1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không thể nào tập trung được - Nhờ mọi người chỉ giáo ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonxd, 06/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    :)) thật là hài chú 83 quá. Ảo tung đít chảo
    Thế này nhé, qua Y!M, sms, fb..vv và vv.. những thứ gọi là ảo mà làm quen được với gái là chuyện quá đỗi bthường. Thậm chí anh chỉ cần onl thôi, gái nó nhảy vào chát búa xua, gõ mỏi tay ấy chứ

    Tính anh thì nữa đùa nữa thật, bé nào thích điên điên mà nhầm lúc anh vui cũng khùng khùng theo nó. Dù là ảo nhưng "cười trong bụng" là thật, thế nên gái nó cứ vồ vập riết onl toàn ẩn nick

    Ko hiếm khi gặp hàng họ, pm vài câu là hiểu ngay, có khi đang bực mình rồi chửi nhau với mấy đứa luôn ấy chứ, tụi này nó văng tục thì khỏi chê hehe.. Xả stress cực tốt.

    Thời đại tẹc nét đầy đường, người người đều có nhà nhà ko thiếu thế này thì có khi nó tập tành đong giai qua mạng từ thuở 13 ko chừng. Điểm chung của các ẻm này là chữ SỈ to đùng nhưng rất dạn dĩ qua mạng miếc, ở đời thật thì e dè nhút nhát thiếu tự tin, tư tưởng thì toàn hoàng tử lấy công chúa chợ cá xóm chài.. Từ đó mới có khái niệm "ảo tung chảo"

    Các chú cần có tầm nhìn rộng hơn mới chốt được vấn đề, đâu là ảo đâu là thật. Thời bao cấp thì dĩ nhiên ai cũng đơn thuần là ăn no mặc ấm, thời bây giờ cũng chẳng lý do gì cấm fb, Y!M..
    Thế nhưng tình cảm ko thể phát triển qua những mail hay sms, một cái nhìn, cái chạm tay, hay lời nói ngọt ngào ở đời thật, tác dụng to lớn ko gì cân đo cho được. Nó kết tinh từ những cảm xúc, rung động thật, hoàn cảnh thật giữa con đực và cái; ko thể nào chuyển hóa những thứ này thành chữ viết trên đt hay pc - rất khô khan và vô vị

    Lại phải nhắc lại câu này "gái nó đã ngu mà các chú còn ngu hơn.." Gái là phái yếu, nó có quyền mơ ước, ảo tưởng, thẩm du tinh thần... Đàn ông như các chú mà bắt chước nó như thế thì vứt mợ nó đi cái bản lĩnh giống nòi
    Vô cùng nhảm nhí khi sms hay pm cho gái "anh nhớ em lắm" hoặc tệ hơn là "anh yêu em", cứ như trò đùa lố bịch. Những thứ này là cần phải THẬT. Cũng ko hiếm các chú ******** qua đt, nghe lạ lắm phải ko? có thật đấy các chú ạ [:D]

    Bài bản có dạy rồi mà các chú ko chịu học. Giới hạn của môi trường ảo chỉ dừng lại ở bạn bè bình thường, ko biểu hiện gì cũng ko đong đưa với gái qua mạng được, từ đó mới khơi gợi được sự tò mò nơi gái: đời thật hắn thế nào? Rồi từ đây những chiêu thức mới hữu dụng.

    Chủ tóp quá hớn hở với gái ở mtrường ảo, phá tan sự tò mò ở nơi gái, thậm chí còn rụt rè vì tấn công quá mức: gái tắt luôn đt, cứ như trong phim Hàn xẻng, tơ duyên trời định nếu gặp nhau trước ngày 33/13. Thật đau lòng cho chú gà con, hình nó gửi cho chú có phải hình của nó ko? dù cho phải thì biết đâu ở đời thật chân nó đi cà thọt thì chú có hớn hở như vậy ko? Bao nhiêu đó thôi là đủ để gái nghĩ rằng: Mình bị thúi lỗ tai mà nó còn hớn hở như vậy, thằng này đang mót gái, chỉ là đồ vứt đi. Lỡ để nó biết nó nó cười cho thì mặt mũi bà để vào đâu? phỏng ạ
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhân tiện nói về tình yêu qua mạng .

    Mình có cô bạn , cô này cũng hay yh , fb....etc lắm , rồi thì cũng hay post nhiều ảnh lên đấy. Cô này nhìn thì xinh xắn nên có nhiều anh chủ động pm làm quen trên mạng . Và cô ta cũng đáp lại rất nhiệt tình .
    Do có duyên ăn nói + ảnh đẹp nên k ít anh xin chết vs cô ta . Có nhiều anh nói là " yêu cô ấy " = yh, fb ,...

    Nhưng mà có một hôm , cô ấy tâm sự vs mình , đại ý là " tình yêu qua mạng nó ảo lắm anh ạ , những gã nói yêu em qua mạng thì em chỉ chơi bời thôi . chứ cũng chẳng mặn mà gì , và em cũng chẳng tin ai qua mạng cả . Cứ người thật , việc thật thì em mới tin ."

    Nói thì nói vậy , chứ yêu qua mạng rồi cưới thì mình cũng thấy 5 trường hợp . Nhưng trong 5 TH đó thì có 4 TH là các chị xấu gái , k kiếm ra chồng . Đong zai trên mạng trc rồi mới "lộ diện" . Mà các zai kia chắc cũng chẳng khá khẩm gì , thấy nói là toàn bảo vệ với xe ôm ==.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hic, bạn làm tôi nhớ chuyện ngày xưa. Cô bạn tôi đón tôi đi chơi rồi chỉ cho tôi thấy là ông giữ xe cho nhà hàng sát nhà tôi đang chơi game bằng 1 cái điện thoại mà tivi/báo quảng cáo nói là "điện thoại đẳng cấp dành cho doanh nhân." Tôi thì không có ý phân biệt con người bằng điện thoại, nhưng thể nào mấy ông doanh nhân sắm sanh cái đt kia cũng phải phiền lòng nếu biết đt mình thì ông giữ xe cũng xài.=((
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Iem thì iem cũng không có ý phân biệt con người qua nghề nghiệp , lao động là vinh quang mà .

    Nhưng mà " không khá khẩm " là không có đủ vật chất. Là xe ôm , hoặc bảo vệ mà nhà cửa HN đàng hoàng thì thôi , chứ toàn lên HN thuê nhà rồi chạy xe ôm xong lấy vợ . Vật chất như thế thì lo sao đc cái ăn ,cái học ... cho vợ con .

    Phụ nữ bây giờ , iem để ý là cũng thực dụng lắm , qua rồi cái thời "căn nhà lá , trái tim vàng " .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có thời nào phụ nữ lẫn đàn ông quan niệm "một túp lều tranh, 2 quả tim vàng" đâu. Thậm chí cái thời đói khổ nhất, ở vùng phía Bắc, cả 2 anh chị đều phải có tem phiếu mua gạo mua mì thì mới lấy nhau kia mà.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    úi chời, câu này lúc nào cũng đúng đấy mợ ạ. Một túp lều tranh bây giờ cũng phải vài chục mét đất. Mà đất bây giờ đắt lắm. Bán nửa túp lều tranh là đủ tiền xây nhà lầu rồi [:D]
  7. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung quen qua mạng là ko ăn thua rồi, next thôi

Chia sẻ trang này