1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thích cách cư xử giống như chị này thế .
    Nói thật là nếu tớ mà là bạn chủ topic, tớ sẽ tranh thủ thời gian này để giành anh ấy về phía mình. Tất nhiên là ko phải bằng các thủ đoạn xấu xa. Tớ sẽ giành anh ấy bằng tình cảm chân thành và sự quan tâm tế nhị. Còn cô ny anh ý, nếu cảm thấy trân trọng anh ý thì cũng sẽ giữ anh ta lại, quyền quyết định lúc này hoàn toàn thuộc về anh ta. Có như nào thì tớ cũng ko ân hận vì tớ đã làm hết sức mình.
    Còn nếu như đã cố gắng thể hiện tình cảm, quan tâm này nọ mà anh ấy vẫn ko thể dứt khoát được thì có lẽ lúc đấy chính bản thân bạn chủ topic sẽ thấy chán. Bởi vì bạn đã nói bạn là ng mạnh mẽ, thế nên tớ nghĩ chắc chắn bạn sẽ ko thể nào tiếp tục có tình cảm với 1 ng nhu nhược thiếu quyết đoán, nhất là trong 1 vấn đề nhạy cảm như tình yêu.
  2. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với 2810, xong thực sự là mình phải xử sự thế nào, mình ko có ý định "giành giật", cũng ko bao h là người thủ đoạn, vấn đề là sẽ làm gì để đạt được mục đíhc?
  3. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái gì muốn nó là của mình thì phải đấu tranh để nó là của mình.
    Nhưng trong trường hợp này thì mình vẫn nghĩ là hãy để anh kia có thời gian để suy nghĩ.
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ cho bản thân có thể đúng nhưng còn tùy trường hợp. Gái khôn ngoan nên biết khi nào cần tranh thủ và khi nào không cần tranh thủ. Nếu như chỉ ở giai đoạn đầu khi trai chưa có committed với ai thì cô nào thích trai thì cứ việc tranh thủ cho bản thân. Tuy nhiên, theo lời cô chủ topic thì tình hình chẳng phải như vậy. Trai trong chuyện này yêu bạn gái hiện tại của hắn nhưng chỉ vì bị gia đình cô ấy ngăn cản nên nhiều lúc hắn hơi thấy nản và vì thế nên có phần ngả lòng sang cô chủ topic. Gái khôn ngoan trong chuyện này nên biết rút tay để thẩm định lại quan hệ của hai người xem anh kia có phải thật sự thích cô hay không hoặc chỉ xem cô là một người thế thân cho bạn gái của hắn. Tích cực tranh thủ để có được trai nhưng cuối cũng ngỡ ra là hắn chỉ xem mình là vật thế thân thì lại càng khổ. Cuối cùng, không thích lên giọng dạy đời ai cả nhưng nói thiệt là tranh thủ cho bản thân cũng nên nằm trong khuôn khổ đạo đức. Chẳng lẽ khi trai đã có bạn gái / vợ con thì các cô vẫn nhất mực nhảy vào tranh thủ cho bản thân để phá vỡ hạnh phúc của người khác?
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tình hình: 5 tháng + " Anh cũng rất quý em ": Khi người con trai nói câu đó với khoảng thời gian ấy thì có thể khẳng định 1 điều rằng: Anh ấy CHƯA YÊU BẠN mà chỉ xem ban là BẠN.
    Tại sao bạn cảm nhận là 2 người chỉ hơn mức bạn thân. Yêu cầu bạn tỉnh táo chỗ này: Vì anh ấy đang gặp rắc rối với bạn gái, tâm trạng đang rối bời, chênh vênh. Vì thế những gì người đó nói và thể hiện lúc này không phải là bằng chứng thuyết phục cho ty.
    Thực tế: Có thể nói đây là tình yêu 1 phía, đó là bạn. Bạn nói bạn muốn mọi thứ được tự nhiên.
    BẠN ĐÚNG
    Bạn để anh ấy tự quyết lúc này là hợp lý chứ không như bạn VỊT GIÀ GIAN ÁC cho rằng bạn để người khác quyết định tình cảm của bạn. Tình cảm của bạn vẫn thế cho dù anh ta có như thế nào. Bạn cho anh ta tự quyết là tự quyết tình cảm của chính anh ta, điều này rất đúng đắn.
    Nhưng Mình chỉ không thích ở chỗ bạn bắt bạn CHỜ ĐỢI. Bạn chờ đợi cái gì thế, chờ đời cái quyết định của anh ta à? khi đó bạn đúng như Vịt già nói là gián tiếp để người khác quyết định ty của mình không thì bạn cũng tự đặt mình vào thế BỊ ĐỘNG. Nó mâu thuẫn với cái bạn cho là HÃY ĐỂ MỌI THỨ ĐƯỢC TỰ NHIÊN.
    Mặt khác, Đây là vấn đề của anh ta, chỉ anh ta quyết định chứ không ai can thiệp hay giải quyết hộ anh ta được mà chỉ có thể cho anh ta những lời khuyên, lời an ủi HỢP TÌNH HỢP LÝ và KHÁCH QUAN.
    Nên nhớ 1 điều rằng: Anh ta sẽ làm điều anh ta nghĩ. Khi yêu người ta sẽ cố gắng làm hoặc nghe theo những điều thiên hướng theo tình cảm của người ta dù đó có là hành động chống lại.
    Bạn nên làm gì à?
    Bạn vẫn gặp bình thường, Lúc này Anh ta cần bình lặng để suy nghĩ nếu có thể bạn hãy là BẦU KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH lúc này đó là VUI VẺ và TỰ NHIÊN.
    Bạn càng NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU thể hiện tình yêu với anh ta lúc này càng khiến anh ta rối trí. Anh ta chọn bạn lúc này rất có thể là 1 cách chạy chốn hèn nhát và là 1 tình yêu hồ đồ.
    Kỹ thuật nhé: Nếu bạn không được mạnh mẽ như bạn nói mình dám tin bạn sẽ nuông chiều cảm xúc của bạn là chạy theo ảo mộng của tình yêu.
    Bạn sẽ nhầm lẫn hoặc thờ ơ cho sự nhầm lẫn:
    Nhầm lẫn cái anh ta dựa vào bạn là cần bạn. ( vì rất có thể anh ta chỉ lợi dụng bạn lúc này. )
    Nhầm và cố tình nhầm sự thương của mình là 1 tình yêu thật sự.
    Nhầm hoàn cảnh khó khăn như duyên trời định và cho là đó là cơ hội của mình.
    Vì thế, tớ rất mong bạn THẮNG bằng đúng cái cách gọi là TỰ NHIÊN của bạn.
    Hãy làm cái họ cần chứ đừng làm cái mình muốn trên tinh thần tôn trọng người mà nâng cao giá trị bản thân.
    Em rất hiểu và thông cảm tình cảnh của anh.
    Em là 1 người bạn của anh dù bất kỳ chuyện gì, dù bất kỳ đâu, lắng nghe và chia sẻ.
    Anh hãy để trái tim mình lặng và hãy làm theo tình yêu của mình. Em không muốn anh hối hận một điều gì cả.
    Hãy thể hiện và chứng minh bạn thật sự CẦN THIẾT với anh ta như thế nào.
    Đây là cách THẮNG trong hoàn cảnh THUA.
    Chúc bạn mạnh mẽ như bạn nói.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lại đồng ý quan điểm của bạn LessThanPerfect. Rõ ràng như lời bạn chủ topic thì anh kia và bạn gái của anh ta đang rất yêu nhau. Vậy bạn chủ topic chính là "người thứ ba đáng ghét" trong mối quan hệ của họ. Xin lỗi tôi ko có ý gì đâu, nhưng nếu tôi là bạn gái của anh ta thì tôi sẽ rất ghét bạn. Còn trong mối quan hệ này cũng phải trách anh kia, chính anh ta cũng đang tiếp tay mở đường cho bạn mà.
    Đúng là mỗi người có mỗi cách yêu. Như bạn chủ topic, biết người ta có người yêu rồi, mà vẫn ngỏ lời, để anh kia trong tình huống bối rối, ko muốn mất cũng ko muốn có.
    Còn bạn Anx thì lại luôn trong trạng thái chờ đợi. Chả làm gì, mặc cho anh ta thích thì đến, ko thích thì thôi.
    He he....tớ chả ủng hộ cách yêu nào trong cách yêu của 2 bạn. Đặc biệt tớ ko thích chờ đợi mà chả biết chờ đợi cái gì. Nếu đã yêu thì bản thân mình phải tiến tới, đương nhiên ko phải tiến tới để phá vỡ hạnh phúc của người khác, mà là cùng nắm bắt hạnh phúc mà 2 con người tự do nên có với nhau. Còn đã cảm thấy ko đến được với nhau thì giải tán, ko để cửa mở hay cửa hé gì sất. Nói chung là tớ ghét cái kiểu chờ chờ đợi đợi chả biết thế nào, làm cái gì thì phải làm đến cùng. Kết cục có hậu hay ko thì cũng phải có kết thúc. Kết thúc để còn làm việc khác, yêu người khác
    Còn trong trường hợp mình ko có gì mới trong thời gian đó, thì vô tình mình vẫn ở trong trạng thái chờ . Cái này thì bất khả kháng rồi. Túm lại là trạng thái chờ này là cơ hội cho tất cả những điều tốt đẹp, những người tốt đẹp đến với chúng ta , chứ ko chỉ chờ mình anh ta.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chả ai bênh bạn chủ thớt cả kể cả chính bạn ấy ... tớ buồn quá
    @bạn 78: cậu không mạnh mẽ, và cậu mà nghe một số cô trên kia (trừ cô em yêu và một cô nữa...) là cậu đang làm khổ cả 3 người đấy. Người ta đứng trên quan điểm của "người ngoài" mà xét, mà xử, còn tớ đứng về phía BẠN.
    Nghe tớ nhé, hít thật sâu vào... hít nữa.... nói thật to nhé: Tôi yêu anh ấy, và tôi nhất quyết sẽ làm cho cả tôi và anh ấy thật hạnh phúc, bằng tình yêu của tôi!!!!
    Tớ tư vấn bạn nên "cướp" đấy(dùng từ này không hợp lắm, nhưng thôi, vài người nghĩ thế rồi, cứ để nó là "cướp" đi), nhưng không tư vấn bạn tấn công vào lúc này nhé.
    [​IMG]
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn mâu thuẫn quá, ko giành giật, thủ đoạn thì cần gì phải suy nghĩ nhiều để đạt được mục đích??
    Vấn đề không phải ở chỗ anh ấy đang băn khoăn chọn lựa giữa bạn và cô gái kia. Mà anh ấy đang bị áp lực vì gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm với cô người yêu. Điều đó trả lời rõ ràng rằng anh ấy và cô kia đang rất yêu nhau còn gì, có yêu thì mới phải đấu tranh đến mệt mỏi. Vì thế tớ nghĩ bạn không nên làm gì, chuyện này bạn không phải người nắm đằng chuôi mà....thời gian sẽ trả lời cho bạn thôi.
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, em bức xúc quá nên post xong mới đọc được bài của chị Queen và chị LessThanPerfect....Chuẩn không cần phải chỉnh nữa....Em đang đứng trong cương vị của người yêu anh kia nên hơi có tí bức xúc với topic này.....Chỉ có điều em tin dzai nhà em chả bao giờ đổ vào lòng ai khi mà chúng em đang còn phải mệt mỏi đấu tranh để được ở bên nhau
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn emxinh bức xúc nên ít suy xét rồi.
    Bạn biết yêu và vun đắp cho tình cảm của mình, thì sao lại khó chịu với một người con gái khác khi họ tìm thấy tình yêu của họ. Nhất là khi họ đã nói là họ ko có ý định "giành giật", cũng ko bao h là người thủ đoạn.
    Vậy mà bạn trách họ là:
    Ai yêu cũng mong đc yêu lại, nhưng chủ topic không giành giật mà để anh kia tự quyết, không thủ đoạn, thì bạn muốn cái gì?
    Hay bạn muốn bạn gái kia NGỪNG YÊU và NGỪNG HY VỌNG?
    Bạn biết yêu, biết hy vọng, biết đấu tranh - may mắn là với danh nghĩa bạn gái - vậy thì sao một ng con gái khác biết yêu và ý thức rất rõ là cô ấy không là bạn gái chính thức nên sẽ không có hành động không phải lẽ thì bạn có lời thế kia với cô ấy?
    Điều có chứng tỏ họ có một mối quan hệ chính thức với nhau, còn tình cảm trong LÒNG thì lấy nhau về mà 5 năm sau ly dị cũng còn có thể, chứ nhìn ngoài mặt không biết đc đâu bạn.
    Đúng, bạn chủ topic không nắm dao đằng chuôi, và cũng không có ý định dùng thủ đoạn gì ở đây, nhưng nói lời lẽ như bạn thì không hay: thời gian sẽ trả lời cho bạn thôi.
    Bạn nghĩ thế nào nếu tôi là người dưng mà nhìn vào việc bạn và bạn trai bạn đang đấu tranh rồi xổ 1 câu Các bạn không phải ng nắm dao đằng đuôi...thời gian sẽ trả lời mà?
    Ghi chú luôn có để có người hiểu lầm là tôi có kinh nghiệm giành giựt anh vào từ tay cô bạn gái của anh ấy nên gay gắt với bạn trên kia. Tôi chưa từng (cần) biết là anh bạn mình có thêm ai khác không. Mối quan hệ chỉ là của 2 người. (Các) anh ấy cần bỏ ai là chuyện của các anh ấy. Khi nào (các) anh ấy bỏ tôi thì đó sẽ là chuyện của tôi. Chuyện tc k bao h có 3 người, luôn luôn chỉ là chuyện của 2 ng.
    @ Chủ topic: Đi suốt cả đời cũng chỉ vài lần gặp ng mình yêu quý mà thôi. Không giành giật, không thủ đoạn, nhưng cũng không cần đè nén tình cảm của mình. Chúc 3 người đều may mắn và hạnh phúc, dù là cuối cùng thì ai ở lại cạnh ai.

Chia sẻ trang này