1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế nào để nói với cô ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Maimaikhongquyen, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maimaikhongquyen

    Maimaikhongquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình và cô ấy học cùng trường, trọ cùng xóm. Lúc còn ở gần nhau thì mình cảm thấy bình thường, mình vẫn giúp cô ấy về học tập, sửa máy tính mỗi khi máy tính của cô ấy bị lỗi. Khi đó tôi coi cô ấy là anh em_bạn bè bình thường. Giờ thì đã học ra trường, cô ấy đi làm ở tp còn mình về làm ở quê. Khi đã xa nhau rồi tôi mới thấy mình thực sự yêu cô ấy, mình muốn nói với cô ấy sự thật nhưng mình sợ cô ấy từ chối và mất đi tình bạn bè. Giờ mình phảj làm sao? Vậy mình xin các pác chỉ giáo cho mình với
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Nói thiệt, cơ hội của bác là 0%. nếu có tình cảm thì kiểu gì bác chả biết khi làm hàng xóm nhau, còn bh chả con nào nó dại bỏ thành phố về quê. Nghỉ khỏe, kiếm em khác.
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chưa đái đã run thì biết tư vấn kiểu j?
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Các bác buồn cười, lên hỏi bệnh từ sớm thì bảo "chưa đái đã run", để lâu lên hỏi thì lại bảo "ung thư giai đoạn cuối", đúng là...
    Em xin tư vấn : nghỉ bác ạ, đời không thiêu gái, đái không thiếu chỗ.
    Mọi, tất, tuốt... những ca : xa nhau về khoảng cách, không thời gian bla bla gì đó chỉ có thể nói 1 câu : Nên Nghỉ. Không loại trừ trường hợp ok, được, gút... nhưng hãn hữu lắm, và phải có nền móng ngon.
  5. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Người ta yêu mà mấy bác lên tư vấn bảo nghỉ. Đố thằng nào ngỉ đc khi đã trót yêu. Tán gái hok yêu sao mà dễ thế,gái trót yêu thì lại khó vô cùng. Cứ nói thật đi bác ơi dời người chỉ sống có 1 lần nói ra đi để đừng hối hận. Biết đâu em nó cũng đang chờ câu nói của bác thì sao. Bình tỉnh tự tin hok cay cú/Âm thầm lặng lẽ nói lời yêu
  6. kakapro167

    kakapro167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì thích thì nói anh nhớ em xa em anh ... xem em nó thế nào thấy em nó cự tuyệt thì bảo anh dùa dấy tưởng bở .....
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thế nói xong để làm gì hả bác ? Em ý sẽ về quê hay bạn kia sẽ lên tp để tiếp tục xây dựng tình yêu? Hơn nữa em kia có tình cảm gì với bạn chủ topic không mà bạn ý đòi trình bày ?

    Đang yêu nhau mà mỗi đứa một nơi ( chưa thấy khả năng quy về một mối ) còn gặp khó khăn, tan đàn xẻ nghé nữa là bây giờ ra trường rồi, công việc ổn định ở 2 nơi khác nhau rồi. Em gái kia nó có phải không có đầu óc đâu mà nó không tính ?

    Nghỉ là đúng :D
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi đệch, sáng ngày ra đọc truyện của chú lại làm anh hối tiếc chuyện của anh hôm qua. Chả là chiều qua ăn ốc uống rượu xong ngồi làm điếu thuốc chén trà đầu ngõ thế đ' nào lại kết con 51, đang định thả 20 cành thì lại thấy tiếc tiếc nên thôi, đời ai học được chữ ngờ tối về đúng con 51.

    Câu chuyện của chú chả khác ìn gì chuyện của anh, đ i s yêu mà lại sợ mất tình bạn thì anh cũng sợ chú mẹ rồi, tham vãi hà, chắc lép vãi hà. Muốn có lời mà đ' dám mạo hiểm (mà nói thật anh đánh đề còn mất 20k chứ chú có mất cái đ' gì đâu). Với lại chú đã chắc là chú thích nó chưa, yêu là nó như kiểu bí đái, kiểu gì cũng phải xả chứ đ' thể nhịn được. Hơn nữa, em nó ở lại tp chứng tỏ hoặc nó có năng lực hoặc nó thực dụng, cái kiểu quê mùa của chú liệu có thích hợp không?!

    Thôi thì cứ thử đê, Xuka đồng ý lấy Nobita thì chuyện đ' gì cũng có thể xảy ra.
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    lo sợ mất tình bạn bè , gái mà bạn bè eo' ji` với chú chứ !
  10. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tinhf yêu theo q.điểm của bác là zậy hả,Chính bác còn đêk biết rõ tc của mình cơ ,.
    TXD đi là vừa, cơ hội của bác k nhiều đâu, giữ tình bạn như thuở SV đi, bh thiếu gi gái cho bác tán, chỉ sợ k đủ trình thôi. Đừng cố đấm ăn xôi mà hỏng

Chia sẻ trang này