1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình là thế này đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loithutoi, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi đọc lại cái bài trước bài của mình xong, hic chẳng bao giờ tôi ngồi trên trường đại học ngoại ngữ với ai cả --> bạn ko phải là người tôi cần nói chuyện. Nhưng ko sao, người đó cũng đã được tôi gửi cái link này đến, nên cũng có thể đọc được. Còn bạn gì gì này, bạn giống 1 người tôi quen lắm, giống lắm, lời của bạn với lời của người ấy nói với tôi giống lắm nên tôi mới nhầm như vậy. Nhiều khi dùng cái nick ảo khó chịu nhỉ, rồi bây giờ nó ra thế này đây, tôi và 1 người hoàn toàn ko biết tôi là ai nói chuyện với nhau Buồn cười quá đi mất!!!! Bạn đừng bất ngờ nhé, vì tôi ko phải bạn của bạn đâu. Tên tôi bắt đầu bằng chữ M, chẳng nhẽ tên của bạn bạn cũng thế? Trùng hợp ghê hehe
    Dù sao cũng mong anh đọc được những dòng này, những gì em nghĩ về anh đấy
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  2. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Net chỉ là ảo thôi,cái nick này là của mọi người mà,những gì mà ngoài đời người ta ko nói ra được thì lên đây trút hết ra cho thoải mái,dù cho em có là ai thì cũng không quan trọng,quan trọng nhất là mình suy nghĩ như thế nào về người đối diện với mình thôi
    Cứ coi net như 1 con mèo kitty thứ 2 đi
    N.T.S
  3. caubedangyeu

    caubedangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chào ban "loithutoi" !
    Mình đã đọc hết 3 trang bạn và những người bạn đã viết, điều đầu tiên mình muốn nói: sự cảm thông, (nghe cải lương quá phải ko?, nhưng tin mình đi, mình nói thật đấy) Mình đã từng khổ như bạn nhưng mình là con trai.
    bạn khổ quá, cuộc đời này, với một người con trai thôi đã có nhiều cái khổ, với một người con gái, thì sức nặng còn đến đâu: bạn cũng đã gánh gần hết: vật chất, công việc nghèo nàn nợ nần và tình cảm, phải nén nhịn khi con tim cứ đòi hỏi ....Bạn phải tìm môt lối thoát thôi, nếu ko thì sẽ điên mất. Phải tin ở nỗ lực của mình
    trưóc đây 7 năm , mình cũng nghèo, chỉ đủ tiền có cái xe đạp đi hoc, thấy bạn bè đi hát, đi chơi, mình ko dám tham gia, mình cũng yêu, yêu da diết, đắm say, cô gái đó dù cũng quý mình (hơn tình bạn một chút) nhưng cô ấy ở lớp người khác, đẹp và xa hoa ....mình đành phải cố gắng học, và đã đỗ vào một trường ĐH danh tiếng, ra trường đi làm có lương cao, rồi mình cũng tự tìm hiểu lấy cách chinh phục con gái và áp dụng, tất nhiên ko làm mất đi tính cách của mình, và mình áp dụng với ng con gái mà mình yêu, giờ mình rất hạnh phúc. Mình nói ra tất cả những điều trên chỉ để bạn tin vào "sự nỗ lực và những biện pháp đúng đắn sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn" đừng mất niềm tin bạn nhé
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, NM, về tất cả. Đây quả là một sự trùng hợp đến kỳ lạ, hay nói đúng hơn là kỳ diệu phải không em? Anh sẽ copy tất cả những gì em viết cho anh, sẽ đọc và sẽ xem xét lại bản thân mình. Anh thật sự trân trọng những gì em đã chia sẻ, tuy vậy có một điểm anh rút ra ngay sau khi đọc những dòng em gửi đó là: có thể vô tình, cố thể cố tình, anh đã làm cho em hiểu sai về con người đích thực của anh rất nhiều. Anh sẽ cố gắng để từ bây giờ trở đi em sẽ hiểu đúng con người thật của anh, để anh em ta sẽ là BẠN theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này.
    Cảm ơn ai đó (dưới cái nick loithutoi) đã cho tôi cơ hội để hiểu những gì em đang thật sự nghĩ về tôi.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, NM, về tất cả. Đây quả là một sự trùng hợp kỳ lạ, hay nói đúng hơn là kỳ diệu phải không em? Anh sẽ copy tất cả những gì em viết cho anh, sẽ đọc và sẽ xem xét lại bản thân mình. Anh thật sự trân trọng những gì em đã chia sẻ, tuy vậy có một điểm anh rút ra ngay sau khi đọc những dòng em gửi đó là: có thể vô tình, cố thể cố tình, anh đã làm cho em hiểu sai về con người đích thực của anh rất nhiều. Anh sẽ cố gắng để từ bây giờ trở đi em sẽ hiểu đúng con người thật của anh, để anh em ta sẽ là BẠN theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này.
    Cảm ơn ai đó (dưới cái nick loithutoi) đã cho tôi cơ hội để hiểu những gì em đang thật sự nghĩ về tôi.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  6. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Amour, là anh đã dùng nick loithutoi phải ko? Cám ơn anh vì đã làm em cười, hì hì, cười suốt cả tối hôm qua và xoá đi mọi nỗi buồn của buổi sáng đầy xui xẻo ấy. Em thấy lạ tại sao anh lại trả lời lại bài của em, trong đó có rất nhiều thứ riêng mà, chẳng lẽ anh ko nhận ra được em ko phải là bạn anh? Chẳng nhẽ em lại nói những thứ giống bạn anh à? :) Mà câu chuyện về chú mèo kitty tuy ko phải dành cho em, nhưng nó rất hay và thực sự em thích câu chuyện đấy, vì phần nào em giống mèo kitty ghê, chỉ biết lắng nghe thôi mà :) Bài thơ Star of Hope tặng cho anh, vì anh nói anh đã mất hi vọng và niềm tin rồi. Đừng như thế, trong cuộc sống luôn luôn phải đề ra cái đích của mình và để đạt được đến cái đích đó, hi vọng và niềm tin là những thứ ko thể thiếu. Không có nó chắc con người ko bao giờ có thể thành công được. Chúc anh và người mà em bị tưởng nhầm sẽ là bạn tốt hoặc gì đó anh mong muốn ;)
    Trùng hợp nhỉ, 2 người có những câu nói giống nhau lắm, mà cái câu nói làm cho em nghĩ anh là Natna, chính là cái câu "Xung quanh em có nhiều "bạn", nếu mất đi một người cũng chẳng sao đúng ko?" Ko nghĩ được là lại có 2 người nói cùng 1 câu, giống từng từ đến như thế... Cái câu này của anh em ko quên được, vì em ko ngờ có người lại nói với em như vậy. Đối với bất kỳ ai, việc mất đi 1 người bạn chẳng bao giờ ko có sự đau khổ, nhất là đối với em. Cho dù thời gian là bạn có rất rất ngắn đi chăng nữa, thì việc ko có họ trong cuộc sống của mình cũng đủ làm em rất buồn rồi. Còn gì nữa nhỉ "Cám ơn em về tất cả", em ghét anh nói với em câu này, vì em chẳng làm gì cả, mà em cũng mong anh đừng bao giờ nói với em câu này nữa. Amour có nói 1 câu rằng "Nếu chỉ biết lắng nghe mà ko biết bình luận thì một mình anh với cốc cafe và bao thuốc còn hơn"... liệu một ngày em có nghe thấy câu này lần nữa ko nhỉ? Mà anh đã từng nói "anh luôn làm cho người nói chuyện với mình rối hết cả lên với những câu nói của mình, để họ chẳng hiểu gì anh cả, và chỉ những ai xứng đáng mới hiểu con nguời của anh" đúng ko, vậy anh đã phần nào thành công với em rồi đấy, nên em mới hiểu sai về anh như thế. Dù sao lời em đã nói em ko rút lại đâu, em nói những gì mình nghĩ mà, mà suy nghĩ thì ko dễ dàng thay đổi.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ. Xin lỗi vì vẫn mượn cái nick này vì nếu dùng nick thật, chắc lại cả tá người kéo nhau vào xem cái topic này mất!!! :(
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  7. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người post bài đầu tiên ở cái topic này.
    Ai đọc trang đầu rồi, chắc biết chuyện của tôi và một phần tính cách, con người tôi.
    Bây giờ tôi đang băn khoăn quá.
    Không biết làm thế nào.
    Không biết quyết định dứt khoát.
    Đầu óc rối tung.
    Và căng thẳng.
    Các bạn cho tôi lời khuyên được ko? Vì ở đây, dù sao con người tôi cũng được miêu tả chính xác và đậm nét nhất rồi...
    Anh ổn định lại rồi.
    Tôi cũng ít gặp anh từ hai tháng nay. Tôi cố gắng tách mình ra khỏi anh, sống yên ổn hơn, bình tâm hơn.
    Nhưng rồi anh lại khuấy động cuộc sống của tôi. Anh tấn công tôi. Anh tuyên bố với 1 người bạn thân rằng anh sẽ giành lại được tôi.
    Mà tôi còn yêu anh.
    Nhưng trước đây tôi để lý trí kiểm soát được. Chẳng nhẽ giờ buông xuôi.
    Với cái quá khứ tình cảm đầy nước mắt của anh. Với cả cái quá khứ của tôi..., giờ, tôi có nên yêu anh nữa ko???
    Tôi đã dần quên rồi mà. Tôi có thể quên được mà.
    Sao anh lại trở lại???
    Anh tốt bụng và lãng mạn. Lãng mạn nên anh nuôi mối tình vô vọng của mình đến gần chục năm trời....
    Anh chơi với tôi từ lâu, nhưng thực chất hiểu tôi hơi ít. Trong mắt anh tôi là một con bé thông minh, xinh đẹp, cá tính, sống rất tâm hồn, hơi đanh đá và đầy bản lĩnh. Anh ko biết được những sự thật còn lại về tôi.
    Yêu nhau và chắc chắn là lấy nhau - chúng tôi sẽ ko hạnh phúc.
    Tôi chẳng có gì, ngoài cái ý chí nửa vời, một lúc bất chợt nào đấy hết hứng cố gắng sẽ buông xuôi... Sẽ chẳng có gì, ngoài cái cơ thể gầy còm nhiều bệnh tật, sắc đẹp thì đã héo tàn, tài năng thì vẹo vọ.
    Lấy tôi, anh sẽ khổ.
    Mà ai lấy tôi cũng sẽ khổ.
    Chán.
    Tôi bù đầu.
    2 con bạn thân biết anh đang tấn công tôi, biết cả quá khứ của anh (nhưng ko biết tình cảm tôi dành cho anh), một đứa kịch liệt phản đối, kêu anh ấy lãng mạn quá và tôi sẽ chỉ là cái bóng của người đi trước. Một đứa vun vào...
    Chẳng biết làm sao.
    Thôi quên anh đi. Quá khứ chán chường sẽ được đẩy lùi hết, ko dính dáng gì nữa.
    Có lúc tôi quyết định thế.
    Có lúc ko kìm chế được, lại mông lung và để tình cảm chi phối.
    Tôi còn yêu anh. Nhung tôi có thể xa anh.
    Có nên xa anh ko??? Vì? Mà chấp nhận yêu anh thì vì sao???Thế nào thì hợp lý nhất.???
    Trời ơi, mãi mà ko có một câu trả lời thuyết phục.
    Lại buồn như ngày nào...

Chia sẻ trang này