1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không thể nào tập trung được - Nhờ mọi người chỉ giáo ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonxd, 06/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonxd

    sonxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Chuyện của mình thế này. Mình quen em qua 1 diễn đàn (Mình sn 83 và em sn 89). Sau đó 1, 2 hôm thì xin đc nick chat với em. Nhưng lần chat với nhau hai người nc rất vui vẻ, tự nhiên, và nc rất lâu. Sau đó 4,5 ngày em có nhắn tin quá YM cho em số đt của mình, và xin số đt của em, 1 vài ngày sau em cũng nhắn tin lại cho mình. Sau đó là những cuộc điện thoại gọi cho em. Mình thì xin đc gặp mặt nc nhưng em thì bảo chưa muốn. Nói chung nc qua điện thoại 2 người có vẻ khá hợp nhau. Em thì đang sv năm thứ 3. Em đang học ở SG, mình là người Bắc đang làm việc ở SG. Nhiều lúc nc em cũng hỏi mình nếu anh ở Hn thì anh có điện thoại cho em không? Rồi nếu có 2 ngừoi same same nhau, 1 người là sv, 1 người đi làm rồi thì a chọn ai? toàn hỏi khó. Những lần nc với em thì mình rất thật lòng, em đó cũng kể với mình nhiều chuyện về gia đình, bạn bè tính cách, mình đánh giá em lúc thì trẻ con, lúc thì có vẻ già giặn. Hôm vừa rồi ra HN mình có mua cho em mấy hộp ô mai ( vì lúc nc có khoe ô mai ở HN), em đó cũng bất ngờ vì nc đó lâu rồi. Mình bảo làm thế nào anh gửi quà đc cho em đây. Vì em đấy chưa muốn gặp mặt.
    Thêm chi tiết nữa là mình nhờ người hỏi đc địa chỉ của em. Hôm đó mình cũng nói là a biết đc của em rồi, hôm sau mình đến khu nhà và gọi cho em thì em cũng có vẻ ngại ko muốn gặp. Mình thì vẫn nói là bao h em cảm thấy thích hợp thì gặp nhau, nên mình gửi 1 chị gần nhà em. ( Có lần nc thì em bảo là gặp nhau trước khi em về quê).
    Sau đó em nhận đc quà gọi điện cảm ơn mình. Hôm đó là 31/12, đến tối mình gọi điện, nhắn tin thì em không bắt máy và trả lời tin nhắn. Từ hôm đó đên nay thỉnh thoảng mình lại gọi điện nhưng em vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay mình gọi điện thì máy lại không liên lạc đc.
    Lâu quá rồi trái tim mình không nhảy múa thế này cho dù mối quan hệ của mình với em cũng chưa có gì cả. Nhưng thực sự là rất có cảm tình với em. Từ hôm đó đến nay mình không thể nào tập trung được. Không biết là em có chuyện gì, mình không hiểu được? Mong các bác tư vấn em phải làm gì bây giờ? Em đó xử sự như vậy thì có ý gì không.
    P/s: Trước đó mấy hôm mình và em có cá với nhau là sẽ tình cờ gặp nhau ở đâu đó( Cứ như film các bác nhỉ :D) em thì bảo ko bao h gặp đc em đâu) em cho deadline 14/1 này. Hay là em đó im lặng để chờ đến ngày đó ạ. Hy vọng thế các bác nhỉ? Hay là em lại ăn dưa bở đây. Đau đầu quá các bác ạ.
    Cảm ơn các bác
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác này sinh năm 83 mà vẫn còn lãng xờ mạn thế này cơ à? Nói chuyện qua chat, qua điện thoại có thể thấy hợp chuyện nhưng chưa chắc gặp mặt trực tiếp 2 người đã ưng nhau đâu bác ạ. Cái j cũng phải trực tiếp mới biết đc.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Lãng mạn thế :)) có điều chắc em này nhan sắc trung bình hoặc rất kém nên ngại gặp mặt :P
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chắc bác chủ cũng phải biết mặt e ấy rồi chứ ;))
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Bác đến thẳng khu nhà đó, hỏi cô gì hôm bác gửi ô mai xem nhà em ấy ở đâu, quanh đấy kiểu gì chả có người biết dù chỉ là 1 vài thông tin sơ sơ mà bác nắm được về em ấy.

    Bác định yêu, cưới, lấy vợ sinh con thông qua Yahoo và cái điện thoại chắc.

    Có thể em ấy bị tai nạn, chuyển nhà, mất máy đt, gặp 1 cú sốc nào đó ... hoặc đơn giản em ấy đã đi lấy chồng .. Tóm lại, bác phi ngay đến cái chung cư đó mà tìm câu trả lời .. Bác định đùa anh em trên này hay sao mà 83 rồi vẫn còn bồng bột như vậy.
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    em ơi, làm như ban gì trên bảo ý, đi hỏi thông tin là ra thôi. Có những cái phải là thông tin ở ngoài nó mới hiểu hết về nhau. cứ ngồi nc điện thoại và nt thì dễ tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp về nhau lắm
  7. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Chắc hẳn là có gì đó uẩn khúc nên e nó ngại gặp đồng chí rồi!Khi chưa có cái nhìn thực tế về nhau thì tốt nhất là hãy cố gắng tỉnh táo, giữ đôi chân ở trên mặt đất.
  8. sonxd

    sonxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tham gia. Em cũng suy nghĩ về những điều các bác nói rồi. Phòng của em đấy thì em cũng đã biết rồi mà và mặt em cũng biết qua ảnh rồi ( Trông cũng xinh xắn đáng yêu). Thông tin về em đấy thì em cũng tìm hiểu rồi nói chung chính xác như những gì em đấy nói với em. Đương nhiên là em muốn gặp mặt lắm rồi chứ, có điều em cũng muốn em đấy muốn gặp mình tự nguyện chứ em đến nhà thì đơn giản nhưng như thế sợ không hay lắm. Như các bác nói là qua điện thoại, tin nhắn YM thì cũng ko nói nên điều gì mà. Nhưng để làm sao gặp mặt đc đây? Em sn 83 nhưng gà mấy vụ này quá. Có thể lâu quá rồi ko yêu đương gì nên trái tim dễ nhảy múa quá. Mong các bác tư vấn tiếp cho em với ạ
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    ôi ước gì bây giờ có anh nào mà trái tim cũng nhảy múa vì mình như thế nhỉ, hí hí. Đọc tp này của bác thấy lãng mạn ghê. Em chẳng biết tư vấn gì cả, chúc bác may mắn!
  10. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ tạch rồi ! :( Next top model thôi

Chia sẻ trang này