1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình làm thế này có đúng ko?

    Mình quen và có tình cảm với 1 anh bạn đc 5 tháng, vừa rồi mình đã tỏ rõ là mình có cảm tình với anh ấy và anh ấy nhắn lại là: Anh cũng quý em lắm.
    Bọn mình vẫn tỏ ra hơn 1 ng bạn thân 1 chút, rồi 1 lần anh ấy thú thật là anh ấy đang có 1 ng bạn gái, 2 ng rất yêu nhau nhưng gia đinh cô gái kia ngăn cản.Họ vẫn quan hệ qua lại nhắn tin nhưng tình cảm có nhạt dần, cũng 1 fần vì anh mệt mỏi với việc đấu tranh lắm rồi.
    Anh nói thật như vậy mình thấy cũng khá thương anh, anh nói thực giờ anh chẳng biết làm gì, chẳng hiểu tình cảm của mình ra sao nữa, thấy cuộc sống thật bế tắc.
    Mình là ng con gái mạnh mẽ, mình nói hình như mình đã yêu anh, mình sẽ để mọi thứ tự nhiên, để cho anh quyết định anh sẽ tiếp tục với người con gái ấy hay với mình, mình sẽ chờ đợi và mình muốn mọi thứ đều nên để tự nhiên.
    Mình làm vậy có đúng ko, mình yêu anh ấy, anh ấy ko nói gì cả, nói rằng anh thực sự đang rất bối rối.
    Bây giờ mình nên làm gì?có nên tiếp tục gặp gỡ anh ấy ko, nếu có thì theo chiều hướng khuyên anh đấu tranh giành lấy cô kia,hay coi như ko có chuyện gì xảy ra, chơi bình thường, hay tỏ ra mình yêu anh ấy đến như nào.
    cảm ơn bạn.
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này quá dễ để giải quyết.
    Nói với anh kia là rời xa anh ấy để anh ấy quyết định, nếu chọn mình thì liên lạc lại, còn không thì thôi. Sau đó đừng liên lạc gì cả, nếu sau 3 tháng anh kia không liên lạc lại thì đi tìm người mới.
    Ai có lòng tự trọng thì sẽ làm thế, còn không có lòng tự trọng thì chịu, không biết đâu.
    Thế này có gì đâu mà cũng phải hỏi.
  3. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cứ giữ quan hệ bình thường như những người bạn thôi, không vồ vập cũng không lảng tránh. Đến khi nào anh ta xác định được tình cảm của mình thì anh ta sẽ tự động thổ lộ với bạn . Nhưng đừng để mình thành vật thế thân khi anh ta trống vắng nha bạn
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn nói "hình như đã yêu anh ấy" nhưng mà bạn đã thấy rõ ràng tình cảm của mình với anh ấy chưa, quen nhau 5 tháng thì chẳng phải là lâu để hiểu 1 con người mà, cứ liên lạc và cư xử như bình thường trước đây, tìm hiểu nhiều hơn về anh ấy. Còn anh ấy nói là bối rối chứng tỏ anh ấy là người biết trân trọng tình cảm, mình nghĩ chính anh ấy cũng lo lắng nếu có tình cảm gì với bạn thì có thể chỉ là lấp chỗ trống thôi, anh ấy cần thời gian để xác định hướng đi cho tình cảm của anh ấy với cô gái kia. Những lúc thế này anh ấy cần có 1 ai đó ở bên, 1 người chia sẻ với anh ấy, đó là bạn. Bạn đừng khuyên anh ấy tiếp tục hay chấm dứt với cô gái kia, mà chỉ nên an ủi, động viên anh ấy không để ảnh hưởng đến công việc, vì nói cho cùng, người đàn ông cũng có trách nhiệm lớn trong việc gây dựng cuộc sống cho gia đình. Rồi thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi.
    Hãy nhớ, xác định rõ tình cảm của mình trước nhé bạn.
    Ai cũng có quyền yêu và được yêu, bình đẳng mà, nhưng con gái luôn là người thiệt thòi
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ để cho anh ta quyết đi,anh ta yêu ai thì sẽ biết làm gì với người mà ta yêu.nếu mà anh ta yêu bác thì để anh ta tự nói ra.mắc công trở thành người thế thân.
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Cac bac o day nhu the nao ay. Tai sao cu keu niemkhuc78 o lai cho anh kia ra quyet dinh vay. Trong ca bai post cua niemkhuc78 co phan nao noi rang em ay va anh kia yeu nhau khong the chia tay duoc khong? ro rang anh kia vi bi gia dinh ben kia ngan cam khong lay duoc co kia nen moi muon chuyen qua niemkhuc78 nay ma. Tren doi nay co thieu dan ong dau ma phai dam dau vao tuong nhi? Chua co tinh cam nhieu thi chia tay di de tranh rac roi ve sau, the thoi.
  7. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    HÃY CHO ANH TA THÊM THỜI GIAN, NẾU ANH TA VẪN CHƯA DỨT KHOÁT ĐƯỢC VỚI NGƯỜI KIA THÌ BẠN NÊN CHỦ ĐỘNG CHIA TAY, CHUYỆN TÌNH CẢM KHÔNG THỂ MIỄN CƯỠNG ĐƯỢC ĐÂU
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    -Thứ nhất, là bạn phải biết BẠN MUỐN GÌ đã, rồi hãy hỏi mọi người NÊN LÀM GÌ.
    -Thứ hai, nếu là TÔI, tôi sẽ không tin cái đoạn vàng vàng ở trên"nhưng tình cảm có nhạt dần, cũng 1 fần vì anh mệt mỏi với việc đấu tranh lắm rồi".
    Và bạn nên phân tích tình trạng của bạn là: Bạn đang yêu một người đàn ông đang có bạn gái.
    Tiếp theo là những gì bạn đã xử sự:
    Ô hay, tình cảm của mình mà lại để cho người khác quyết định à?
    Trong tình huống này, bạn chưa tôn trọng bản thân mình, tình cảm của mình, và quan trọng nhất là hiện tại anh ta đang rối tinh rối mù, làm sao có thể đưa ra quyết định đúng đắn được? Thế mà bạn lại đặt quyền quyết định vào tay người ta!
    Vậy bạn nên xác định tốt nhé, một là Chiếm, hai là Bỏ.... khi nào nghĩ chín rồi thì lại lên đây xin "kế hoạch hành động cụ thể" nhé
    Thân
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Bạn làm đúng. Khoan nói đúng với ai, đúng với anh ta, hay có thành công không, thì bạn đang làm đúng với lòng bạn. Vậy là hạnh phúc rồi.
    Vàng 2: Quan tâm theo kiểu em-yêu-anh và em-không-là-bạn-gái-anh. Tình yêu em thì nhiều, nhưng em vạch rõ giới hạn chứ em không là loại thừa nước đục thả câu và em KHÔNG muốn anh quay sang xem em là thứ lấp chỗ trống.
    Nếu anh ấy quay sang bạn, điều bạn cần làm là xác nhận với anh ấy là bạn rất yêu anh ấy nhưng anh ấy cần có tgian hồi phục sau mqh kia nên bạn đợi anh ấy bình tâm, chứ không khuyến khích anh ấy nhào vào lòng bạn ngay - vì như vậy thì không bền.
    Tôi nghĩ gặp đc ng mà mình yêu quý đã là một hạnh phúc rồi, còn có đến đc với nhau hay không thì còn tùy mình, tùy ng ta, tùy hoàn cảnh, tùy tương lai, khó nói lắm.
  10. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    [quote = niem_khuc_cuoi78]
    Anh nói thực giờ anh chẳng biết làm gì, chẳng hiểu tình cảm của mình ra sao nữa, thấy cuộc sống thật bế tắc.
    [/quote]
    Đàn ông nếu mà muốn tâm sự mấy chuyện này thì hắn sẽ đi tâm sự với một / một vài thằng đàn ông bạn thân khác chứ ai lại đi tâm sự những điều đó với một người con gái mà hắn biết rõ rằng đang có ý với hắn. Đàn ông mà nói ra được những lời trên với cô chủ topic thì một là đang chơi trò để người ta thương hại còn hai là người đàn ông yếu đuối. Bản thân tôi đoán là anh này thuộc loại thứ hai.
    Phụ nữ thường hay có lòng thương hại, nhưng trong hoàn cảnh này thì cô chủ topic đã làm một việc sai lầm. Tỏ tình trước với trai không có gì sai, nhưng sai lầm trầm trọng là đi tỏ tình với trai trong lúc trai đang bị bối rối lăn nhăn về chuyện tình cảm với bạn gái của anh ta. Trong lúc trai đang bị bối rối mà cô nhào đến thì cơ hội bị làm người thế thân là rất rất cao! Nếu như cô chưa nói lời yêu anh ấy thì bây giờ cô có thể đóng vai trò một người bạn thân quan tâm đến anh ta. Nhưng vì cô đã nói yêu anh ấy thì giờ dù có muốn đóng vai trờ người bạn thân cũng không được. Tôi ghét nhất là đi khuyên người ta bỏ cuộc, nhưng nói thật là trong hoàn cảnh này cô nên bye bye anh kia dài hạn. Nếu như sau một thời gian không liên lạc mà anh kia chủ động quay trở lại, ngõ ý với cô thì cô nên từ chối một cách khôn khéo để xem phản ứng của đối phương như thế nào.
    Lời khuyên của tôi chỉ có thế. Bởi vì nước cờ đầu tiên cô đi đã sai nên bây giờ chỉ còn biết ở thế bị động (nếu cô vẫn muốn tiếp tục đánh ván cờ này với anh kia) hoặc bỏ cuộc.

Chia sẻ trang này