mình làm sao thế nhỉ ? Lúc này đây ,tất cả với mình rất bình thường ... cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra . Mình nhận được kết quả ,trước khi thi mình cũng ko xác định sẽ đỗ , mình chuẩn bị và biết trước điều đó , mình ko lấy gì làm ngạc nhiên khi biết được kết quả . Nhưng ko ! mình ko thể tin nổi điểm ANH của mình lại thấp đến vậy ! mình ko giữ nổi bình tĩnh khi xem nó xong , nó ko xứng với những gì mình được học ,mình có thể làm hơn được thế mà . Đứa nào đỗ cũng gọi điện báo tin cho mình , mình thấy vui cho chúng nó nhưng thực chất bên trong mình vẫn đan xen , trộn lẫn ... 1 chút gì đó buồn , chạnh lòng . Cùng học cùng chơi té khói như nhau , thế mà đứa đỗ ,đứa ko ... mình thật là kém cỏi , mình ko muốn gặp chúng nó , ừa mà có thể ko phải ko muốn gặp , mà là ko đủ cam đảm , đủ tự tin để gặp chúng nó . Mình thấy mình thật ích kỉ và nhỏ nhen , đến cả pearl đứa thân nhất với mình , nó đỗ mà mình cũng cảm thấy ghen tị với nó , tính ích kỉ trong mình còn cao hơn cả tình bạn , mình ko xứng với thứ tình cảm đó ... mình chẳng làm được cái gì cả ! mình ko hiểu nổi mình , lúc này đây mình làm sao nữa , vô định .
Wish you will recover. Remember : "There is a ordeal, there is a progress." But Your sign sounds not good, especially with a small girl like you. Good luck to you. girl ! Được SuperBOSS sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 16/08/2006
thực ra tôi thấy bạn đâu cần thiết phải tự dằn vặt như thế. Thứ nhất, trượt ĐH ko phải là mất tất cả. Bạn tôi cũng thi năm nay, cũng trượt, thiếu 1 điểm. Tôi chả biết nói thế nào với bạn tôi, tất cả lời lẽ bây h là vô nghĩa. Vì tôi chưa ở trong hoàn cảnh ấy, chỉ có điều mong bạn đừng nản lòng. Còn việc bạn cảm thấy ghen tức với bạn bè vì cùng học, cùng chơi với nhau mà người đỗ kẻ trượt, âu cũng là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng nếu ko tức tối một chút thì bạn có vấn đề đấy. Vì chúng ta ko phải những con người hoàn hảo, chúng ta cũng có cảm xúc, và đôi khi những cảm xúc đó đi ngược lại lý trí. Miễn là cảm xúc đó ko dẫn đến hành động gì nguy hiểm cho tình bạn, còn ko cứ để kệ nó. Đến lúc bạn bình tĩnh và tìm thấy con đường tươi sáng cho mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đi đường vòng rồi cùng sẽ tới nơi mà
Wa !!! chỉ có việc thi rớt ĐH thôi mà đã yếu đuối như vậy sao , nếu em ko bỏ qua được cái tôi của mình thì e cứ thử nghĩ xem cuộc sống sẽ còn những điều gì mà mình phải vượt qua , sẽ còn những gì mà e làm ko được dù biết là rất siêng