì đáng quan tâm không ! Lúc sau vụ đó em cũng suy sụp mất mấy ngày nhưng bây giờ em đã hoàn toàn cân bằng lại rồi, phải lao đầu vào chuyện học tập và công viẹc vì bây giờ đang rất gay go, không thể nào sao nhãng được, xong chuyện này em thực chất cũng nhẹ cả người, dẫu sao thì cũng bớt 1 số điều mình phải lo nghĩ ! Em cũng đã từng hy vọng nếu chuyện của mình có tiến triển tốt để chứng minh ngược lại nhiều luận điểm ở trên 4rum này là ?~NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT LÀ NHỮNG THẰNG THẤT BẠI (TRONG TÌNH TRƯỜNG)?T (Nguyên tác : ?~Good men are losers?T) nhưng qua chuyện vừa rồi không thể phản bác được !
    Chúc những người yêu chân thành sẽ may mắn hơn tôi!
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai còn nhớ thì khi xưa đọc tâm sự của QuynhNguyen và của nhiều người khác trên này và cho đến nay lại đọc những bức bối của các cậu khiến mình cảm thấy k0 khỏi chua chát.
    Thôi, các anh em ạ, dù thế nào, nếu thua cuộc không nên cay cú, chỉ cần còn núi còn rừng thì không lo thiếu củi. Tạm lui rồi nghiền ngẫm rút kinh nghiệm phục hận, đừng để dính như kẹo kéo quanh quẩn ở bãi chiến trường nhận lấy một sự thương xót chốc lát của kẻ qua đường và trở thành kẻ thất tình thảm hại.
    Chí làm trai để đâu, anh em ta cũng sống tốt nhiều rồi, con gái họ không phải không hiểu những điều chúng ta làm đã làm, họ cũng cảm thấy tội lỗi, day dứt nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được đời là thế mà.
    Năm tháng sẽ trôi qua, các anh em sẽ đi nhiều và va vấp nhiều hơn, bản lĩnh được tôi luyện, thành đạt hơn. Tớ tin rằng các cậu sẽ có 1 happy-ending và trở thành "đại cao thủ" để rồi tiếp tục truyền bá cho lớp đàn em kế cận những kinh nghiệm của mình.
  10. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    codocbenem
    codocbenem
    codocbenem
    -------------------------------------
    Không biết bác này bao tuổi
    Chắc độ 24,25
    Em ngồi đọc từ đầu đến giờ tất cả những bài của bác viết, nghĩ lại thấy bác với em quá nhiều điểm chung.
    Bức xúc
    Chán
    Nhưng vẫn ngẩng đầu tự nói là MỘT lần THẤT BẠI là một lần KHÔN RA.
    Bác ạ
    Nếu thích thì em với bác kết bạn
    Đời còn nhiều thứ phải làm
    Sống hết mình, yêu hết mình không toan tính mà gặp phải cướp thì cũng không tiếc.
    Vì đó là mình bác nhỉ
    ----
    inoutalls@yahoo.com

Chia sẻ trang này