1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em ko quote cả bài vì sợ dài......Nhưng đúng là chị nói một mà ko biết nói câu thứ hai.
    Thứ nhất em muốn nói với chị : Mỗi người có một quan điểm....nếu em không nghĩ thế thì em đã chẳng phải thừa nhận ngay từ đầu là em đang đứng ở cương vị người yêu của anh kia.....Chứ hoàn cảnh này mà rơi vào đầu em thì cả 3 cái đầu cùng vỡ chứ không phải mình em ngồi đây post bài.
    Thứ hai : Chị bảo không giành giật để anh kia giải quyết....vậy thì còn thủ đoạn thì được gọi là cái gì ? Trường hợp anh ta yêu bạn chủ thớt rồi thì nó lại khác. Có rất nhiều cách để tìm và giữ được hạnh phúc cho riêng mình chứ không nhất thiết phải bằng cách hạnh phúc của mình là đau khổ của người khác, mà chắc gì bạn chủ thớt đã hạnh phúc khi "giành" lại được anh ấy? Có chắc là sẽ hạnh phúc?
    Thứ ba: cái đoạn cuối của chị em không hiểu chị định ám chỉ ai....nhưng chắc không phải em nghĩ về chị thế...Em không có thói quen soi những gì mình không nên nhìn.
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ôi cứ bàn cái gì ấy, chắc gì tên kia đã yêu chủ thớt, nó đang đau đầu vì chuyện của nó, gặp gỡ gái là cách tìm kiếm nơi thư thái, an ủi thôi, tâm trí đâu mà yêu thêm kể cả là tình bạn giữa nam va nữ lúc này. Cứ tự yêu rồi tự huyễn hoặc.

    Muốn làm người quang minh thì chờ cho sóng yên biển lặng cạnh tranh lành mạnh.
    Còn nếu hồ đồ không biết suy nghĩ, kiềm chế tình cảm bản thân, hoặc muốn làm tiểu nhân thì cứ lao vào, lúc này 5 ăn 5 thua. Muốn biết cứ thử.
    Hơn nhau ở chỗ BIẾT NGHĨ thôi.
  3. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cái câu bôi đỏ ý, công nhận là đây là vấn đề nhất.
    Nhưng mà xét theo những gì bạn chủ topic thì cái đấy cũng ko quan trọng lắm, vì cái quan trọng là bạn ý yêu anh chàng kia.
    Và bạn ý cũng đã nói ra tình cảm của mình rồi. Nếu đã yêu thì thể hiện tình cảm của mình thôi. Ko phải trơ trẽn lăn xả hay cái kiểu mời ông xơi là được. Chứ còn quan tâm hỏi thăm kiểu nói chuyện tâm sự, thỉnh thoảng đi cafe hay ăn cơm cùng thì có sao.
    Như chị Anx nói đấy, cần gì phải quá để tâm xem mối quan hệ của anh chàng đấy với cô ny thế nào? Bạn chủ topic chỉ cần quan tâm đến tình cảm của bạn với anh kia là được. Nếu anh ta cũng thích thì cả 2 cùng nhích. Nếu ko thì cả 2 sẽ cùng ngãng ra. Nếu anh ta có quyết tâm và cô người yêu có bản lĩnh thì tự khắc bạn chủ topic khắc rút lui.
    Cũng biết trong tình yêu thì ko nên có sự gượng ép, nhưng rõ ràng là ko phải lúc nào tình yêu cũng dễ dàng tự tìm đến. Nhiều khi mình cũng phải nắm lấy cơ hội, cũng phải toan tính 1 chút thì mới có hạnh phúc. Mình vẫn nghĩ là việc cố gắng để có được 1 tình yêu chẳng có gì là xấu. Còn sau khi có được anh ý rồi mà 2 ng lại nảy sinh những vấn đề ko hợp, lúc đấy mới nhận ra chỉ là ngộ nhận chứ ko phải tình yêu... và dẫn đến chia tay thì lúc đó lại là 1 câu chuyện khác.
    Còn lúc này, bạn chẳng việc gì phải sợ mang tiếng là ng ko đàng hoàng cả. Bạn có đi tung tin nói xấu bạn gái của anh ta, bày ra các mưu kế để 2 ng hiểu nhầm nhau... hoặc là bạn bẫy cho anh chàng này phải cưới bạn đâu mà sợ mang tiếng. Bạn có lợi thế, vì anh ta đang mệt mỏi với mối quan hệ với ng yêu. Lúc này nếu bạn có thể đem đến cho anh ấy cảm giác bình yên, thanh thản thì chắc chắn đó sẽ là dấu hiệu đáng mừng
  4. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ồ, mình cảm ơn các bạn, các bạn đã phân tích rất đầy đủ các tình huống khiến mình cũng bớt bối rối.
    diễn biến câu chuyện tiếp thế này: mình trót sai lầm làkhuyên anh ấy nên quyết tâm giành lấy tình yêu của anh ấy, mình đã"can thiệp" vào chuyện của anh ấy mất rồi. TUy nhiên sau khi nói chuyện đó xong chúng mình có đi chơi, tuy câu chuyện chuyển sang trạng thái vui vẻ hơn nhưng mình cảm thấy hình như anh ấy ko thật sự thoải mái.nó vẫn có gợn gợn gì đó
    mình cảm thấy hơi nản và hơi tự ái, vì mình là người rủ anh ấy đi cafe trước mà.
    Quan điểm của mình là vẫn muốn có được cảm tình của anh ấy, vì chuyện của anh ấy bế tắc hơn, ở chỗ cô kia rất yêu anh ấy chứ ko phải anh ấy yêu nhiều hơn, anh ấy nói nhiều lần cũng muốn dứt khoát cho cô ấy đỡ khổ nhưng lại ko dám.tình cảm của anh ấy đối với cô ấy ko mặn mà như trước.
    mình thật sự bối rối, theo fần lớn lời khuyên ở trên thì mình nên dừng lại 1 thời gian, nhưng quả thật mình rất thương và muốn ở bên anh ấy, mình sẽ lặng im chờ anh ấy nhắn tin tâm sự trước hay mình lại cố gắng 1 cách có fần "tấn công" trước, bỏ qua tự ái để giúp cho anh ấy có những giây phút vui vẻ thoải mái.
    mình nói thêm là khi ko nói chuyện TY chúng mình khá vui vẻ và từ khi chúng mình nói chuyện rõ ràng ra thì chúng mình nói những câu chuyện rất vô thưởng vô phạt, như những người bạn vậy.
    bây giờ mình phải làm gì để gây ấn tượng tốt và tin cậy với anh ấy?
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi bạn này ...
    Bất kể bạn còn yêu còn muốn tán anh ấy hay ko, cứ ngãng ra đi.
    Bản năng của đàn ông là chinh phục. Vì thế, phụ nữ chủ động thì cũng tốt, nhưng nên theo nghĩa làm sao để khơi dậy cái bản năng kia ở đàn ông mà thôi. Và đối với người đàn ông yếu đuối, việc bạn chấp nhận, quan tâm mà ko đòi đáp lại, ko tạo sức ép thì không phải là cách chủ động hợp lý đâu, mà chỉ là một cách để người đó càng ỷ lại và lười nhác chinh phục hơn.
    Chưa kể, ngoài là bản năng, chinh phục còn đem lại sự phấn khích cho đàn ông, vầy nên, phụ nữ chúng ta có yêu mấy cũng hông nên manh động mà làm lỡ dở cái thú vui tao nhã đó của họ ^^.
    Hơn nữa, bạn tội gì ở lại để cho cả thiên hạ xì xào trong khi thật ra đã được cái đảm bảo gì đâu. Hãy để anh ta dứt khoát với người cũ rồi hẵng tán, bạn vừa đỡ rơi vào hoàn cảnh lập lờ có tiếng mà ko miếng, lại được đánh giá là hành xử fair-play, đúng hông nào.
    Cuối cùng, muốn anh ấy mạnh mẽ lên, thì phải có cơ hội để anh trui rèn tính đó. Và đây chính là một cơ hội. Người ra quyết định lúc này chỉ có thể và chỉ nên là anh ấy. Anh ấy hỏi thì bạn có thể ý của bạn "Em muốn anh bỏ cô kia yêu em, nhưng đấy là ý muốn của em, còn làm hay ko, vẫn là quyền của anh", không nên nài ép, nhưng cũng ko nên cao thượng, và phải có đặt áp lực ở đó. Với ai thì nên mềm mỏng ngọt ngào nài nỉ chiều chuộng, chứ với người yếu đuối thì tuyệt đối là hông có nên .

  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , sau khi đọc xong dòng suy nghĩ của bạn , mình thấy có 1 số điều bạn nên nghĩ :
    - tình cảm khó cưỡng lại đuợc , và từ trước đến giờ phần đông mọi người đều nhận ra 1 điểm chung . Phải dứt hẳn tình cảm , phải lành vết thương , dù cho nó có để lại sẹo hay không , thì mới tiếp tục đón nhận một tình cảm khác . Nếu không , bạn sẽ làm khổ cho cả 3 mà thôi .
    - Một người đàn ông không thể dứt khoát tình cảm , vẫn còn vấn vương người cô gái này và cô gái kia , liệu có thể là chỗ dựa , là sự tin tưởng cho bạn sau này được không ??? . Yêu là một chuyện , tiến xa hơn lại là một chuyện . Thử tính xem , một ngày , bạn là vợ của anh đó , và anh ta lại ........ vấn vương tình cảm với 1 cô gái khác , ai sẽ khổ ???
    Câu chuyện trái cam và trái quýt của bạn LessThanPerfect rất cụ thể , bạn nên tham khảo và rạch ròi .
    Mình biết bạn đang yêu và chỉ muốn nghe những lời khuyên giúp cho bạn tiến gần tới chàng trai đó , tình cảm khó cưỡng lại được , nhất là người phụ nữ rất hay mềm lòng . Nếu bạn muốn trải nghiệm , cứ tiến tới , lời khuyên "từ bỏ" lúc này bạn không muốn nghe , ko sao cả , nhưng bạn sẽ trưởng thành hơn sau lần vấp ngã (mình chắc đến 90% chuyện tình cảm này sẽ không đi đến đâu) . Chúc bạn may mắn .
  7. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thì ca này khó chữa nhỉ!
    Nhiều khi người trong cuộc bị khói vây mù mịt nên chẳng có đầu óc minh mẫn để phân tích. Chẳng lẽ khi đang đi chơi / tâm sự với cô chủ topic thì anh bạn kia lại nói "anh vẫn còn rất yêu bạn gái của anh nhưng anh cũng thích đi chung với em"?!!! Do đó, cái lý do bào chữa "cô kia rất yêu anh ấy chứ ko phải anh ấy yêu nhiều hơn, anh ấy nói nhiều lần cũng muốn dứt khoát cho cô ấy đỡ khổ nhưng lại ko dám.. Tình cảm của anh ấy đối với cô ấy ko mặn mà như trước" nghe hơi buồn cười và khó tin @ least là đối với những người ngoài cuộc như tôi. Khi con người hành xử không hợp lý với cái norm của xã hội thì người ta thường viện dẫn đủ lý do cho hành động của mình.
    Còn nữa,
    "Mình nói thêm là khi ko nói chuyện TY chúng mình khá vui vẻ và từ khi chúng mình nói chuyện rõ ràng ra thì chúng mình nói những câu chuyện rất vô thưởng vô phạt, như những người bạn vậy."
    Cái triệu chứng đã khá rõ ràng. Anh kia cảm thấy thoải mái hẳn lên khi không nói những chuyện tình cảm với cô, khi hai người đi chung với nhau. Kinh nghiệm cá nhân cho thấy khi trai có thái độ kiểu đó thì nghĩa là hắn hiện tại chỉ xem cô là bạn.
    Đây có lẽ là bài viết cuối cùng của tôi dành cho cô chủ topic ở đây. Cô cũng lớn rồi nên tự có quyết định riêng. Như bạn emgaiyeu ở trên có nói, kết quả ra sao tự mình gánh chịu. Tốt hay không tốt có thể chỉ chênh lệch nhau ở việc biết NGHĨ hay không thôi.
  8. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Có khi chị mờ mắt khi yêu nên ko phân định đc rõ ràng giống như anh G nói đừng tự làm mình trở thành vật thế thân người khác.Có thể cảm thấy hạnh phúc đấy nhưng đc lúc đầu , lúc sau chả biết .Như mình là mình bỏ ngay dứt hẳn lun .Ko nghĩ ngợi lun chứ đừng nói tới chuyện tranh thủ mún lấy tình cảm đó .
    Thứ 1 : Có bạn gái rồi .
    Thứ 2 : Bị 2 gia đình ngăn cấm mà dễ buông xuôi dễ nản lòng ==> ko biết bảo vệ ty cả ny của mình .
    Thứ 3 : Xác định tình cảm dành cho chị có rõ chưa ?
    Có 1 câu " Thà cô độc trong nỗi đau thật hơn đằm ấm trong hạnh phúc giả tạo "
    Nếu thực sự có tình cảm sâu đậm với chị đi chăng nữa thì để 1 thời gian thử thách xem sao chứ ko nên là bây giờ cũng cho bản thân mình xđ rõ ràng tình cảm đó có thật hay nhất thời ? .Mình phải giữ cái giá trị riêng của mình .Dễ dàng quá chả hay cũng chả vui.
    Àh anh G dạo này tư vấn hay thế .

  9. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác LessThanPerfect thấy tâm đắc nhất trong tất cả các bài! Chẳng biết bác tán gái thía nào chớ bác quả là người am hiểu tâm lý! Vote bác 5*
    Không dám dậy dỗ ai cả, em chỉ nêu VD thực tế thôi: Chẳng đi đâu xa xôi cả, cô bạn gái mà em đang cặp đây đang rơi vào tình trạng gần giống với hoàn cảnh của bác chủ topic. Em chẳng yêu đương gì với bé đó cả mà chỉ là cặp kè đơn thuần thôi. Biết rằng mình làm vậy cũng tàn nhẫn nhưng em cứ để vậy và sẵn sàng chấp nhận hậu quả nếu như "người em yêu" làm điều tương tự với em.
    Nói vậy là để bác chủ topic cần cẩn trọng với anh chàng của bác. Bọn con zai nó thích 1 tay bắt 2 cá, 2 tay ôm n cá lắm!=))
    Đùa vậy thôi chứ có lẽ vẫn có những người không sử xự như em. Đúng là bác phải tự cảm nhận thoai! Rất có thể bác sẽ thành công như bác Anxiety.
    Nhưng em xin thành thật chớ nếu bác Anxiety mà xử xự như bác nói với 1 thằng con trai đểu cáng như em thì khả năng bác sẽ thành vật hy sinh, thế chân sẽ là khá cao đó! Tất nhiên là có thể bác cảm nhận được người con trai mà bác yêu không như vậy nên mới chọn chiến thuật đó.
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Gà quá gà quá rồi. Đấy là lời của hắn kể chứ bạn đã gặp cô kia nghe cô kia kể chưa?
    Là thằng đàn ông mà dám nhận là mình yếu đuối để cho phụ nữ mủi lòng thì phỏng có là thằng đàn ông không?
    Trường hợp này nên rút, chuyển sang đối tượng khác, thế thôi.

Chia sẻ trang này