1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH KHÔNG NGHĨ VẬY !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nguyen_Vinh_Hoang_new, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Vinh_Hoang_new

    Nguyen_Vinh_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    MÌNH KHÔNG NGHĨ VẬY !!!

    Chào bạn !
    Mình nghĩ là khi chia tay người yêu thì vẫn có thể có một tình bạn được dù rằng nó có thể không được ven toàn như xưa . Điều đó chỉ có thể khi 1 trong 2 người bỏ qua những mặc cảm tự ti vốn có của mình : Ví dụ như một số người cảm thây xấu hổ do "Bị Đá " chẳng hạn .....
    Mình cũng đã chia tay với người yêu của mình , mà người yêu đó lại là người đó lại là người bạn gái thân nhất của mình ở cấp lll . Mình đã cố gắng để trở thành bạn {thân} của bạn ấy . Có lúc mình tưởng không được nhưng bây giờ chúng mình vẫn là một người bạn tốt của nhau , thậm chí bọn mình có thể nói lại thời đó của mình một cách vui vẻ . Và mình thật sự cảm thấy mừng khi bạn ấy có người yêu khác !!!!!!!!!

    BẠN CÓ TIN KHÔNG ???????????
  2. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chắc ít ai tin bạn nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường,chúng ta là thanh niên thì phải có ý nghĩ thoáng chứ !
    Em là ngọn lửa
    Thiêu cháy tim anh
    Em là dòng nước
    Ngọt thơm trong lành
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    mình tin chứ ,mình cũng như vậy mà,bây giờ mình và người ấy cũng là bạn thân,mọi chuyện vẫn tốt đẹp ,tình bạn muôn năm.
    bà chằn 19

Chia sẻ trang này