1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái trên của mod Anxiety là biết nó xuất phát từ suy nghĩ của một cô gái rồi! Có nhiều việc nói thì dễ nhưng thực hành thì khó, và quan trọng nhất là đàn ông chúng tôi không nghĩ như vậy!
    Khó khăn trong chuyện tình cảm với bạn gái hiện tại có thể làm anh chàng này phần nào nản lòng. Nhưng hắn vẫn còn đang bối rối bởi vì không biết nên tiếp tục hay bỏ cuộc. Nếu cô chủ topic chưa nói lời yêu thương với anh bạn kia và chỉ đối xử với anh ta như bạn, thì dù anh ta bắt đầu "cảm" cô ấy thì hắn cũng phải suy nghĩ thận trọng về việc bỏ bạn gái hiện tại. Hắn phải suy nghĩ kĩ bởi vì, hắn không biết rõ là cô chủ topic có yêu hắn không hay chỉ xem là bạn. Hắn phải đo lường risk factor giữa việc tiếp tục với bạn gái hiện tại (để rồi có kết quả hay không) và việc bỏ bạn gái hiện tại để theo cô chủ topic (để rồi có được cô đáp lại hay không). Nếu hắn thật sư cảm thấy việc theo đuổi cô chủ topic là đáng thì hắn sẽ làm mặc dù cái risk bị bị mất bạn gái và bị cô chủ topic từ chối cũng cao. Tình huống này là tích cực đối với cô chủ topic bởi vì anh bạn kia bỏ bạn gái và theo cô vì anh ta thấy cô thật sự đáng để anh ta làm việc ấy. Tình huống này có thể hình dung như một quả cam ở một ngọn đồi này trong khi quả quýt ở ngọn đồi khác. Dù gì thì anh cũng phải leo đồi để lấy được cam hay quýt. Nếu anh ta chọn leo ngọn đồi để lấy quýt thì có nghĩa là anh ta thật sự muốn lấy quýt.
    Ngược lại, vì cô chủ topic đã ngõ ý với anh ta nên tình huống lại khác. Cái risk bị mất bạn gái và bị cô chủ topic từ chối dường như là không có. Để dễ hình dung, tình huống đã trở thành quả cam ở trên ngọn đồi trong khi quả quýt chỉ cách vài bước đi. Có thể anh ta thích quả cam nhưng lại ngại leo đồi nên đành chọn quả quýt ở gần để thay thế cũng được. Do đó, vì cô chủ topic đã ngõ ý là yêu hắn thì cho dù cô trong lúc này có nói trăm ngàn lần cái "Vàng 2" được quoted lại ở trên thì đàn ông chúng tôi cũng hiểu rằng việc chọn lựa cô sẽ gặp ít trắc trở hơn, và người đàn ông yếu đuối thiếu bản lĩnh có thể sẽ chọn con đường bằng phẳng để đi với người yêu mình thay vì chọn băng đèo vượt núi để đến với người mình yêu.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nói điều đó dễ làm, tôi nói đó là thái độ nên có.
    Làm được đúng như vậy thì cái risk kia vẫn còn.
    Và ai làm chủ được tình cảm của mình thì sẽ phân định rạch ròi giữa việc em yêu anhem quan tâm anh theo kiểu em cưa cẩm anh, sẽ phân định rạch ròi giữa tình cảm em dành cho anh là rất nhiềuanh cần phải chứng tỏ là có tình cảm cho em + có thiện chí thì chúng ta mới có 1 mqh bình thường được.
    Yêu là một chuyện, dễ dãi để mình thành con rối của ng khác là chuyện khác.
  3. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này hơi phức tạp, diễn biến tiếp theo như thê này: mình nói với anh ấy rằng nếu anh yêu cô ấy thì nên hết lòng, vì tình cảm thực sự và lòng quyết tâm sẽ đến đc trái tim và chiến thắng tất cả. Anh ấy nói: anh nản quá, trong tình cảm anh thật là người yếu đuối, mình nói tìm đc người yêu mình trên đời này rất khó, anh hãy cố gắng cho tới khi không thể nhé, anh ấy nói: cô gái kia rất tốt, yêu anh ấy hơn anh ấy yêu, anh cứ ko dứt khoát thế này chỉ khiến cho ng ta thật khổ, anh giận bản thân mình lắm, mình nói rằng anh có hứa với em sẽ mạnh mẽ hơn ko, anh ấy nói: anh sẽ cố gắng, nhưng thôi cũng có thể anh để nước trôi.
    Về phần mình, mình nghĩ anh ấy là 1 chàng trai yếu đuối,nhiều nhược điểm, nhưng điều quan trọng lúc này là mình thực sự yêu anh ấy, mình nói em yêu anh nhưng anh hãy làm theo lời mách bảo của trái tim mình, tình cảm ko thể nào miễn cưỡng, anh ấy nói anh thực sự quý em, mong em tìm đc người con trai tốt hơn anh, mạnh mẽ hơn anh, bây giờ anh thực sự bối rối, anh chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.
    Từ đó tình cảm của bọn mình giống như những người bạn, tuần gặp nhau 1 lần,nhưng mình đã xác định mình tôn trọng mọi quyết định của trái tim mình và anh ấy,trong thâm tâm muốn đc yêu anh ấy.
    Thế nên mình cứ lưỡng lự là nên chấm dứt hẳn hay cứ để mối quan hệ bạn bè như bình thường cùng nhau chia sẻ khó khăn trong công việc để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
    vậy theo bạn mình nên tiếp tục làm bạn với anh ấy hay nói với anh ấy rằng chúng ta cần xa nhau 1 thời gian để kiểm chứng tình cảm của cả 2 bên?
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là khi đọc bài ở trên của Anxiety, tôi chẳng hiểu cô mod của mình muốn nói cái gì. Thái độ "quan tâm theo kiểu em-yêu-anh và em-không-là-bạn-gái-anh" là như thế nào? Khi cô đã ngõ lời nói yêu trai và khi trai bị bối rối về chuyện tình cảm với bạn gái, cô quan tâm theo kiểu gì đi nữa thì gặp 10 người đàn ông thì hết 10 người nghĩ rằng cô quan tâm vì cô yêu anh ta và cô muốn làm bạn gái của anh ta. Đấy là cách suy nghĩ của đàn ông, và do đó sự quan tâm của cô [dù ở "thái độ" nào] cũng có thể làm người đàn ông đó ngộ nhận. Nếu muốn đối phương có một lựa chọn công bình và chính xác thì tốt nhất trong giai đoạn này cô gái đừng nên làm gì để đối phương bị ngộ nhận. Đơn giản vậy thôi và không có dự định tiếp tục reply qua reply lại với mod Anxiety ở trong topic này.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn chủ topic nên dừng mối quan hệ này lại ngay. Về mọi mặt thì đều ko tốt cho bạn tí nào.
    Tớ thấy cả đàn ông hay đàn bà đều có một đặc tính rất chuối như thế này: Ko yêu người ta nhưng vẫn ko muốn mất, vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè khăng khít. Rất vớ vỉn.
    Khi người ta ko yêu mình, thì mình phải tránh xa người ta để mà dứt khoát, chứ cứ bạn bạn bè bè chả hiểu cái mối quan hệ này là ngô khoai gì sẽ rất mệt cho người đang có tình cảm. Cứ có cơ hội gần nhau vậy thì tình cảm càng tăng tiến, nhưng nào có đến đựoc với nhau. Khổ lắm! Nên tớ cực lực diệt trừ phương án: Ko yêu được thì làm bạn.
    Tớ thấy anh kia chả yêu bạn gì cả. Nếu anh ta yêu bạn thì anh ta đã nhào vào rồi, vì bạn đã yêu anh ta, anh ta biết rõ, thêm nữa con đường đến với bạn thật bằng phẳng. Nếu tình cảm có từ 2 phía thì anh ta chả lăn tăn và tỏ ra bối rối đến vậy. Chỉ là anh ta ko muốn mất bạn, một người đang yêu anh ta thật lòng. Đúng cái đặc tính củ chuối trên kia.
    Về phần tranh luận của Anxiety và LessThanPerfect (LTP) thì tớ đồng ý với quan điểm của LTP. Dù tớ cũng là gái nhưng ko đồng ý với cái quan điểm vàng vàng của Anx được. Đúng là đàn ông họ ko nghĩ vậy . Và khi họ ko nghĩ vậy thì bạn có nghĩ vậy, có vạch rõ giới hạn như vậy thì...cũng chả biết thế nào đâu . Tình yêu mà, chả nói chắc được gì đâu
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 22/03/2009
  6. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh cực ghét chữ "cũng".
    Nghỉ chơi cho xong.
  7. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vậy tớ sẽ lẳng lặng chia tay hay nói cho anh ấy biết rằng em yêu anh nhưng vì anh ko yêu em hoặc vì anh có ng yêu rồi nên mình sẽ ko gặp nhau nữa, nếu 1 ngày đó anh xác định đc đúng tình cảm của mình thì em vẫn chờ anh?
    giúp tớ nhé.
  8. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    CÓ NGƯỜI SẼ LẶNG LẼ RỜI XA NGƯỜI MÌNH YÊU, CŨNG CÓ NGƯỜI SẼ MẠNH MẼ THEO ĐUỔI ĐẾN CÙNG TÌNH YÊU ĐÓ, CŨNG CÓ NGƯỜI MUỐN ĐEO CHÚT HY VỌNG, ... NHƯNG SẼ CHẲNG CÓ AI CÓLỜI CHỈ DẪN THÔNG MINH NÀO CHO NHỮNG SỰ LỰA CHỌN ĐÓ NGOÀI CHÍNH BẠN, CÓ NHỮNG VIỆC NGƯỜI KHÁC SẼ GIÚP BẠN NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG THỨ BẠN PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH THÔI.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, nói trắng ra vậy, có để hai bạn lại tưởng tôi lý thuyết bịa đặt này nọ, không practical:
    Chắc bạn nghĩ "quan tâm" là hỏi han chăm sóc này nọ nên mới không hiểu và mới phân tích như trên.
    Đơn giản chỉ là nên thông báo rõ ràng (nếu thích thì liên tục) cho người kia biết về tình cảm của mình + không có hành động "chăm sóc" nào cả.
    Bản thân tôi đã áp dụng cách này. Trong nhiều năm quen nhau, tôi không bao giờ hỏi tới một lần câu "anh có khỏe không?" hay "công việc anh dạo này ra sao?" hay chăm sóc công việc, sức khỏe, etc. gì cho anh bạn kia cả. Tôi chỉ nói, Anh là người đặc biệt đối với emKhi nào anh rảnh thì anh gọi đến em rủ em đi đâu nhé, vì em đợi anh, như mọi lần. Vậy nên, chưa bao giờ tôi chăm sóc gì cho anh kia cả. Hình như tôi chỉ rủ anh bạn này đi chơi dưới 5 lần trong mấy năm, còn lại là anh bạn này khi nào rảnh thì gọi tôi đi, nếu lặn mất nhiều tháng thì tôi cũng không thở ra một lời gì.
    Họ nghĩ gì thì đúng là không ai kiểm soát được. Nhưng có 2 điểm cần quan tâm:
    - Tình cảm trong lòng là nên bộc lộ ra. Nói dại, ngay ngày mai một trong hai người bị xe cán qua thì có mà tiếc cả đời vì khi còn có cơ hội thì không bộc lộ lòng mình.
    - Chuyện quan tâm lo lắng cho nhau là boyfriend, girlfriend với nhau, nay không phải là girlfriend thì hoàn toàn có quyền yêu, nhưng chẳng có nghĩa vụ chăm sóc gì nhau sất. Anh kia gầy hay mập thì hỏi thăm 1 tiếng về sức khỏe là tốt rồi, tuyệt nhiên không lăng xăng đi nấu ăn hay mua thuốc bổ tống cho uống. Anh kia làm ăn không tốt thì lắng nghe và ghi nhận thông tin chứ không xớn lên đi vay tiền dùm. Đấy là lấy ví dụ cho dễ hiểu.
    Tình yêu trong lòng và sự quan tâm chăm sóc thể hiện ra bên ngoài là 2 chuyện khác nhau.
    Yêu thì cứ nói, còn lăng xăng xoắn xuýt là không nên, khi mình cũng chả là bạn gái của họ.
    Làm được hay không là còn tùy tính người.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên nói, nếu được thì nói vài ba cho đến nhiều lần cho anh chàng "thuộc bài."
    Nhưng bạn không nên chủ động gặp trực tiếp nữa (còn anh chàng rủ thì có thể gặp) và nhất là không GIÚP giải quyết vấn đề tình cảm của anh kia với bạn gái. Anh ấy lớn rồi. Bạn yêu anh ấy là vì quý anh ấy, vì thấy anh ấy trưởng thành và chín chắn, chứ không phải là vì yêu mà xồng xộc giúp đỡ giải quyết gì cả. Khi nào anh ấy giải quyết xong, và anh ấy thích bạn, thì anh ấy tìm đến bạn.
    Nếu anh ấy không giải quyết đc, hay anh ấy không thích bạn, thì bạn VẪN yêu anh ấy. Tình cảm của bạn có gì thay đổi đâu.
    Em yêu anh là một chuyện, anh có bạn gái là một chuyện khác. Em có thể chờ anh là một chuyện, em nhảy xổ ra múa may trước mặt anh là chuyện khác. Em dành nhiều tình cảm cho anh là một chuyện, chuyện tình cảm của anh và bạn gái lại là chuyện riêng tư của anh, không liên quan đến em.

Chia sẻ trang này