1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ko biết phải làm sao...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bachkylong, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachkylong

    bachkylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết phải làm sao...........

    Mình và 1 người con gái quen nhau trong khi cùng đi học, năm đầu tiên, mình ko để ý j đến người đó. Sang năm thứ 2, mình nhận đc 1 cuộc nhắn tin của người đó, chỉ là nhắn tin bình thường thui.............rùi dần dần người con gái đó nói yêu mình, mình hạnh phúc lắm...........nhưng mà mình biết đc :" người con gái đó đã có người yêu rùi, họ yêu nhau 3 năm rùi, và biết 2 người đó vẫn rất yêu nhau",
    Mình buồn.......

    Vậy mà người con gái đó vẫn nói yêu mình......, mình cũng yêu người đó.......................

    Người con gái đó có quá tham lam ko, khi vẫn yêu 2 người như vậy.
    Nhưng mà rồi đến 1 ngày trái tim mình đau thắt lại, khi nghe người con gái đó nói sẽ kết hôn..................

    Mình phải làm sao bây giờ
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cô gái ấy không thật lòng .
    Nếu cô ấy thực sự yêu bạn , thì có nghĩa là cô ấy không còn yêu người kia nữa , và cô ấy nên chia tay anh ta trước khi nói lời yêu bạn .
    Đối với riêng mình , mình đặc biệt ghét các cô gái có tình " đứng núi này trông núi nọ " .
    Nếu thực sự cảm thấy yêu người đến sau , thì nên chia tay với người trước và để dành 1 thời gian trước khi chấp nhận yêu 1 ai khác . Đó mới là yêu thật sự .
    Chúc bạn tỉnh táo khi quyết định .
    Gút lắc
  3. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải cảm ơn cô ấy đấy. Cô ấy dạy bạn bài học nạn nhân của bắt cá hai tay đấy.

Chia sẻ trang này