1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tớ ko chuyển đối tượng đc, tớ đã quá yêu anh ấy mất rồi, nhưng tớ nhận thấy càng cố gắng lại càng vô vọng.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nước đổ lá khoai, hay là định câu bài đây???
    Các đồng chí ở đây đã nói hết nước hết cái, phân tích cụ tỉ kín kẽ đến thế rồi, mà cái đầu này ko thông được tí nào.
    Đôi khi cũng phải biết tàn nhẫn với chính tình cảm của mình thì cuộc sống tiếp theo mới mong khá lên được.
    Hết lời với bạn nhá
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chết thật 2 đồng chí này mà có lấy được nhau thì về nha ôm nhau sướt mướt suốt ngày, oải lắm
    Yêu mấy thì yêu cũng vượt qua được hết, giờ cai đi. Cắt đứt liên lạc 1 time. Cắt hoàn toàn kìa, đi chơi tung tẩy, gặp gỡ bạn bè là ổn
    Sau đó bao giờ cậu giai cứng cáp hơn rồi tính, giai mà yếu đuối thế này hãi lắm
  4. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em chịu, chị chủ topic yêu người ta thế cần gì xin tư vấn nữa. Theo em, nếu có ai đó đồng cảm với chị sẽ đi đánh ghen bạn gái kia. May ra chị mới thoả mãn.
  5. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    2 ngày tớ cố kìm nén ko liên lạc thì anh ấy vừa lại nhắn cho tớ "công việc của em thế nào, có ổn ko?"
    tớ chưa trả lời, tớ có nên trả lời nữa ko, nếu có, thì sẽ trả lời như thế nào bây giờ?
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Im lặng là vàng nhất là trong thời điểm này vì anh ấy đang đứng trước tình cảnh như thế cố bấu vía vào chủ topic thêm biết đc tình ý của đối phương nữa .Theo mình là im lặng ko reply bất cứ sms nào cả nếu có thì cũng ngắn gọn có phần lạnh lùng thì tốt hơn ..........

  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ Bài sau cho bạn emxinh (bài tí nữa là cho bạn chủ topic):
    Bạn này hài nhỉ, bạn trai bạn gái có lục đục, mình không đụng vào, để họ tự giải quyết (chưa kể chủ topic còn kể là còn nhắc anh kia đấu tranh để giành lại cô bạn gái nữa) mà gọi là thủ đoạn thì cũng lạ thật.
    Thủ đoạn nó là như bạn này list ra đây này:
    Còn ?okhông giành giật? mà bị gọi là ?othủ đoạn?, công nhận bạn chỉ cần ghét ng nào là gọi họ là thủ đoạn, dù họ không làm gì.
    Thứ nhất: Bạn nói có nhiều cách để TÌM và GIỮ hạnh phúc cho riêng mình. Chữ GIỮ thì tôi hiểu đc phần nào, còn chữ TÌM thì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi tưởng ng mình yêu thì tự nhiên 1 ngày xuất hiện, tôi không biết là có NHIỀU CÁCH để TÌM ra người mình yêu nữa. Ở đâu có cái lover pool vậy thì tôi cũng đến để search database cho dễ dàng, chứ sống và chờ đợi tình yêu xảy đến với mình thế này thì bị động quá.
    Thứ hai: Bạn không hiểu thấu đáo rồi. Nếu (nếu nhé) anh chàng kia bỏ cô người yêu để yêu chủ topic thì dù (giả sử là) cô chủ topic có ngừng yêu anh ta, thì cô ex vẫn cứ khổ.
    Tôi nói lại lần nữa: Một mối quan hệ luôn luôn là của hai người và chỉ hai người. Đừng tìm cách đổ lỗi hay oán trách người thứ ba nào (nói vậy không có nghĩa là nên đổ lỗi hay oán trách người yêu ?" người thứ hai - nhé.)
    Nếu (nếu nhé) anh kia bỏ cô người yêu thì cô ex khổ.
    Nếu (nếu nhé) anh kia yêu chủ topic thì chủ topic vui.
    Bạn đừng có làm dấu cộng giản đơn 2 vế đó lại. Dù không hề có một cô gái nào khác, thì anh kia cũng có thể bỏ cô bạn gái và cô ấy khổ. Cho nên, đừng có thừa cơ thấy một bạn gái ở cạnh anh kia mà đổ lỗi cho cô gái kia.
    Nếu cô gái kia thủ đoạn thì trách được, đằng này người ta đã không muốn và không động tay động chân bày trò mèo gì, tự dưng vì anh kia hết yêu mình mà mình đổ lỗi cho cô gái kia.
    Ơ hay!
    Bạn nói một mà không biết nói hai rồi.
    Chắc gì họ đến với nhau mà hạnh phúc? Vậy chắc gì cặp cũ ở lại với nhau mà hạnh phúc?
    Bạn dùng lý lẽ khác để thuyết phục đi, chứ lý lẽ ?ochắc gí?'' ở trên kia là không thuyết phục rồi.
    Chính tôi khi khuyên tiến tới (nhưng không giành giật nhé) thì cũng đã nói rất rõ với chủ topic là: Tình yêu là đẹp, còn anh ta có yêu bạn không là chuyện khác, kết quả mối quan hệ thế nào là chưa biết.
    Chứ tôi có khuyên là chắc gì anh ta ở lại với cô cũ mà hạnh phúc, bạn nhào vô đi đâu? Ai lại đi khuyên ng ta bằng cái lý ấy?
    Tóm lại, tôi nhận thấy bạn chỉ khó chịu vì NGHĨ/TƯỞNG là cô kia giành giật hay thủ đoạn gì, nhưng theo lời kể của chủ topic (sự thật thế nào không biết) thì chủ topic không có giành giật gì cả.
    Nếu anh kia bỏ bạn gái là chuyện của anh ta và của cô bạn gái.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ chủ topic: Một mối quan hệ luôn luôn là của hai người và chỉ hai người.
    Nếu anh ta yêu bạn gái đủ nhiều, nếu anh ta muốn tiếp tục mqh kia thì có 10 bạn cũng không có giá trị gì với anh ấy.
    Nếu anh ta bỏ bạn gái, có khi lại thấy yêu cô khác, chứ chẳng phải là bạn.
    Nếu anh ta yêu bạn, có khi lúc đó bạn lại thấy hết yêu anh ta.
    Nói tóm lại, không bao giờ có cái gọi là 3 người. Luôn luôn chỉ có 2 người trong một mqh. Anh ta có một mqh (tình yêu hoặc từng là tình yêu) với cô bạn gái. Anh ta có một mqh bạn bè với bạn.
    Chuyện giữa anh ta và bạn gái anh ta là chuyện của họ. Chuyện của anh ta và bạn là chuyện của các bạn. Bạn không dùng thủ đoạn gì để làm họ xa nhau, cũng tránh gặp anh ta nhiều (theo kiểu ?omời ông xơi?), vậy thôi.
    Không phải ngày nào cũng gặp đc người mình yêu. Bạn yêu anh ấy, còn anh ấy yêu bạn hay không là chuyện của anh ấy, không còn là chuyện của bạn nữa.
    Reply: Công việc em ổn, cảm ơn anh. Mong là mọi việc của anh cũng đều ổn. Nếu là buổi sáng thì thêm: Anh làm việc tốt nhé.
    Tình yêu sẽ giúp bạn làm đc nhiều việc, trong đó có 2 việc lớn: hiểu rõ bản thân mình hơn + làm người bạn yêu hạnh phúc hơn (dù có ở cạnh nhau hay xa nhau.)
    Sự say mê chắc chắn làm bạn không hiểu được bản thân bạn ngay lúc đó + có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn và người kia.
    Làm thế nào để biết đây là tình yêu hay sự say mê? Rất tiếc là theo kinh nghiệm cá nhân thì tôi chỉ biết đc điều đó lâu sau khi mối quan hệ đã chấm dứt. Ai có cách biết nhanh hơn hay không thì tôi không biết.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bé Ăngì có thói quen rất khó bỏ là lớn rồi vẫn thích đi tranh cãi với trẻ con.
    Trong TH này, các bé đăng hăng say Thảo Luận phải tự xác định một số khái niệm mặc định:
    1 - Tình yêu bản thân nó có lỗi không? Suy ra tình yêu của người thứ 3 (đến sau) có lỗi không?
    2 - Thể hiện tình yêu với đối tác (đã có bạn gái/trai) có phải là hành động tội lỗi không? Và
    3 - Những hành vi thể hiện sự cố gắng làm cho người khác yêu mình (tán/cưa/đẽo)) là hành vi đúng không? Và
    4 - Trong trường hợp người mình muốn tán/cưa/đẽo đã có người yêu trước đó rồi thì hành vi tán/cưa/đẽo ấy có chấp nhận được không? Hay được gọi là mưu mô thủ đoạn thấp hèn vô sỉ.....
    Sau khi các bé đã có sự đồng thuận trong việc xác định những khái niệm trên, các bé mới có thể Thảo Luận tiếp được.
    Riêng anh đã có những bài viết rất hay về chủ đề này, nhưng mà lũ Mod xấu bụng nó ghen tức xoá đi mất rồi, nếu bé nào rảnh thì lên Google mà tìm.
    Chúc các bé Thảo Luận thành công và mau lớn nhé.

  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    @Anx : em rất gà trong trường hợp bị người khác cố tình không hiểu và lôi từ ngữ của em ra phán xét theo kiểu bề trên.....Dừng tranh cãi với chị ở đây, mất thời gian quá.
    Em không nghĩ là chị chưa kịp đọc những gì chủ topic viết ở trang này mà đã vội post bài trả lời em =)).....chào chị.

Chia sẻ trang này