1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không thể nào tập trung được - Nhờ mọi người chỉ giáo ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonxd, 06/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sau đó 4,5 ngày em có nhắn tin quá YM cho em số đt của mình, và xin số đt của em,
    không hiểu lắm? em này nhắn cho bác sdt và bác xin lại?

    Mình thì xin đc gặp mặt nc nhưng em thì bảo chưa muốn.
    Bác phải khích nó để em nó có hứng thú khi gặp, xin xỏ làm gì ?

    Nhiều lúc nc em cũng hỏi mình nếu anh ở Hn thì anh có điện thoại cho em không? Rồi nếu có 2 ngừoi same same nhau, 1 người là sv, 1 người đi làm rồi thì a chọn ai? toàn hỏi khó.
    Cái này để thử thần kinh thôi, có khỉ nó chê bác già nên dìm hàng chăng:))

    Hôm vừa rồi ra HN mình có mua cho em mấy hộp ô mai ( vì lúc nc có khoe ô mai ở HN), em đó cũng bất ngờ vì nc đó lâu rồi. Mình bảo làm thế nào anh gửi quà đc cho em đây.
    Chỗ này cũng khá rồi, 1 cách hay để gặp mặt, mà nhắc lại sao bác không bảo nó gửi pic vd anh biết vài chiêu ghép ảnh hay lắm...
    hẹn khi nào rảnh ra quán trà anh gửi cho


    Thêm chi tiết nữa là mình nhờ người hỏi đc địa chỉ của em. Hôm đó mình cũng nói là a biết đc của em rồi, hôm sau mình đến khu nhà và gọi cho em thì em cũng có vẻ ngại ko muốn gặp.
    1 là nó ngại thật, lý do thì : do cá sấu, ngại gặp do chưa quen việc bị người khác đến xem hàng họ lần đầu chả khác bị công an đến nhà tìm.
    2 là nó chê bác kém, lọ mọ điều tra địa chỉ, bác hết việc rồi sao phải làm thế.



    Mình thì vẫn nói là bao h em cảm thấy thích hợp thì gặp nhau,
    Chẳng khác gì câu này : bao giờ em vui thì anh có mặt hầu chuyện ...

    nên mình gửi 1 chị gần nhà em. ( Có lần nc thì em bảo là gặp nhau trước khi em về quê).
    Sau đó em nhận đc quà gọi điện cảm ơn mình. Hôm đó là 31/12, đến tối mình gọi điện, nhắn tin thì em không bắt máy và trả lời tin nhắn. Từ hôm đó đên nay thỉnh thoảng mình lại gọi điện nhưng em vẫn bặt vô âm tín.
    Chỗ này nó sợ bác quá rồi, không gửi được quà thì chén hoặc cho em khác, ai lại chơi trò mèo vứt sang hàng xóm, kể cả nó thèm quà của bác đi nữa thì nó cũng ngại.

    Hôm nay mình gọi điện thì máy lại không liên lạc đc.
    Lâu quá rồi trái tim mình không nhảy múa thế này cho dù mối quan hệ của mình với em cũng chưa có gì cả. Nhưng thực sự là rất có cảm tình với em. Từ hôm đó đến nay mình không thể nào tập trung được. Không biết là em có chuyện gì, mình không hiểu được? Mong các bác tư vấn em phải làm gì bây giờ? Em đó xử sự như vậy thì có ý gì không.
    Xoắn ít thôi, tình hình này thì nghỉ thôi.Rút kinh nghiệm lần sau không quà cáp rồi ném sang hàng xóm nữa nhé ;))
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    gặp mình mà hẹn gặp mặt không được là xóa số luôn. Nói không với thể loại làm hàng ^^
  3. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là quen trên diễn đàn, bây giờ nhiều vụ chém giết, mà em kia thì hình như ở 1 mình ???, tóm lại gái nó chưa muốn gặp thì cũng bình thường.

    Nhưng thái độ bặt vô âm tín, ko trả lời tin nhắn, ko gọi lại thì nhiều khả năng gái này có người yêu rồi, thích phiêu lưu tí (mấy em gái Nam rất thích trai HN, ko hiểu sao ?), lúc đầu ko gặp nhau thì nó cũng bình tĩnh tiếp chuyện, qua lại, sau rồi bác xoắn quá nên có thể nó sợ hãi chăng :-s.

    Đợt hay gọi điện, một tuần bác gọi cho gái mấy lần ??? (cái này quan trọng nhé)
  4. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bác ca này vô phương cứu chữa! Bác 83, cáo 89 hơn nhau 6 tuổi tứ hành xung -> toạch ( theo các cụ).. Bác mệnh Cấn thuộc Tây Tứ Mệnh, cáo mệnh tốn thuộc Đông Tứ Mệnh -> toạch tiếp..Bác là Đại Hải Thủy( nước biển lớn) còn cáo là Đại Lâm Mộc(gỗ rừng già) -> toạch nữa, cây gặp nước biển chết không kịp ngáp..Bác ơi dừng lại đê Frown
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bác này tư vấn sặc mùi mê tín thế thì làm sao mà thuyết phục được trái tim đang nhảy múa loạn xạ cuả bác chủ top chứ[:D]
  6. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình xin tư vấn thẳng nhá bác chủ top sn 83 vậy nên xác định rõ đi nhé, giờ yêu là cưới, bớt mấy cái vụ mơ mộng đi cho anh em nhờ, vụ bác gặp 1 số vấn đề cơ bản sau:
    1.Khoảng cách địa lý, bác định lôi em nó từ Sài Gòn ra Bắc Giang chắc, bố mẹ nó có mà vái cả nón :-ss
    2.Mệnh của bác với nó không hợp, cái này hơi mê tín, nhưng em tin chắc nó sẽ là cái cớ để gia đình em nó chém bác tơi bơi hoa lá b-(
    3.Bác 83 rồi phải có thừa sự chín chắn, bản lĩnh chữ, xoắn quẩy như vậy, đến máy bay bà già còn chạy nữa là ~X
    Vì vậy em xin khuyên bác một điều cái gì đến sẽ đến bác nghĩ làm gì cho mệt, có tuổi rồi để tim nhảy múa có ngày nhồi máu cơ tim chết không kịp ngáp. Chúc bác sớm ổn định tinh thần rồi chiến tiếp >:D<
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thích bài phân tích của bạn ni. Có sức ảnh hưởng vô hình đến qh của 2 bên.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, đang gõ 1 bài dài định chia sẻ cho bác chủ topic ít suy đoán vì lý do vì sao em í ngại gặp nhưng máy đơ nên mất hết :( Ngại gõ lại quá, tóm lại là có 2 khả năng, 1 là em í cũng thik bác nên chưa chuẩn bị tâm lý gặp vì sợ vỡ mộng, sợ bác ko ưng... Nếu thế thì bác cần kiên nhẫn vỗ về, rủ rê, lần này từ chối thì lần khác rủ tiếp, tạo tâm lý thoải mái cho em nó. Xác định là ít nhất 5 lần mời mới gặp được.

    Nhưng từ khi bác lộ thông tin bác biết nhà em í rồi mò đến tận nơi, em í bặt vô âm tín luôn thì e rằng em í ko có nhu cầu tiến thêm với bác đâu, đang ngãng ra, hoảng vì bác biết nhà... Bác cần quan sát thêm tình hình. Dò hỏi bạn bè em í nếu có...

    @ Vụ 83 89 đúng là chính xung thật, nhưng hình như ko phải Tuyệt Mệnh, mà nếu có Tuyệt Mệnh thật mà 2 ng` vẫn gắn bó muốn xây dựng gia đình vẫn có cách hóa giải. Hơn nữa, Thủy sinh Mộc chứ đâu có khắc. Mấy vụ tướng số này cần cân nhắc kỹ chứ ko thể phán 1 câu là xong được.
  9. sonxd

    sonxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn, thực ra em cũng có lãng mạn gì đâu, tình thế em phải làm thế thôi. Mấy lần nói chuyện với em đấy thoải mái và vui vẻ lắm ạ, có lần buôn đến 3h, trong lần đt đó thì em bảo sắp HN thì em đó bảo HN có ô mai mà em chưa đc ăn bao h, tiện thì em mua thôi cũng có xoắn gì đâu.
    @kizmeo Tuần mình gọi 3-4 lần.
    @BacYeuGiKoiNhat Mình có bao h xác định là yêu chơi bời đâu mà, khoảng cách địa lý: em cũng hỏi mình là có xác định làm lâu dài trong này không rồi, mình cũng trả lời em nó rồi. Về mệnh thì như bác honeyNclover nói đó: Thủy sinh mộc chứ không làm chết mộc bác nhé.
    Cũng có thể do mình nhiệt tình quá nên em nó sợ. Em cũng đã từng bảo với mình là do hoàn cảnh anh mới vào đây nên chắc cô đơn mới đi làm quen cho đỡ buồn thôi.
    Bây h chắc cũng không làm gì đc nữa chỉ đành chờ đợi thôi. Vì không thể liên lạc đc, xông thẳng đến nhà thì có vẻ không ổn lắm. Thôi thì cứ hy vọng đi các bác nhỉ. Với em cuộc sống phải hy vọng và có niềm tin mà.
  10. sonxd

    sonxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi hôm qua em nó nhắn tin cho em rồi, em bảo qua ngày 14 rồi mình không gặp đc nhau nên không có duyên rồi, em xin lỗi vì những ngày qua đã im lặng rồi chào mình em về quê ăn Tết đây. Đúng là tia sáng le lói cuối đg hầm các bác ạ :D,
    Lại tiếp tục cuộc trường kỳ kháng chiến thôi. Các bác có cao kiến gì đường hướng giúp em.
    Ah quên đến 31/01 này sn em nó, em cũng chưa biết là tặng quà gì nữa. Nhờ các bác tư vấn thôi.

Chia sẻ trang này