1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình là một cô gái đang đi trên đường... tìm đến tình yêu.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi paulxxx, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    I give up. Good luck !
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngọc Hà/ Chị PaulXXX,
    Để YD có đôi lời xin lỗi với chị, trước khi bắt đầu bài viết này.
    Đầu tiên, YD cho rằng, chị đang trong một giai đoạn đau khổ/ không cân bằng trong cuộc sống. Điều đó thể hiện qua việc toàn bộ những bài viết của chị, chỉ có một chủ đề, nhưng nó được nhân bản làm nhiều phiên bản. Điều đó, đã khiến cho cái mong ước duy nhất của chị có vẻ "rẻ tiền", có vẻ "hàng chợ".
    Điều cần làm, là, chị dẹp bớt bài viết ở những chỗ linh tinh, tập trung vào những nơi mà chị cho rằng "tiềm năng" nhất. Đó có thể là box HPGĐ (mặc dù, tôi cho rằng, những người vào đây, đa số là đã không còn tự do nữa ), box 7X Sài Gòn cho phù hợp với lứa tuổi mà chị yêu cầu, hoặc là, tham gia những box khác (hiện thời, tôi cũng không biết tên, hì).
    Thứ hai, chị đã chọn một cái nickname chưa phù hợp với mục đích của mình, hoặc chị, để cho nhanh gọn, đã dùng bừa một nickname của ai đó. Với bài viết của chị, với background của chị, và với lời tha thiết "tôi đi tìm tình yêu" nghe có vẻ chỏi nhau. Tôi nói thật, với cái nickname đó, thì một người thông minh và hiểu biết như chị, sẽ hiểu ra ngay mình sẽ nhận được những gì tương xứng với cái nickname đó.
    Điều cần làm: Chị thay đổi nickname, sao cho phù hợp với mục đích/ cá tính của mình. Cái nick hiện nay nó quá nóng bỏng, quá xôi thịt, quá sặc mùi, mà hiện nay, xin lỗi một lần nữa, người ta gọi là, ****. Đấy là tôi chỉ nói cái nick, chứ tôi không nói chị. Hiểu biết như chị, đi nhiều như chị, thì đủ trưởng thành để biết rằng, cái DANH nó quan trọng thế nào.
    Cuối cùng, tôi cho rằng, việc "máu lửa" đi tìm một tình yêu là điều hoang tưởng. Tôi nghĩ rằng, với những gì chị đang có, là gần như trọn vẹn cho cái hạnh phúc mà bao người hằng mơ ước. Như thế, việc chưa có tình yêu, cũng là một sự đánh đổi của tạo hóa chăng? Tôi theo trường phái cho rằng, tình yêu là điều rất quý giá và không hề sẵn có. Tình yêu cần được xây dựng từ những mối đồng cảm, hiểu biết, chia sẻ, cảm phục,... lẫn nhau. Điều đó, không thể một sớm một chiều, lê la qua nhiều box, post bài la liệt, mà có thể có được. Nó phải được xây dựng như thế nào, chỉ có chị mới hiểu, và trả lời được cho chính mình.
    Để kết thúc, tôi một lần nữa ủng hộ cái ước mơ hạnh phúc của chị. Có điều, nó đặt chưa đúng chỗ, cái thông điệp đưa ra trần trụi quá, và như thế, tính hiệu quả sẽ chắc chắn không cao.
    Cũng là một phụ nữ, tôi hy vọng bài viết của mình có ích cho chị phần nào. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.
  3. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Hà, tớ tình cờ vào mục này thấy câu chuyện của bạn rất giống câu chuyện dài tớ đang viết , nên gửi link này bạn đọc xem liệu có giải trí được chút ít không. :-)
    Chúc thành công.
    http://www3.ttvnol.com/forum/vanhoc/728409/trang-1.ttvn
    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 30/09/2006
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay khen YĐ nèo!!!
    Tuy nhiên, những gì thể hiện ở các bài khác của fan 141 này thì lại khác nhiều lắm.
    Thêm 1 chút, qua giọng văn của chủ Topic, người đọc có cảm giác đây là một anh Rai nhiệt tình với bạn Ngọc Hà.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 01/10/2006
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị ngọc hà đang và sớm đuợc đi trên con đường tình iu.............................................dù muộn còn hơn không
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Hà post ảnh cho mọi người xem cái nhỉ, thể hiện ngay đi chứ
  7. paulxxx

    paulxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang tìm... càng sắp đến Xmas càng muốn tìm
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là hàng giả, hàng nhái, hàng lởm, mọi người giải tán khẩn trương
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Xã hội đa dạng, trường hợp này cũng giống đoàn Sơn Đông mãi võ. Ai tin thì cứ mua thuốc của họ, ai không tin thì thôi.
    Ít ra là xem mấy trò múa may quay cuồng cũng là giải trí thư giãn.
  10. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Chị Ngọc Hà/ Chị PaulXXX,
    Để YD có đôi lời xin lỗi với chị, trước khi bắt đầu bài viết này.
    Đầu tiên, YD cho rằng, chị đang trong một giai đoạn đau khổ/ không cân bằng trong cuộc sống. Điều đó thể hiện qua việc toàn bộ những bài viết của chị, chỉ có một chủ đề, nhưng nó được nhân bản làm nhiều phiên bản. Điều đó, đã khiến cho cái mong ước duy nhất của chị có vẻ "rẻ tiền", có vẻ "hàng chợ".
    Điều cần làm, là, chị dẹp bớt bài viết ở những chỗ linh tinh, tập trung vào những nơi mà chị cho rằng "tiềm năng" nhất. Đó có thể là box HPGĐ (mặc dù, tôi cho rằng, những người vào đây, đa số là đã không còn tự do nữa ), box 7X Sài Gòn cho phù hợp với lứa tuổi mà chị yêu cầu, hoặc là, tham gia những box khác (hiện thời, tôi cũng không biết tên, hì).
    Thứ hai, chị đã chọn một cái nickname chưa phù hợp với mục đích của mình, hoặc chị, để cho nhanh gọn, đã dùng bừa một nickname của ai đó. Với bài viết của chị, với background của chị, và với lời tha thiết "tôi đi tìm tình yêu" nghe có vẻ chỏi nhau. Tôi nói thật, với cái nickname đó, thì một người thông minh và hiểu biết như chị, sẽ hiểu ra ngay mình sẽ nhận được những gì tương xứng với cái nickname đó.
    Điều cần làm: Chị thay đổi nickname, sao cho phù hợp với mục đích/ cá tính của mình. Cái nick hiện nay nó quá nóng bỏng, quá xôi thịt, quá sặc mùi, mà hiện nay, xin lỗi một lần nữa, người ta gọi là, ****. Đấy là tôi chỉ nói cái nick, chứ tôi không nói chị. Hiểu biết như chị, đi nhiều như chị, thì đủ trưởng thành để biết rằng, cái DANH nó quan trọng thế nào.
    Cuối cùng, tôi cho rằng, việc "máu lửa" đi tìm một tình yêu là điều hoang tưởng. Tôi nghĩ rằng, với những gì chị đang có, là gần như trọn vẹn cho cái hạnh phúc mà bao người hằng mơ ước. Như thế, việc chưa có tình yêu, cũng là một sự đánh đổi của tạo hóa chăng? Tôi theo trường phái cho rằng, tình yêu là điều rất quý giá và không hề sẵn có. Tình yêu cần được xây dựng từ những mối đồng cảm, hiểu biết, chia sẻ, cảm phục,... lẫn nhau. Điều đó, không thể một sớm một chiều, lê la qua nhiều box, post bài la liệt, mà có thể có được. Nó phải được xây dựng như thế nào, chỉ có chị mới hiểu, và trả lời được cho chính mình.
    Để kết thúc, tôi một lần nữa ủng hộ cái ước mơ hạnh phúc của chị. Có điều, nó đặt chưa đúng chỗ, cái thông điệp đưa ra trần trụi quá, và như thế, tính hiệu quả sẽ chắc chắn không cao.
    Cũng là một phụ nữ, tôi hy vọng bài viết của mình có ích cho chị phần nào. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.
    [/quote]
    Sao bạn nặng lời với Ngọc Hà vậy? Có nhiều khả năng chuyện của Ngọc Hà là có thật, vì những người phụ nữ thành đạt lại đi công tác ở nước ngoài, cộng thêm tuổi tác nên họ có mạnh mẽ hơn những cô gái khác là đương nhiên.
    Mình đã từng đọc câu chuyện về nhà Bác học Toms, ông ấy là người đầu tiên nghiên cứu ra bóng điện đốt bằng dây tóc ngày nay:
    Bác học này là người Anh gốc Mỹ, do mải nghiên cứu khoa học ông ấy không để ý đến xung quanh nên mãi đến gần 40 tuổi ông ấy vẫn chưa có người yêu (đương nhiên là chưa có vợ). Một hôm trời đổ mưa to, trên đường đi bộ về gần tới nhà và ông đã buộc phải ghé vào trú mưa ở phía trước của một ngôi nhà, tình cờ ông nhìn thấy một cô gái xinh dịu hiền và ông đã thổ lộ "Em có đồng ý làm vợ tôi không?"
    Cô gái được ông Bác học thổ lộ lại chính là hàng xóm của ông, cô biết rất rõ về ông- một nhà khoa học nổi tiếng. Cô ấy đã tưởng là chứng kiến cảnh một nhà khoa học nổi tiếng đùa và cô nói: "Ông cứ đùa em!"
    Nhà Bác học nói: "Tôi không nói đùa đâu, tôi không có thời gian tìm hiểu bạn khác giới nên bây giờ trú mưa tôi đã nhìn thấy cô, tôi cảm thấy cô là một người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng thì tôi mới thổ lộ và quyết định".
    Cô gái đỏ mặt vì hồi hộp, cô vui mừng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn (cái duyên con gái) nói: "Đây là việc hệ trọng của cả đời người, ông để em suy nghĩ vài ngày rồi chúng ta gặp nhau thì em sẽ trả lời ông".
    Họ đã lấy địa chỉ của nhau rồi hẹn nhau sau 3 ngày gặp lại và thế là hai người hàng xóm đã trở về sống chung với nhau trong một mái nhà. Họ đã sống cả đời với nhau rất hạnh phúc, bà là người vợ luôn giúp đỡ, chăm sóc, khuyến khích để ông nghiên cứu và ông đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong khoa học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này