1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình là 1 người hậu đậu!! cần các a chị tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -, 06/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g2isai

    g2isai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    6
    mình năm nay 23 tuổi. mình đã trải qua 1 mối tình đầu dài 7 năm...từ hồi cấp 3, mình và cô ấy đã có khoảng time hạnh phúc..nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận mình..vì 2 đứa kị tuổi..dù đã cố gắng rất nhiều nhưng thơi gian trôi qua gia đình cô ấy vẫn ko thay đổi nên tình cảm 2 đứa nhạt dần...cô ấy quen người khác có tương lai hơn lai là hàng xóm sát nhà.
    mình thật sự đã trải qua thời gian thật sự khủng khiếp dằn vặt đau khổ
    rồi cũng trôi qua mình gặp 1 người khác...thật sự để yêu lại thêm 1 lần nữa sau cú sock đó thật sự là khó!...trong lòng mình lúc nào cũng lo sợ...mình rất sợ fai trải qua cảm giác đau khổ đó thêm 1 lần nữa...
    mình gặp dc em, trên fb mình kết bạn và làm quen...em vừa trải qua cuộc tình với 1 người khác..em đã kiên quyết chia tay..nhưng người ta vẫn cứ đeo bám rồi ăn vạ..làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình em...sự việc phức tạp thêm khi có mình xuất hiện nữa...mình nhiều lần rủ em đi chơi ăn uống...
    trải qua 1 thời gian đối phó vs người yêu cũ của em... người đó cũng rút lui
    mình bắt đầu chính thức tán tỉnh em...nhưng mình là 1 người nhút nhát...mình chưa biết phải kua gái như thế nào( mối tình đầu là em đó kua mình rồi mình đồng ý thế là xong)...những cử chỉ vụng về đôi lúc ko hiểu dc tâm trạng em.em giận mình miếc...
    mỗi ngày mình đều gọi hay nt cho em..1 tuần mình hay wa nhà em chơi 3 4 lần....và sự việc chẳng có gì để nói khi gia đình em lại không thích mình..do 1 phần ảnh hưởng của người yêu cũ của em nên ba em đó nói vs em nó là năm cuối nên lo hoc. đừng nghĩ đến yêu đương mà ảnh hưởng nên không cho tụi mình quen nhau...
    nên em nó nói 2 đứa cần giữ khoảng cách...hạn chế không cho mình qua nhà nữa cũng ko nt liên lạc nữa...
    mình thật sự không biết fai làm sao..mình đã trải qua 4 tháng để theo đuổi em ...
    mình chỉ sợ lịch sử lặp lại lần nữa....
    mình xin các anh chị giúp mình tư vấn vấn để này...mình cần làm gì để em nó hiểu được tấm lòng của mình..và làm cách nào để có thể cho gia đình em nó có thiện cảm hơn
    Mình cũng đã tốt nghiệp dh. có công việc ổn định..mình thật sự muốn đến với tình cảm nghiêm túc và có thể tiến xa hơn
    cảm ơn đã xem qua
  2. g2isai

    g2isai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    6
    mấy anh chị em tư vấn giúp mình với ..mình thật sự ko biết phải làm sao nữa
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    yêu và chia tay cũng chỉ là một giai đoạn không thể tránh khỏi trong tình yêu. Yêu vô vàn và chỉ cưới 1 người, đó là điều ai ai cũng vậy. chúc bạn yêu cô ấy như lần đầu tiên khi vừa biết yêu, như ai đó đã từng nói: Hãy yêu như chưa từng được yêu. Điều quan trọng là đừng đặt cô ấy ở thế khó xử khi chọn bạn hay gia đình. Cách tốt nhất để phòng ngừa là tạo thiện cảm với gđ cô ấy rồi thì phang phệt abc..xyz gì thì làm hết đi.
  4. g2isai

    g2isai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    6
    bây h cô ấy kêu mình giữ khoảng cách...jo ko nt hay liên lạc gì nữa...lâu lâu gặp nhau thôi...mình sợ cứ kéo dài thế này thì...sẽ ..... nên mình muốn hỏi có cách nào giúp mình với...với cô ấy là 1 người sáng nắng chiều mưa nữa...lúc vui lúc buồn mình ko biết cách làm sao hết
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh bảo thật, cứ lên đây khóc lóc suốt ngày thì cả đời chả có con cá mòi nào theo chú đâu. Chú có phải là chú cún thần thoại không? Gái nhắn tin thì mắt hấp háy, tai vẫy vẫy còn mồm thì dãi ừng ực. Tỉnh lại đi chú! Anh đồ là chú si gái đến mức dại khờ, quên mịa mình tên gì lun òi. Chỉ là 1 đứa con gái thôi mà chú. Chú mà ngắm hoa hậu chắc chảy máu cam thổ huyết chết. = ))
  6. nghiatinhyeuthuong

    nghiatinhyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    38
    hy vọng ban sẽ tim ra đièu tốt nhất cho mình

Chia sẻ trang này