1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình ko biết nên làm sao nữa .!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotvitlonmuoi, 31/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nói gì bây giờ nhỉ , giới thiệu bản thân trước nha :
    theo nhiều người nhận xét thì mình là chàng trai : hiền lành ,vui tính ,hay thương người , thật thà ( dễ tin người ) ...còn mình thì thấy mình cũng hiền lành , thật thà , đôi lúc suy nghĩ thật ngây thơ .đối với tình cảm thì nghiêm túc , rất tôn trọng phái nữ
    hì hì còn nhang sắc thì cũng có chút chút ...hí hí (tự khen thế là nhiều quá rồi , vô vấn đề chính thôi : ^^
    ...chuyện như thế này : lúc mới lên đại học mình cũng quyết sẽ lo cho sự nghiệp trước , nhưng nói là 1 chuyện , sự thật là 1 chuyện # .
    có 1 cô gái thương mình , cố gái ấy thật sự là 1 cô gái tốt , de thương , hiền lành , nét na , mình thì chỉ mến cô ây thôi
    .rồi trong 1 lần hưng phấn sao mình lại nói là cũng thương cô ấy . thực sự mình vẫn chưa có cảm giác thương cố ây , rồi mình lại nghĩ ( lỡ nói rồi ...thôi " đâm lao thì phải theo lao vậy ...thì cũng đi chơi với cô ây có sao đâu ...." ( mình nói lúc đâu : đôi lúc mình suy nghĩ ngây thơ lắm )).rồi 2 đưa cũng đi chơi ,hẹn hò .thực sự cô ấy rất tốt và rất thương mình, minh rất tôn trọng cô ấy
    ....và 2 đứa trở thành 1 đôi tình nhân cũng đc 2 năm rưỡi rồi .đã qua 2 năm rưởi rồi sao mình vẫn ko hề có cảm giác nhớ thương cô ấy ,hẹn hò thì cũng hẹn hò nói chuyện nhưng sao vẫn ko có cảm giác thương cô ây.đối với phái nữ mình lúc nào cũng tôn trọng và " chiều chuộn " đối xữ nhẹ nhàng lich thiệp .đối với cô ây cũng vậy mình lun tôn trọng cô ấy , cô ấy vẫn rât thương mình .
    Nhưng những lúc bận hay ko liên lạc dc cô ây trong 1 tuần 2 tuần có khi 1 tháng hoặc hơn , thì mình vẫn ko có cảm giác nhơ cô ây ...
    mình rất bùn về mình ,có lẽ mình là người " rất lạnh "
    đôi lúc 2 đứa cũng có cải nhau hầu như mọi lỗi lầm đều do minh cả .do cai tính " lạnh " của mình mà ra ...cô ây cũng nhận ra điều đó
    . nhiều khi mình cũng nghĩ hay là chia tay ,nhưng rồi lại nghĩ nếu chia tay cô ây sẽ ra sao ...cô ây rât thương mình ,cô ây là 1 cô gái dẽ thương và tốt bụng , sau này cô ây có gặp dc người minh thương hay ko , khi nghĩ đến đó thì mình ko mún chia tay nữa.
    đối với cả 2 đây đều là mối tình đâu cả ! !!!
    mong mọi người góp ý chân thành cho mình biết mình nên làm gì tiép theo đây .cảm ơn mọi người nhiều !
  2. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bác này lạ thật, bếit bao nhiu người mún như bác mà ko dc....
    có lẽ là do bác có dc dễ quá nên ko bếit quý :)
    bác có từng nghĩ nếu một ngày cô ấy ko còn ở bên bác nữa, mà đi với 1 ngừoi káhc, bác sẽ thế nào ???
    đi đến những nơi của 2 ngừoi, lúc trứoc có cô ấy bên cạnh, nhưng h chỉ còn lại bác ....;)
    em còn trẻ người non dạ, chỉ nói dc vậy thôi :) , tình yêu ối với em là 1 thứ rất xa vời, có lẽ mãi chả với tới dc cho nên em ko muốn ai bỏ lỡ tình yêu khi nó dag trong tầm tay
  3. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã góp ý
  4. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    m cũng nghĩ như bạn trên.cái đang có thì thấy chán đến khi mất thì lại tiếc
    đừng để đánh mất 1 cô gái như vậy
    khó tìm lại lắm
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây ko phải tình yêu thực sự. Nếu xa cô ấy mà bạn không thấy nhớ nhung gì thì khó mà nói là yêu được. Mình không hiểu sao chuyện của bạn lại kéo dài được tới hơn 2 năm?

    Bạn nên xem xét lại tình cảm của bản thân. Nếu thực sự không yêu thì nên chia tay để cô ấy gặp được người khác thực sự yêu cô ấy, vì cô ấy xứng đáng với một tình yêu sâu sắc hơn. :)
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Chán chết mịa, có sg mà ko biết đằng sướng, có đứa nó yeu thương chú mày, hiểu chú mày hơn chú mày yêu nó là sg rồi, đòi hỏi gì nữa. Chú mày ko thấy bao nhiêu thằng lên đây khóc lóc vật vã vì gái nó đếch yêu ah, hãy biết hài lòng với những gì mình đang có.
  7. gaabc

    gaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thực ra như cậu chưa hẳn đã là sướng, tình yêu mà không có tình cảm thực sự thì còn mệt mỏi hơn cả người yêu đơn phương, nếu cả 2 còn trẻ thì nên giải phóng cho nhau (theo mình là vậy).
  8. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình .
  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2

    Giải thích :

    Chú không có tình cảm với nó đơn giản là do cái gì dễ có thì người ta sẽ không biết quí và rất mau chán . Dù là gái hay trai gì cũng vậy thôi , chân lý muôn thưở . Chú chả phải do chú "lạnh" như chú vẫn tưởng đâu , đến 1 ngày gặp 1 con cáo mà đừng quá thấp cơ , nó hành vài phen rồi chú cũng lên đây ca giống mấy chú ngoài kia thôi . Và hài hước là khi đó , khi chú gặp cái con mà chú thích ấy , đó mới là lúc chú cần thể hiện cái đầu lạnh như bây giờ để chăn dắt nó , thế nhưng ... lúc đó chú sẽ biết mình ko lạnh như mình vẫn tưởng :))

    Cách giải quyết :

    Cứ duy trì tình trạng này , chả mấy chốc em nó sẽ đá chú mà đi với thằng khác , ko cần làm gì cả
  10. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    chuẩn khô cần chỉnh.
    và mình thích tưởng tượng đến cảnh: ... Phải đau đầu, giành giật, níu kéo tình yêu của những con cáo máu lạnh - chỉ đùa thôi mà cứ lao vào như chưa bao h được yêu

Chia sẻ trang này