1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không muốn anh ấy bị tổn thương...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CATKISS, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn anh ấy bị tổn thương...

    Mình và anh ấy biết nhau thật tình cờ, rồi có dịp tiếp xúc và tìm hiểu nhau. Theo mình anh ấy có rất nhiều tiêu chuẩn của một người con trai tốt và có tương lai, đặc biệt là anh ấy rất yêu mình và luôn chiều chuộng mình. Sáu tháng quen nhau, anh ấy chỉ dám nắm tay mình là cùng, mình có cảm giác anh ấy xem mình không phải là bạn gái mà là một hình tượng nào đó, anh luôn lo lắng sẽ làm mình nổi giận, mình phật ý, anh chiều cả sự đỏng đảnh đến vô lý của mình. Rồi anh ấy ngỏ lời cầu hôn, dù biết mình vẫn chưa yêu anh ấy. Và mình cũng chẳng hề yêu một ai khác.
    Mình chưa yêu, nhưng rất quý anh, mình không thể nhận lời cầu hôn, và mình cũng không thể tiếp tục quen anh ấy, điều này chỉ càng làm anh ấy đau khổ thêm thôi. Hãy cho mình lời khuyên, các bạn ơi. !!!
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng muốn anh tổn thương anh à, nhưng chắc vẫn phải làm thôi, một lời nói hay không nói, sao khó quá, đã 1 tuần nay không liên hệ gì với anh cả, lòng em không bình thản để tìm câu chữ dành cho anh, dành cho tất cả mọi chuyện, dành cho cả chính em, mất bao lâu nữa, phải nói sao, em biết anh sẽ buồn lắm, ko chỉ vậy đâu, em sẽ làm anh tổn thương, nhưng không thể yêu anh như lòng em muốn, anh à, chỉ quý mến anh rất nhiều, sao khoảng cách giữa 2 cái đó mong manh nhưng sao khó vượt qua vậy, có lẽ là vì lòng em không thể mang hình bóng anh, có lẽ vì nó mong chờ một ng` khác..........................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Người con trai tốt chưa chắc là người chông tốt và người yêu tốt đâu bạn à ? Bạn hãy nói với anh ấy suy nghĩ thật của mình và bảo anh ấy cho mình 1 thời gian để suy nghĩ .
    Baggiohai
  4. kenshinvvt

    kenshinvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    quen nhau sau thang troi ma anh ay chi nam tay ban chung to anh ta la nguoi dan ong rat biet coi trong tinh cam ma minh dang co duoc.ban noi ban rat quy anh ay ,nhung hay nghi lai coi,co khi nao hai nguoi ko gap mat ma ban cam thay nho da diet ko.neu ma co thi trai tim cua ban dang lua doi long minh do.nhung neu van cam thay binh thuong thi,tinh cam cua ban danh cho anh ay qua chang co mot chut sau dam nao.doi khi su nuong chieu cua anh ay cung la mot cai loi,khien cho ban qua chu quan vao tinh cam cua anh ay danh cho minh.doi khi tinh yeu chi co the xuat hien khi hai nguoi cung vung ven cho nhau.neu chi co mot phia thi qua that li do ma hai nguoi dang mac phai chinh la diem do.ban ko nhan loi cau hon cua anh ay la dung,nhung neu ban nhan loi roi,thi toi tin chac hon nhan cua hai nguoi se chang di toi dau.luc do chi lam ca hai them buon ma thoi.vi vay toi khuyen ban hay xin anh ay thoi gian de khang dinh lai tinh cam cua minh.chuc ban co mot quyet dinh that dung dan.
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc không gặp, thấy nhớ mà đã là yêu, tui không cho là vậy, hay tui là người đa tình quá, không gặp thấy nhớ nhưng nỗi nhớ phải như thế nào mới thực sự là yêu chứ, đâu có phải nhớ là yêu đâu vì nhớ thì có thể nhớ rất nhiều ng`......................chỉ biết rằng mình vẫn chưa thực sự yêu.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại. Bạn có hai cách: Một là làm người khác đau, hai là làm đau chính mình.
    MISS YOU BADLY
  7. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình và anh ấy nói chuyện với nhau gần 2 tiếng qua điện thoại. Nói rất nhiều... Mình đề nghị cần thêm thời gian cho cả mình và anh ấy. Và anh đồng ý. Mình ao ước giá như anh là người đề nghị chia tay trước, chắc lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn, vì mình biết chắc rằng thời gian cũng chẳng làm cho tình cảm giữa tụi mình phát triển thêm được. Anh ấy biết điều này, nhưng anh bảo anh rất yêu mình, tình yêu của anh đủ lớn để có thể sang sẻ cho cả hai.
  8. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy bảo là một chuyện, còn bạn cảm thấy như thế nào lại là chuyện khác. Lúc này mới cần phải hết sức tỉnh táo suy xét, đánh giá lại tất cả mọi chuyện, kể từ lúc bắt đầu...


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  9. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bác TBM làm sao mà iu được em này , Bác có chịu đựng nổi 6 tháng cạnh 1 nguời con gái mà chỉ cầm tay không vẽ chuyện
    TO CATKISS: em bỏ là đúng đàn ông gì mà chả hiểu ý đàn bà 6 tháng trời chỉ biết mỗi cầm tay thế mà đòi cầu hôn, em mà dại dột gật đầu là ân hận cả đời đấy
    NGƯ_ÔNG
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To Ngu_ong
    Chú biết không: thế mà có người con trai vẫn yêu người con gái mà đâu cần phải cầm tay. Chị biết có những người yêu nhau 1 năm rưỡi rồi mới cầm tay. Thế thì đã sao.
    To cô bé nào lập ra topic này. Em hãy cứ làm gì em nghĩ là đúng, hãy cứ tiếc nuối và cứ yêu( nếu em còn). Chị chỉ có 1 lời khuyên là em hãy thử ngồi xuống thử nghĩ kĩ xem mình còn yêu hay không? Nếu còn hãy làm tất cả để chứng tỏ tình yêu đó. Chị vẫn nói với con bạn chị như thế.
    Nếu cần hỏi gì chị. Gửi tin nhăn riêng cho chị. Đừng đăng lên đây, có nhiều người chọc ngoáy lắm.
    Cười là nước mắt khô không lệ

Chia sẻ trang này