1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình kô xác định đc tình cảm của cô ấy thực sự dành cho ai? Quan điểm của các bạn thế nào về chuyện

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi autumnlawn, 23/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình kô xác định đc tình cảm của cô ấy thực sự dành cho ai? Quan điểm của các bạn thế nào về chuyện này nhỉ?

    Em và cô ấy biết nhau từ bé. Cách đây4năm, emđi du học ,hồi hè về em mới gặp cô ấy có 10 ngày, rồi giờ em lại đi . Đc2 tháng kể từ khi xa nhau, chúngem ngày nào cũng chat, nt ,cô ấykể rằng cô ấy có bạn trai rùi.....
    Từ khi gặp lại ấy , 2 đứa tâm sựbiết bao nhiêu chuyện ...cô ấy nói là thích em lâu rùi...tâm sựnhiều chuyện, cô ấy bảo đã dành time cho em nhiều hơncả BF, nghĩ về e cả khi bên BF...về cuộc sốngcủa cô ấy!Hôm qua cô ấy nói cô ấy sẽ chờ đợi e trở về.., trong giấc mơ của cô ấycó em...e kô ngờ đc.em cũng thẳng thắn , em hỏi rõ là BF của cô ấy với cô ấy ở mức độ thế nào, cô ấy xin phép kô nói , emhỏi làm sao, cô ấy nói cô ấy camthảy có lỗivới2 người ...cô ấy bảo cảm thấycó lỗi với e vì néuđếnvới em , em đây là mối tình đầu. Tự dưng cô ấy "ngả" với em , em kô hiểu đc tc của cô ấy , và có bền vữang kô khi cngười có thể dễ dàng thayđổi....
    Em và cô ấy gắn bó với nhau từ bé , cô ấy rất xinh , nhiều vệ tinh theo sát , còn em cũng "kết" , tiếc là 2 đứa giờ mới chịu nói, 2 đứa luôn mong cho nhau vui, HP...giờ câuchuyện ra như vậy , e kô muốn có 1 kếtcục buồn vì 2 đứa kô đến dc với nhau,em chỉ muốn mãi mãi làm bạn với nhau....giờ xđ làm sao , và duy trì thế nào nhỉ các bác!!!
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nói là 1 chuyện, hành động và việc làm mới quan trọng cơ. Không lẽ bạn cứ để cô ta đi với ng ta, ôm người ta, thậm chí hôn người ta và về lại nói với bạn rằng khi hôn ng ta, cô ấy luôn nghĩ đấy là bạn...v...v.... bạn chịu được đến bao giờ! Tốt nhất hãy để cho cô ấy chứng mình bằng hành động. Nếu yêu bạn thì họ phỉa tìm mọi cách để dứt bỏ ng kia. Còn không dứt được thì cô ấy có nói giời nói biển cũng chỉ làm bạn khổ thêm, sống trong sự ức chế mà k làm gì được đâu!
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    TC của cngười cũng có lúc kô rõ ràng, con gái xinh mà ngoài 20 kô có ngyêumới là lạ ...cng cũng có quyềnchọn lựa TY mới khi TY cũ đã phai nhạt và kô cònthú vị ...em có dẽ dãi quá kô!!!Nhưng khi đã nói 1 lờivới nhau là phải thuộc về nhau hoàn toàn..kểcả tâm trí...
    Em cũng hiểu..xa mặt cách lòng ...e và cô ấy hiểu tính nhauquá rõ, được1 cái cô ấy thành thật, sống nội tâm, chứ em làm sao biết, 2 đứa nói thẳng với nhauchứ kôgiấu gì, có điều giữa cô ấy và BF như thế nào, cô ấy bảo xinphép kô nói, em là con trai, xđ đc là đc, chứ côấy kô rõ ràng...em rất oải , em kô có vội vàng gìkhi làm hoạc chấp nhận 1 cái gì kô chắc chắn ! Giờ em chỉ muốn làm bạn như ngày xưa, vì launay 2 đứa cónhiều kỉ niệm rất là đẹp, và vì 2 đứa thực sự quan tâm đếnnhau , em đã động viên là " anh sẽ chờ đợi , đếnkhi em thực sự xđ , HP là đấu tranh và a sẽ có đc HP xứngđáng.." nghe vậy cô ấy đỡ buồn và vui vẻ trở lại..em làm thế đc kô ah
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 23/10/2008
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cái này quan trọng là ở bạn thôi.Tình cảm của bạn với cô ấy thế nào?CÓ thể tại vì cô ấy nói với bạn trước là cô ấy thik bạn nên bạn mới xuất hiện sự nghi ngờ.
    Hãy tưởng tượng nếu cô ấy im lặng yêu bạn,bạn không hề biét.Và bạn vẫn liên lạc với cô ấy như hằng ngày,tình cảm của bạn ntn?Bạn có muốn tiến gần cô ấy k?
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hok phải vậy anh àh, em rất tôn trọng TC của bạn ấy, bạn ấy nói ra điều ấy khi 2 đứa cãi nhau kịch liệt>>kiểu gần như muốn đứt mối quanhệ ấy , nói hay kô nói thì cả 2 đứa đều biết cả , bạn ấy thức đến 2h sáng chat với em cơ mà , ngày nào cũng NT hoặc chat vài h, câu chuyện kô biết đưa đẩy thế nào đến độ hứa hẹn với nhau, nói ra TC ngày trước dành cho nhau thế nào mà kô đứa nào dám nói ...
    @a_lawn :Th à, 1 ngày có lẽ em sẽ đọc đc những dòng a viết ...anh rất tin tưởng e và TB của 2 đứa, hãy để time trả lời nhé.....để a và e kô có gì phải hối tiếc và TBmãi bền chặt , nhớ U rất nhiều , biết kô ! dù biết xa mặt, nhưng đừng nói cách lòng U à
  6. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ba cái vụ này tốt nhất là bác nên giải tán cho nhanh.Loại con gái này ko phải là xấu nhưng mà nội tâm phức tạp.Muốn cái "lọ" lại tiếc cái "chai".
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các bác các anhhok hiểu ý em rùi, cái gì đó gắn bó nó khác anh à, còn nói như anhlà kiểu em bắt đầu đi tántỉnh bạn ấy nó phải khác chứ...cs đâu phải dễ gì có 1 mối QH bền vững đâu mà bỏ với kô bỏ, nếu như quan điểm các a e chả đưa cái này vào TVTY chứ đưa vào TB TYlàm gì nhỉ ! Chỉ là e vàbạn ấy cứ lan man trong lòng....nhớ đến quay quắt ấy chứ...^^
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    A vừa nghe đc câu này hay lắm ...và kết lắm này ^_*" biết chỉ một đêm , tha thiết chỉ một đêm ....rồi mai này xa nhau ngàn trùng..."
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
    Chúc em vui và hạnh phúc....đó là bài hát, nhưng cũng là lời anh muốn nói...tất nhiên cuộc sống phải luôn khó khăn và trắc trở , kể cả TC của 2 đứa mình, 1 khi nó đến quá dễ và kô ai cản trở thì TC đang tự tan vỡ ....Thời gian và khônggian sẽ là những thử thách ấy...
    NHớ về em rất nhiều^^
    còn các bạn, các bạn nghĩ sao về TC của 2 đứa mình^^^
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 24/10/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 24/10/2008
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    nghĩ j à mình thấy cứ như là love story vậy lãng mạn bay bổng hãy tin vào tình cảm của chình mình đừng tin vào nhg j ng # nói vì họ sẽ làm bạn lay động mình đã từng như vậy. chúc bạn vui và hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này