1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình là thế này đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loithutoi, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    HOW CAN I SAY, MY DEAR...
    SOME TIME "TRY OUR BEST" IS THE ONLY CHOISE...
  2. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Oé,lại đến thứ 7 rồi,nhanh thế ko biết ,sắp hết 1 tuần rồi,chả được việc gì cả ngoài việc dồn công sức để lại dấu ấn với nhà trường,he he
    Ghét nhất là ngỳa thứ 7,loanh quanh,chả được việc gì,mãi ko có ai đi chơi cùng,chán quá đi mất.
    Ức chế quá,còn 1 đống việc phải giả quyết,hik,
    Nản quá
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  3. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh viết cho em ko đấy? Mình cũng ko hay tưởng bở lắm đâu nhưng sao những lời lẽ ấy giống quá, hình như nó đã được nói với mình một lần thì phải . Nếu mà ko phải cho mình thì tốt, cái người viết kia cũng chẳng biết mình là ai. Còn nếu đúng, chắc anh đoán được ai đang viết bài này nhỉ. Em ko gặp anh được đâu, ko phải em ko nghĩ về những gì anh nói, em có nghĩ đấy chứ, nhưng một phần vì bận, một phần vì cái lý do gì đấy ko thể giải thích nổi, nó bảo em ko gặp anh được. Thế thôi, chẳng có gì sâu xa phức tạp cả. Anh luôn bảo anh muốn làm bạn em, nhưng hãy thử nghĩ xem anh đã bao giờ thực sự muốn như vậy chưa. Những người bạn của em, ko phải là "bạn" mà là BẠN, họ luôn cố gắng hiểu em, kể cả những lúc em tỏ ra rất khó chịu, nhưng anh thì khác, em chẳng hiểu anh nói đùa hay thật, nhưng dường như anh lúc nào cũng nghi ngờ những điều em nói. Có phải em chưa nói với anh đâu, là em nói gì thì chỉ có nghĩa đấy thôi, đừng có suy ra làm gì cả, nhưng anh toàn nói những điều người lại, nói thật rằng nó cũng không dễ chịu chút nào khi mình bị CỐ TÌNH hiểu nhầm như thế. Chẳng biết nói gì hơn, nếu anh muốn làm bạn, thì trước hết hãy có niềm tin.
    Em biết anh gặp khó khăn, nhưng em ko thể giúp anh nếu anh cứ như thế, chẳng ai có thể giúp cả mà như vậy thì chắc chắn sẽ trượt dốc thôi, trượt đến mức ko bao giờ có thể leo lên vị trí mình đang đứng bây giờ nữa, để lúc đấy rồi mới hối tiếc. Để cuộc đời mình tuột khỏi sự kiểm soát của bản thân thế có đáng ko? Nếu em là em anh, nếu em là người nào đó thân thiết với anh chắc chắn em sẽ ko để cho anh yên đâu. Em ko chấp nhận nhìn người mình quen yếu đuối như thế. Lắm lúc chỉ muốn nói với anh rằng "Em ko thích làm bạn với một người như anh đâu" nhưng nếu nói câu đấy ra, chắc chắn nó lại bị hiểu nhầm thôi, anh lại nghĩ thế này thế kia. Anh tự xem lại mình đi. Nếu anh cần, em luôn ở đó, nhưng em chỉ biết nghe thôi, em ko biết nói.
    Cho dù người viết có thể ko phải là anh, nhưng nếu đọc được bài này thì cũng dễ dàng nhận ra em thôi...
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Uh, huh, sao giống mình thế này, giống wá cơ, giống đến mức chằng khác tẹo nào. Cheers
    Có chăng khác chỉ là trong thời gian ấy tôi có thử 1 lần nhưng thấy nó vô vị vì cái cảm giác thật của mình gửi ở nơi khác. Thế là tôi byebye
  5. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chà,em nói đúng quá,anh cũng chẳng biết nói gì cả,hình như anh mất niềm tin và hi vọng rồi,một lần vấp ngã trong tình cảm,cũng như trong học hành,công việc,khiến giờ đây,khi làm bất cứ việc gì,thì nỗi ám ảnh thất bại luôn thường trực trong đầu,chẳng hiểu sao lại thế?
    Để trở lại là chính mình sao khó quá,nhiều khi mệt mỏi, chán nản,nhưng vẫn phải cố,nếu mà buông xuôi thì chắc chắn sẽ như lời em nói,trượt dài và ko biết đến bao giờ mới đứng lên được.
    Hình như đôi mắt anh ko giấu được những gì anh đang nghĩ,ngay cả khi cười,cũng phảng phất nỗi buồn,chả hiểu sao lại thế.Nhiều khi anh tìm cách giải phóng con người mình bằng cuộc sống ảo trên net,nhưng rồi nhận ra,ảo vẫn chỉ là ảo,khác xa ngoài đời nhiều lắm
    Em định nghĩa từ BẠN chính xác đấy,em suy nghĩ sâu xa thật,làm anh phải xem lại bản thân mình xem đã xứng đáng là BẠN với những người xung quanh anh chưa,ai cũng có lúc vô tâm này nọ,nhưng hi vọng mọi người bỏ qua và hiểu cho anh,hì,mà cũng toàn con trai thôi,nên cũng đơn giản mà...
    Những gì em viết,làm anh nghĩ nhiều quá,nhưng cũng rất vui vì có người nói thẳng cho anh nghe quan điểm cũng như suy nghĩ của họ,nhất là lại có anh ở trong đó.
    Cám ơn em nhiều Thỉnh thoảng cuộc sống cũng có những niềm vui bất ngờ,như đêm nay khi anh đọc được những gì em viết.
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  6. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trong một tuần tới, tôi sẽ làm ba chuyện điên rồ. Đôi khi cảm thấy ngạt thở nhưng vẫn phải cố mà sống ! Ôi, cuộc sống ... anh nói đúng, ngày mai bắt đầu từ hôm nay ...
    Xin người tha thứ cho con, con tin ở Người, đấng thiêng liêng cao cả, nguyện mãi dâng linh hồn con để được rửa sạch trong nước ơn Trời, con quỳ gối nơi đây để chuộc lại lỗi lầm trong vòng tay Người, con tin tưởng và ấm áp khi nghĩ đến Người, Người là cha mẹ, là hoài bão, là ánh sáng, là tất cả những gì con mong muốn, giờ con hạnh phúc, mãn nguyện và biết ơn biết nhường nào. Amen.
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  7. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ nhiều về những gì em nói rồi,em nói thật ra như thế là hay lắm,trong bất cứ chuyện gì ,sự thật bao giờ cũng quan trọng.
    Em yên tâm,anh không hiểu lầm hay nghĩ khác gì đâu,cái gì cảm thấy thoải mái thì làm.Em biết nghe chứ ko biết nói,sao anh thấy giống con mèo kitty quá,nếu mà như thế thì một mình anh với cốc cafe và bao thuốc là đủ rồi.
    Anh cần là một người có thể bảo anh làm thế là sai,hoặc làm thế là đúng,chứ một người lắng nghe rồi ko nói,ko bình luận thì có khác gì vẫn chỉ một mình anh đâu.
    Dù sao cũng cám ơn em vì tất cả.À tặng em câu chuyện về chú mèo kitty nhá

    Chú mèo không có miệng
    Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần... Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.
    Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.
    Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:
    - Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?
    Cô bé lại òa lên tức tưởi:
    - Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!
    - Vậy ông sẽ nghe cháu!
    Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.
    Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.
    Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ...
    ***
    Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.
    Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng - Chú mèo hiện nay đã mang hiệu "Hello Kitty" (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) - chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.
    Tôi không biết "sự tích" Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác - thực sự lắng nghe.
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  8. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh về câu chuyện, nó rất hay chỉ tội nó lại buồn, nó lại có người ra đi... mà như thế luôn làm em ... Nhưng anh muốn nói gì qua câu chuyện này? em không hiểu? Những gì em cảm nhận được ở câu chuyện là mèo kitty rất dễ thương và mọi người đều cần đến nó. Nhưng đâu phải trường hợp này? Anh đâu có cần em? Anh đâu cần một con mèo không biết nói? Một cốc cafe và 1 bao thuốc lá còn hơn mà? Câu này nghe sao mà đau đớn thế!
    Anh và em, có nhiều cái giống nhau lắm, nhưng có những cái thì trái ngược hoàn toàn. Anh cần một người có thể nói cho anh biết việc anh làm là đúng hay sai ư? Cái đấy em có thể làm được đấy, em có thể làm rất tốt là khác, nhưng như thế ko gọi là bạn đâu, mà nói đúng hơn là một người phán xét. Một người biết lắng nghe mà ko biết bình luận, anh nói thế thì chẳng khác gì mình anh sao? Anh sai rồi, khác nhau nhiều chứ, rất nhiều là khác. Em chỉ cần một người ở bên, một người câm cũng được, chỉ cần người đấy ở bên em thôi, vì em sợ cái cảm giác một mình lắm. Đối với em, có một người bên cạnh, chỉ để nghe mình nói là đủ. Anh thấy trong chuyện cô bé đã trở nên vui tươi, mạnh dạn hơn rất nhiều khi đã nói được hết với ông cụ mặc dù ông cụ ko nói gì không? Vì cô bé hiểu được giá trị của sự im lặng, cô bé đấy khác anh, anh sợ sự im lặng vì ko hiểu người ta đang nghĩ gì, cô bé thì ko, vì cô bé hiểu trong sự im lặng đó ông cụ muốn nói những gì.
    Anh biết ko, em đã hỏi một người, một người em vô cùng yêu quý rằng "nếu bạn kể cho người lạ nghe chuyện của mình, chuyện bạn chưa từng kể với ai mà người đó chỉ giữ im lặng bạn sẽ nghĩ sao?" Người đó trả lời lại rằng "sự im lặng của người lạ thể hiện người ta ko biết chia sẻ, hoặc ko muốn chia sẻ..." Câu nói đấy làm em sợ, thực sự là như thế, chẳng nhẽ người bạn này cũng ko hiểu mình nốt? Nhưng em đã hỏi lại rằng "Nếu bạn kể cho M. nghe chuyện của bạn mà M chỉ giữ im lặng thì bạn nghĩ sao?" Lần này câu trả lời hoàn toàn ngược lại anh ạ. Em sẽ paste ra đoạn đó nhé: "M. à, chắc là M. biết cái cảm giác khi ngồi cạnh một người thân hoặc một người bạn thân chứ. Khi đó, mình sẽ cảm thấy một sự ấm áp thật sự, nó bắt nguồn từ sợi dây tình cảm gắn chặt giữa mọi người. Không cần nói, thậm chí không cần cử động, bạn cũng sẽ cảm nhận thấy điều đó. Như vậy, ngôn từ có ý nghĩa gì chứ đối với những trái tim thực sự hiểu nhau? có một lần (...) đã nói rằng ?oCon người đã dùng quá nhiều từ ngữ hoa mỹ để miêu tả tình yêu của nhân loại, nhưng họ không hề nghĩ rằng đứng trước một tình yêu thực sự thì ngôn từ cũng trở nên thừa thãi sao??? Người đó nói hộ em rồi đấy, người đấy luôn có 1 sự đồng cảm với em. Anh có hiểu em định nói gì ko? Rằng anh đã và đang chỉ coi em là một người lạ thôi. Bạn em nói rằng "M. quá nhạy cảm và sống tình cảm quá!" Chắc nó nói đúng, vì em quá nhạy cảm nên những tình cảm của em ko bao giờ diễn đạt được thành lời. Những gì em muốn chia sẻ, ko từ nào nói hết được, và nếu thực sự là bạn, người đó cũng sẽ cảm nhận được em định nói gì. Vậy thôi, còn nếu anh muốn tìm một người giúp anh nói cho anh biết việc mình làm là đúng hay sai, có nhiều lắm anh ạ, thậm chí anh chỉ cần tìm bất kỳ ai đó, người ta cũng có thể phần nào giúp anh đấy, vì người ngoài cuộc thường có cái nhìn khách quan mà, nhưng người ta có phải là bạn đâu?
    Em nói lộn xộn quá nhỉ, chắc làm anh nhức hết cả đầu Mà em đoán chắc anh chẳng bao giờ gọi em trên YM nữa đâu nhỉ, anh ko dám gọi em hay anh ko muốn gọi em? Dù sao, nghe anh nói anh sẽ ko buông xuôi thì em cũng yên tâm rồi . Em sợ nhìn người khác, đặc biệt là người mình quen buông xuôi lắm anh ạ, em sẽ cảm thấy rất ân hận vì mình ko giúp được người ta... Chúc anh sớm tìm lại được chính mình nhé. Còn cái này để chút nữa em tìm rồi em sẽ post lên vậy
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  9. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hiểu là mình đang nói chuyện với ai nữa,hi vọng đó là em,nếu như đó là em thật,thì thật sự anh bất ngờ,đúng là anh chưa hiểu nhiều về em.
    Đúng thật,mình cũng mới biết nhau,và nói chuyện với nhau cũng chưa nhiều,nhưng ko hiểu sao anh lại thấy em gần đến như thế.Mà thôi,ở đây anh có thể nói được những gì anh nghĩ,đó là điều quan trọng nhất
    Anh ngạc nhiên vì những suy nghĩ của em đấy,em nói rằng chỉ cần một người ngồi cạnh em ,ko cần nói gì ,anh cũng vậy,nhưng người đó phải đủ thân thiết,gần gũi để chỉ cần được ở gần nhau thôi,là mình có cảm giác an toàn,ấm áp.
    Anh và em chưa đến mức như vậy,vì mình chưa hiểu được nhiều về nhau,lâu lắm rồi anh chỉ có một mình,nếu ai hỏi anh về ngưòi bạn thân của mình,anh sẽ trả lời đó là cafe ,thuốc lá,và cái computer,nó gắn liền với anh trong cuộc sống hàng ngày,từ công việc cho đến tình cảm của anh
    Anh đã từng nói,mọi thứ đều bắt đầu từ tình bạn,với sự giúp đỡ của thời gian,điều đấy là đúng,anh ko phủ nhận và em cũng vậy,em cũng bảo ko thể tự nhiên có thể thân thiết ngay được
    Nhiều khi anh cũng thấy buồn,khi có dịp vui gì đó,bạn bè anh dẫn bạn gái tới làm không khí vui hẳn lên,anh thì sao,đứng đó cười để che dấu điều gì.Không phải anh ko có nhũng người bạn như vậy,nhưng ở họ anh ko tìm thấy được gì cả,anh chán nản mọi thứ,anh chán sự hời hợt,sự giả tạo sau những nụ cười như vậy
    Em có nhớ hôm ở trường NN ko,hình ảnh thằng ngồi một mình,với...,là anh trong cuộc sống bình thường đấy,anh có thể bỏ hẳn cuộc vui đông người để ngồi 1 mình nếu như anh cảm thấy thế là vui,là thanh thảnh
    Anh lan man nhiều quá rồi ,nhưng dù sao thì cũng rất vui khi được nói chuyện với em,anh vẫn nhìn nửa còn lại của món quà,và hi vọng.........
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  10. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    UH đúng là chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa, đọc lại thì thấy nhiều cái cũng giống mà nhiều cái nó cứ thế nào ý nhỉ. Thôi ko sao, anh này, cái người mà em đang muốn nói ý, anh có vào đây thì nhắn cho em 1 câu nhé, để em biết mình có đang nói 1 mình ko.
    Còn cái này tặng cho tất cả mọi người vậy
    Star of hope
    Hope is like a star so bright;
    It''''s there on sunny days,
    Yet shines brightest
    Through the darkest night.
    Hope will always be
    Our greatest treasure
    With a value
    That''''s beyond measure.
    For hope is the key
    To finding our dreams,
    The wind beneath our wings
    No matter how long
    The flight ahead seems.
    It''''s the spark in our heart
    That''''s ever ablaze,
    And the bit of magic
    That helps us get
    Through the days.
    I''''m sending this
    Star of hope to you.
    It will ever
    Sparkle bright,
    To keep the hope
    Alive in your heart
    Day and night.
    Should you ever
    Get discouraged
    The star of hope
    Will give you courage.
    Dù sao 2 người cũng rất giống nhau...
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .

Chia sẻ trang này