1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế đúng hay sai ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hung_britney, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mình làm thế đúng hay sai ??

    Hồi đầu năm mới vào lớp Hùng quen được 1 bạn tên là Lan ! Bạn ấy là lớp phó học tập vì vui vẻ dể thương nên được nhiều người quý mêm . Trong lớp cũng có 1 đứa thích Lan nhưng vì hai đứa không hợp nhau hay sao đó chia tay ! Thế là Hùng là người thứ hai mà cô bé cảm thấy có 1 tình cảm hơn là tình bạn !
    Hùng cũng cảm thấy thế nên đã nói cho cô bé biết ! Sau đó tụi mình có thời gian tốt đẹp bên nhau ! Nhưng gần đây Hùng cảm thấy tình cảm mình dành cho cô bé chỉ là 1 tình bạn bình thương nên mình quyết định nói sự thật với cô bé ! Thế là cô bé giận mình ! Nhưng Hùng không hiểu tại sao những ngày sau khi Hùng nói Hùng có cảm giác nhớ thương , buồn bả không tả được ? Hùng chỉ muốn cô bé ở gần Mình thôi , mình biết mình đã rung động trước cô bé ! Nhưng mình quyết định không nói ra cứ giữ trong lòng ! Giờ đây biết là cô bé buồn lắm đó , có những lúc mình muốn đưa cho cô bé cuốn nhật ký cho xong để cô bé hiểu mình ! Nhưng mình nghĩ lại ban đầu cô bé học tốt lắm nhưng sau khi quen mình thì cô bé học hành giảm xúa thất rõ ! Thế nên mình quyết định không nói gì cho cô bé biết cả ! Mình cứ một mình mà nhớ mà trông ! Đêm qua mình mơ 1 giấc mơ rất kỳ mà chưa bao giờ mình thấy ! Mình mơ thấy cô bé vui có tình cảm với người khác và mình đã buồn ngồi nghĩ một mình ! Tuy đó chỉ là mơ thôi ? Mình không biết có phải mình đã yêu không ? Mình làm thế đúng không ? Mình buồn quá cho mình lời khuyên với ! Mình đã lấy hết cam đảm để nói mong các bạn cho mình lời khuyên !
    Thân !

    Britney Spears Fans Club !
  2. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Diều duy nhất mình nói với cậu đó là hãy tự vấn lại lòng mình nếu quả thật đó là tình yêu, tình yêu chân thành thì hãy gặp cô bạn đó nói thật những gì mình nghĩ, những gì mình đã làm, nếu cần thì hãy dùng nhật kí để minh chứng điều mà mình nói. À mà này bạn đang học lớp mấy đó, nếu còn nhỏ thì đây chỉ là tình cảm bột phát sẽ qua nhanh thôi.
    Cuối cùng chúc bạn nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng này để còn học cho tốt, chúc bạn đạt được những điều mong muốn, chúc bạn có một TB, TY đẹp.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu là khi quyết định chia tay với cô bé đó bạn đã nghĩ đến chuyện học hành của cô bế đó như bạn nói hiện nay chưa... Nếu như bạn đã nghĩ đến thì ngoclong cho rằng hình như bạn đã... thực sự vượt qua ngưỡng của tình bạn rồi.
    Tuy nhiên, mặc dù không biết bạn đang ở độ tuổi nào, mình vẫn thấy câu truyện của bạn rất hay mà bạn lại là một trong hai nhân vật chính....
    Đúng là tình yêu cần phải có sự dũng cảm, nhưng dũng cảm ở đây không chỉ ở một chỗ là ...chấp nhận nó mà còn phải biết chối bỏ nó nữa. Khi mà bạn cảm thấy không thể chối bỏ được nó thì có nghĩa là bạn đã yêu thật sự.
    Còn chuyện của bạn và cô bé nọ, mình nghĩ không cần thiết phải giải thích một cách quá chóng vánh. Nếu như bạn sợ rằng sẽ mất cô ấy (Theo mình nghĩ thì bạn đang trong trạng thái này...phải không?? ) - thì sự giải thích quá bất ngờ ngay sau khi bị từ chối sẽ làm cho người con gái nhạy cảm cho rằng bạn đang đùa vui với tình cảm của người ta... Nếu có thể hãy có gắn bắt đầu lại từ đầu... Nghĩa là có thời gian và sự hi sinh- ở đây là lòng tự tôn.
    Mình có một cách, không biết có phù hợp với trường hợp của bạn hay không.. nhưng cứ nói ra...biết đâu lại giúp được gì chăng.:
    Bạn hãy gặp trực tiếp cô bé đó và hỏi là cô ấy có giận mình không... Tất nhiên ai cũng biết là rất giận, nhưng đó là mối hàn đầu tiên cho những gì đã vỡ.... Sau đó hỏi thăm về tình hình học tập, khuyên cô bé nên tập trung vào học tập... và hãy nói thêm một câu - câu này gần như một lời giải thích , cũng là một câu quyết định ..hàn gắn..bạn có thể thoải mái sửa chữa theo ý muốn ...
    "Nhóc của anh...(hay gì gì đó), tình yêu đôi khi giúp cho học tập tiến bộ, nhưng khi yêu quá người ta thường xao nhãng học tâp. Nếu như tình yêu của ai đó giúp cho em học tập tốt hơn thì anh sẽ ...sãn sàng giúp em vun đắp tình yêu đó"
    hì hì.... Do trình độ văn vẻ có hạn nên chỉ nói được đến vậy. Trong ứng dụng bạn có thể sữa đôi theo ý... hay là một câu nói đại loại như vậy...
    (Đó chính là sự quan tâm của người anh, là sự yêu thương của người yêu và là sự đỡ đần của người bạn)....

    Ngoclong80
  4. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hùng cũng chẳng biết nữa cứ để cho thời gian trả lời , đó cũng có thể là tình cảm bột phát hay cũng có thể là 1 cái gì đó trên tình bạn . Chiều hôm qua sau khi nghĩ tất niên 4 đứa rủ nhau ở lại đi ca , mình thấy Lan rất tự nhiên hình như cô bé hết buồn rồi nhưng cũng có thể là Lan mạnh mẽ giữ trong lòng sao ? Nhưng thấy bây giờ Lan vui lên cũng tốt rồi , có lẽ là mình không nên nói gì nữa !!!!
    Britney Spears Fans Club !
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ui...! You có thật sự là...16 tuổi hông dzậy??? wildgirl thí...mí đứa con trai khác, ở cái tuổi 16 đâu có...suy nghĩ nhìu như you dzữ dzậy đâu nì! Hình như là...còn ...KHỜ lém lém á!
    Uh! Người ta vui thì you cũng yên tâm rùi phải hông? Dzậy thì lo mà tập trung vào học hành đi thui, kẻo...
    CỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO VỜI VỢI,
    MÀ CUỐC CÀY KIA ĐÃ SẲN RỒI" á!

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  6. ma_lum_dong_tien

    ma_lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ban hay thu nghi lai chinh tinh cam cua minh di ? ban co yeu nguoi do that long ko?hay chi la cam giac hut hang khi ko co nguoi ban ay ?
    [violet]bonghongtinhyeu[/size=7][violet]

Chia sẻ trang này