1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã phân tích kín kẽ, câu trả lời mình nghĩ là ở anh ấy, anh ấy yêu ai tự khắc sẽ có cách giải quyết vấn đề này 1 cách chính xác nhất, nhưng quan trọng là mình đã đang rơi vào tình trạng cuống hết cả lên, cuống vì sợ anh ấy sẽ đ mất, nhưg rốt cuộc mình chắc vẫn sẽ ko thể làm thay đổi đc gì khi mọi thứ chỉ ở 1 phía, khi mà anh ấy quá yếu đuối, moi phân tích của các bạn đều dẫn tới ý tạm thời xa anh ấy 1 thời gian, mình đồng ý.
    vậy sau 1 tuần,1tháng,hay nhiều hơn mình nên quay trở lại?
    hay để anh ấy chủ động
    hay minh fải làm thế nào?
  2. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    à, mình đặc biệt cảm ơn anxiety, bạn phân tích rất đúng, mình chỉ đủ mạnh mẽ để nói em yêu anh, ko đủ mạnh mẽ để có 1 hành động nào khác, trong lòng vẫn muốn anh ấy hạnh phúc, dù với ai đi chăng nữa.
  3. Visaomodlock

    Visaomodlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    dúng
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Điều bạn không phải là ANH ẤY đâu, mà là TÌNH YÊU CỦA BẠN DÀNH CHO ANH ẤY. Và anh ấy dù có ở cạnh ai (hay ở...giá, he he) thì bạn vẫn luôn luôn có tình yêu dành cho anh ấy, không mất đi đâu cả.
    Chuyện anh ấy có đến với bạn hay không, tình cảm 2 người có thành gì hay không, thì tôi gửi bạn mấy câu này:
    Life says YES and gives you what you want.
    Life says NO and gives you something better.
    Life says WAIT and gives you the best on its own time.

    Điểm khác nhau giữa một người đang yêu và một người đang yêu + đang ở trong 1 mqh là ở chỗ ng đang ở trong 1 mqh sẽ muốn anh ấy/cô ấy hạnh phúc với mình. (Tôi không có ý chê trách hay khen ngợi, chỉ phân tích.)
    Đàn ông họ cảm nhận được là ở cạnh ai thì họ yên tâm, tình cảm của ai là bền vững, sự back-up của ai là mang sức thấu hiểu lớn, so với trách nhiệm, sự dằn vặt, đòi hỏi, các yêu cầu, sự bấp bênh, etc.
    Đàn ông cần cảm thấy yên lòng cạnh tình cảm của người phụ nữ cũng nhiều như phụ nữ cần cảm thấy yên lòng khi ở cạnh người đàn ông của mình. Đàn ông chưa thấy yên lòng về tình cảm thì thường rút lui, dành sức cho công việc, chứ không mở miệng đòi hỏi người phụ nữ của mình phải thế này thế kia (phụ nữ thì lại hay nói rõ ràng.) Nhưng không phải là họ không cần. Và chắc chắn là họ cảm nhận tốt ai là người để mình dựa dẫm về tình cảm, tinh thần. (Không phải lúc nào đàn ông cũng là kẻ ưa conquer cho tăng thành tích cho-nó-vui đâu.)
    Một tuần hay một tháng hay một năm không liên lạc là tùy tình huống, mọi người chỉ nói định tính đc là ''giãn ra đi'', chứ ít ai chỉ cho bạn đc là ''7 ngày 8 tiếng'' hay ''2 tháng 10 ngày 4 giờ'' đâu.
  5. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mình rất mong topic này sẽ tiếp tục, để mình có đc đường đi cho chính b ản thân mình.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Ủng hộ bạn chủ topic và tình yêu của bạn
  7. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    :0 cảm ơn bạn, nhưng quả thực là mình chưa biết phải làm gì lúc này?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng LÀM gì cả. Mỗi khi có diễn biến mới thì lại chui vào topic hỏi, mọi ng bàn ra tán vào cho đến khi nát vấn đề ra, lúc đó còn thích thì làm.
    Cũng là một cách làm nguội chuyện lại, tránh xử sự bốc đồng ngay khi có diễn biến mới.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vote cho mụ già 1* vì bài trên lấy ý tưởng của bài này:
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Cái tư duy trong cách viết của Anxiety hay nhỉ ?Tư duy của người duy lý .
    Đó là cái kiểu kiểu tư duy ngược
    Thế nên tớ đọc bài An tớ chẳng thấy nhức đầu tý nào , tớ hiểu được vì tớ không đọc xuôi .
    Nhưng mà An đọc bài tớ chắc khó hiểu hơn tớ đọc bài An đấy
    Vì cái tư duy của tớ nó không xuôi cũng không ngược mà nó là cái kiểu tư duy chạy lòng vòng, chạy đi chạy lại , nói chung là một mớ rất rối linh tinh ...rẽ trăm ngả ..vì đơn giản cuộc đời là thế và tâm lý con người cũng thế ..thời gian là vậy là tư duy vào tuỳ từng thời điểm với độ tuổi và sự trải nghiệm sống , mỗi lúc một khác thôi ...


    Chủ topic thân mến :
    Người cao thượng người ta sẽ hành xử theo cách ..khuyên anh ấy đấu tranh giành lấy cô kia .
    Người tỏ vẻ cao thượng vẫn cứ khuyên anh ấy đấu tranh giành lại cô kia .
    Nhưng làm cho anh ấy hiểu , em mới là người con gái anh cần .
    Tùy bạn , đó là cách cư xử của mỗi người thôi .. cao thượng hay tỏ vẻ cao thượng là do bạn muốn cái Đích cái kết của nó sẽ kết thúc như thế nào ..
    Nói chung riêng trong vấn đề tình cảm ...thì dù là cách cư xử gì thì ...vẫn quy về sự tỏ vẻ nhiều hơn
    Tớ đoán được cách cư xử của bạn hoặc là tớ cũng như hầu như tất cả những người rơi vào trường hợp như bạn sẽ là như thế nào rồi
    Nên chẳng cần phải tư vấn nữa làm gì nhỉ ?


    Nếu nói lòng không muốn
    Là tự mình dối mình
    Nếu nói rằng rất cần
    Là hiểu mình ngốc đấy

Chia sẻ trang này