1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm thế này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một con người bình thường, với kích cỡ tâm hồn bình thường, kinh nghiệm sống bình thường thì không thể nào đỡ nổi tình cảm có kích cỡ khác thường đâu, cho nên, đừng làm họ sốc trước tình cảm bất thường của mình.
    Lời khuyên của tôi là hãy rót tình cảm theo một mức độ chỉ trên bình thường một chút, chứ đừng làm người ta ngợp. Nếu bạn thực sự yêu, bạn sẽ biết cách điều chỉnh bản thân vì-người-bạn-yêu. Nếu.
  2. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anxiety, bạn luôn nói đúng.
    Diễn biến tiếp thế này: Hàng ngày anh ấy nhắn tin cho mình, mình trả lời như 1 người bạn bình thường, thế rồi tự nhiên mình thấy lạnh nhạt, hình như phút nông nổi ấy đã qua đi, có lẽ mình cũng ko hiểu nổi mình ra sao nữa, có lẽ tất cả những phút chủ động của mình - vì sợ mất anh ấy - đã khiến mình cảm thấy bị tổn thương.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không giúp đc gì cho bạn. Với (những) người tôi yêu thì tôi không bao giờ trả lời họ như một người bạn bình thường.
    Còn việc tôi giữ gìn một mối quan hệ ''sạch'' thì là chuyện khác. Em có thể yêu anh rất nhiều, nhưng đó là vấn đề cá nhân của em. Còn nếu anh muốn mình có một mqh với nhau thì em cần điều đó bình thường như mọi cặp khác. Em không làm cao, làm giá cho anh khó với tới, nhưng em từ chối trở thành bồ level 2 của anh, và em phản đối những hành động anh lừa dối, qua mặt bạn gái hiện tại của anh. Tình cảm là không cưỡng ép được, nhưng làm người thì cần giữ cho mình đàng hoàng, lịch sự, đúng mực ở mọi hoàn cảnh, với bạn gái chính thức hiện tại và với cả người mình có cảm tình.
  4. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vậy tôi ko trả lời như 1 nguời bạn bình thường thì phải trả lời như 1 người đang yêu sao?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người-đang-yêu và người-yêu khác nhau lắm. Một cái là tình cảm trong lòng, một cái là một cái danh. (Danh với nghĩa trong câu Danh có chính thì ngôn mới thuận.)
    Chẳng ai có thể / có quyền cấm bạn có tình yêu với ai.
    Nhưng khi cư xử thì phải biết rõ mình là ai, mình có tư cách gì.
    Rạch ròi được thì không ai có thể khinh / trách mình ở bất cứ hoàn cảnh nào cả, dù rằng mình có là người-đang-yêu-một-người-đàn-ông-đang-có-vợ.
  6. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ nên làm thế nào, mở ngoặc là anh ấy chưa có vợ mà, thi thoảng anh ấy nhắn như 1 người bạn thôi không có gì gần gũi đâu, và tớ cũng trả lời 1 cách lịch sự nhất. Vậy tớ không nên trả lời nữa phải không? Bao giờ thì tớ nên trả lời?
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ chí it ra thì a ấy cũng tốt khi thú thật với bạn là đã có người yêu.nhưng chỉ vì 1 chút ngăn cản từ phía gia đình mà đã chán nản thì ... hixhix. thử nghĩ sau này vợ con thì còn phải chán lắm hả?nào là kinh tế,tự do,bạn bè,con cái...
    thôi tốt nhất là ấy cứ để " các "con tim wuyết định đi.heee
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bạn niemkhuccuoi78 này, bạn làm thế tất nhiên là không có gì là sai cả, chỉ là không tốt cho bản thân bạn thôi. Việc nó quá hiển nhiên rồi,là anh kia chưa có tình cảm sâu đậm cho bạn, lại có bạn gái rồi, cơ hội cho bạn nó quá ít. Bạn vẫn còn liên lạc với anh kia, vẫn còn hi vọng vào tình cảm của anh kia cho bạn, thì bạn tự làm mất cơ hội của bạn đối với người khác thôi. Bản thân tớ đã gặp gỡ, hẹn hò với nhiều người, có người chỉ gặp vài lần, có người được vài tháng, và cũng đã yêu một lần, tớ khẳng định là có rất nhiều người phù hợp với mình, chỉ cần mình mở lòng ra, biết nắm bắt cơ hội, và dám chấp nhận rằng người mình thích chưa chắc đã thích mình hoặc thậm chí là xem thường mình nữa kìa để bỏ qua , thì rồi mình sẽ tìm được người phù hợp thôi. Người khác không cho mình cơ hội đã đành, tại sao bản thân mình lại tự làm mất cơ hội của mình làm gì?
    Forget it, and move on girl. You deserve a better guy!!!

Chia sẻ trang này