1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ko phải loại người mau quên mà!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải loại người mau quên mà!

    Sau 8 tháng 15 ngày chính thức chấm dứt mối quan hệ với người ta, mình đã ko gửi hay reply bất cứ một message nào cho người ta để chứng minh sự dứt khoát của mình. Tối nay, sau 8 tháng 15 ngày ko liên lạc, người ta gửi cho mình 1 message hỏi mình rằng mình làm cách nào mà quên người ta nhanh như vậy!? Có lẽ đây là lời trách móc, mình biết , nhưng thật ra mình đâu phải loại người mau quên như thế, mình cố tình như thế đấy, mình chẳng dùng cách gì để quên mau một ai đó, nhưng có lẽ sự im lặng của mình sẽ giúp người ta mau quên mình hơn. Mình đã hi vọng người ta quên mình rồi, mình tưởng người ta đã lấy vợ và hạnh phúc với gia đình nhỏ của người ta rồi, thế mà tại sao cứ lâu lâu lại gửi đến cho mình 1 cái message để chứng tỏ rằng người ta chưa quên mình. Mình đâu có cần điều đó, mình chỉ cần người ta nhắn với mình rằng người ta đang rất hạnh phúc là được rồi. Sẽ vô ích nếu người ta cố tìm một cơ may để quay trở lại với mình, sẽ ko được đâu, ngàn đời ko được, sẽ có rất nhiều rào cản: tuổi tác, quan điểm sống và cả gia đình của mình...mình biết, nói thẳng như thế chắc người ta sẽ buồn lắm, vì vậy khi chia tay mình đã ko đưa ra lý do gia đình vì mình biết cái sĩ của người ta rất cao, cái lý do mình đưa ra vô cùng ngớ ngẩn và có lẽ vì thế người ta cho rằng mình bỗng chốc nhất thời ko thương iu người ta nữa thì chia tay (ah, ra mình là 1 con bé bồng bột, kệm cứ cho người ta nghĩ thế, dù gì khoảng cách 12 tuổi cũng làm người ta khó biết mình đang nghĩ gì), thế nên bây giờ người ta vẫn cứ nuôi hi vọng ngày nào đó được quay lại với mình. Nhưng thôi, thà người ta có suy nghĩ như thế mà sống cho thanh thản còn hơn sau này khi mối quan hệ đã tiến triển mà trở thành bi kịch lớn. Nếu để trả lời rằng mình làm cách nào để quên người ta nhanh như vậy thì câu trả lời chính là: vì mình ko muốn mọi thứ rơi vào bế tắc, bi kịch. Nếu người ta đọc được những dòng này thì người ta sẽ nghĩ sao nhỉ? cũng may người ta ko bao giờ đọc được và cũng ko bao giờ biết được suy nghĩ của mình, có lẽ nó hơi điên rồ, kỳ quặc, nhưng nó luôn có cái lý của nó. Hãy cứ nghĩ đơn giản rằng mình ko còn quan tâm người ta là ai nữa, nhưng tận sâu rất sâu trong lòng mình sẽ ko quên người ta, nhưng để bắt mình lôi nó lên thì KO BAO GIỜ!
    Sự thật đau lòng thì nó vẫn là sự thật. Hãy thông cảm cho mình.
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cái dạo mình khó khăn nhất trong đời sống tình cảm mình toàn viết ra giấy rồi đốt đi, hồi đấy ko biết lên đây làm một thread có khi cảm thấy dễ
    chịu hơn nhiều.Vì có thể trong rất nhiều người đọc ở trên này có người hiểu được cái cảm giác nhiều khi muốn gào thật to lên, nói ra hết mọi u uẩn trong lòng mà ko thể cất thành lời. Ta chỉ cần có vậy mà thôi!
    Mình nói linh tinh quá nhỉ? xin lỗi nếu làm phiền bạn chủ topic.

Chia sẻ trang này