1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lại thấy down rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ban_phim, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ban_phim

    ban_phim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy down rồi!

    Chưa kịp refresh sau mấy cú thất vọng về anh chàng giờ thì hình như mình lại down rồi

    Anh ta hỏi ngày tháng năm sinh để xem tử vi hộ mình. Mình hiểu cái hộ ấy thực ra là gì. Để xem em có hợp với anh không, có đạt tiêu chuẩn làm vợ anh không, có xung khắc chết người không hay đường hoan lộ thênh thanh lộng gió!!!

    Mình bực. Mình có nhạy cảm và khe khắt quá không nhỉ? Thực ra mình mới là người gợi ý trước, mình đã đùa đùa bảo hôm nào anh nhờ bạn anh xem tử vi cho em đi! Nhưng mới đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau, thế này khiến cho mình có cảm giác giống một món hàng! Anh ta cần 1 cái bùa hộ mệnh cho đường công danh sự nghiệp mà thôi, cần gì mình!

    Thì mẹ ở nhà mỗi lần thấy xuất hiện 1 cadidate nào chả giương mục kỉnh lên soi lịch vạn sự xem "tuổi cháu có khắc với tuổi con gái cô không" là gì. Anh ta xem hộ mình, thể cũng tốt.

    Tự AQ thế. Mà vẫn thấy down!
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hay ho nhỉ? Hiếm khi em thấy con trai tin vào mấy cái chuyện này lắm.........
    Hì, nhưng mà thui....cứ xem trước....thế cũng tốt cho chị mà..... nhỡ chẳng may kô xem sau về nhà cãi nhau chí choé rùi chia tay thì người khổ hơn bao giờ chẳng là chị. À mà cái gì nhỉ? Nếu mình suy nghĩ tốt về việc làm của người ta thì mình sẽ sống dễ chịu hơn đấy. Tại sao chị không thử nghĩ tốt về việc làm ấy của anh ý, mà lại phải mang nặng trong đầu mình những suy nghĩ như thế nhỉ?
    Con gái đôi khi cứ phải rắc rối cả những chuyện đơn giản nhất, em hỉu ---- đó là bản tính ăn sâu vào người. Nhưng, cái này có thể tập mà.... chị có thể tập sống đơn giản đi.
    Hi hi, chúc chị sớm hết down nhé. Thư giãn một tí, đi chơi chẳng hạn, shopping or nghe nhạc, lượn hồ..........còn nhìu điều thú vị đang chờ mình..............
  3. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    chị em mình down khác nhau, nhưng cũng là down thôi nhỉ.... em thì là con trai.. .lúc nào cũng sôi nổi nhiều khi muốn nghiêm túc, muốn ít nói một tí mà chẳng được.... lúc ở nhà thì định rằng đến lớp sẽ ko nói, nhưng..... đến lớp mặc dù là đáng buồn đấy, nhưng có một số việc thấy buồn cười là lại không nhịn được, lại cười toé loe... trong khi bạn ấy thì đứng ngay gần... nhiều lúc em thấy bất lực ko hiểu sẽ làm gì sẽ thế nào với cái nhân cách của mình.... ui đáng chán...làm thế nào để cho con người trở nên bình tĩnh một chút hả chị.... em đang thi... làm bài hôm đầu tiên đã không được tốt... em ko dám hỏi bạn ấy vì thấy mình tệ quá.... hôm nay đến lớp thế mà em lúc nào cũng cứ nhơn nhơn như không.... bây giờ, và cứ lúc nào có một mình em mới có thể thấy được... ..

Chia sẻ trang này