1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình là con gái nhưng muốn hỏi... cưới trước có được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Theo baby thì chị nên gặp anh ta hỏi cho ra nhẽ " Bi giờ ý anh thế nào?Có cưới ko thì bảo?Qua tuổi lấy chồng rùi còn gì?".....hiihihi....just kidding! Anyway, chị nên đề cập thẳng vấn đề này với anh í đi....Với lại,dù là thời đại tiên tiến nhưng dù sao đàn ông họ vẫn muốn họ là người chủ động mà.Good luck!
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải tìm hiểu xem anh ta yêu bạn có mục đích cưới ko đã chứ, và nếu có thì tại sao đến giờ này vẫn chưa hỏi cưới, tìm được nguyên nhân ắt có cách giải quyết thôi mà.
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hnay vừa gặp 1 cậu bạn lớp ĐH, cậu í trêu tớ sao mãi ko chịu lấy chồng.. đành nói thật là.. ko chịu lây.. ( ko ai )
    Hắn bầy cho 1 cách là... đưa hắn 300k/ tháng, ngày nào hắn cũng mang hoa hồng đến nhà tặng mình thì anh kia sẽ sợ.. mà cuới vội.. hê... ko áp dụng được với tớ.. vì tớ ko có anh kia...
    CÒn với bạn thử xem cách đó có ổn ko ??
    Just kidding, bạn thử bảo anh í xem... anh ơi.. em nghe người ta nói... nguời nam /nữ ( nếu anh ta già... thì bảo anh ta).. nếu muộn lập GĐ thì sẽ bị suy giảm chất lượng gen lắm đó.. rùi cho 1 ví dụ bâng quơ về 1 cặp nào đó... bị châm con or... sao đó
    Mà bạn bn tuổi rui ?? nếu đến tuổi rồi thì cứ nói thẳng xem.. eo ôi.. cái này ngại ghê.. tớ ko dám nghĩ tiếp... vì tớ ko có ai để cầu hôn cả
  4. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ko nên vòng vo làm gì, như cái kiểu "em nghe nói" sẽ giảm chất lượng gen rồi con sẽ ngu, etc...Bọn anh hiểu thừa, và sẽ nghĩ các em giả vờ ko khéo, chán.
    Nếu thật sự cả 2 đã đến, à quá tuổi để lấy nhau thì nên nói chuyện thẳng thắn, về tương lai. Tất nhiên cách đề cập ko nên sồn sồn quá, kiểu như " anh xem, bằng này tuổi còn gì, sao ko cưới đi" thì cũng hơi hãi. Đợi lúc nào cả 2 tình cảm, nhẹ nhàng hỏi anh ta những dự định về chuyện 2 người.
    Khổ quá, sao chẳng có em nào thèm hỏi cưới anh nhỉ?
    Được Ngu_Thi_Chet sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 05/03/2006
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác là đúng đấy, nhất là tâm lý các bác trai đến tuổi băm toàn.....chán chả buồn chết, à nhầm, chán chả buồn lấy vợ, nhất là yêu lâu, toàn bị các bác gái giục thôi, hay gia đình thúc ép, nên như các bạn trên này nói đúng đấy, chủ động đi thôi, ko rồi đến lúc .........chán chả buồn lấy đâu
    Lazy8110: cẩn thận phản thùng đấy, chàng nó cũng "tương kế tựu kế", kiếm hẳn 1cô đi cùng, rồi đùa đùa hoá thật thì đứt đấy, , ông bạn chỉ cách này chắc cũng có ý đồ
  6. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt. Đợi hôm nào anh ấy rủ em đi ăn tối, thế nào anh ấy cũng hỏi em thích ăn gì? Em hãy trả lời là "Em chẳng thích ăn bây giờ cả, em chỉ muốn ăn......hỏi thôi "

Chia sẻ trang này