1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình làm vậy có đúng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em yêu hắn mới gọi là tài, với tính cách như vậy, thì sớm muộn hắn cũng đá em, quên hắn càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trong từ điển của em ko có từ này. Chỉ ôm, hôn, lên giường thôi
  3. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã đá cái anh nhắn tin quen 3 tháng hồi trước rồi à, công nhận bạn cũng có nhiều mối tình nhưng cái thằng đàn ông nào đến với bạn cũng chỉ nghĩ đến ***, bạn thử xem lại mình xem, chắc phải có một cái gì đó trong cách sống của bạn để cái bọn đàn ông dê gái kia mới bảy tỏ với bạn như thế
    Mà mình nhận thấy cái thằng đó chẳng hề quan tâm đến bạn chút nào, nếu hắn có tình cảm thật thì lúc bạn rủ hắn đi mua cái đĩa CD thì hắn vui vẻ nhận lời ngay chứ đâu có từ trối thẳng thừng như, bởi cứ nghĩ từ mình ra.
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ng ta bắt đầu mù quáng. Làm sao nhìn thấy hết hoặc rõ ràng những điều lẽ ra ng bình thường sẽ thấy ngay được! Nhưng tóm lại 1 điều là cái thằng cha này ko xứng đáng với bạn đâu. Nên cho nó té sớm nếu ko muốn sau này buồn nhiều! KO hề cảm nhận thấy tí tình yêu nào của hắn cả!
    Nói bye đi bạn! Còn nhiều ng khác xứng đáng hơn, việc gì fải lăn tăn!
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho câu hỏi thứ 2 : Tát luôn , chả có gì mà lăn tăn cả . Hay để mình tát hộ ... dạo này đang ngứa tay
  6. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    em gái giải tán ngay thằng đó cho anh ....quân bất lương đấy em ạ !!!
    ..mà kể ra thì thằng ku kia chắc cũng là gà nốt ,ngu ngu ....,chứ nó là cáo thí chắc em gái ..không kịp lên đây mà hỏi đâu.Cẩn thận tí đi .
  7. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói đúng, cũng may em bé gặp fải con gà chứ nó cứ kiên nhẫn thêm chút nữa thì ..............Em bé kia nên mở tiệc ăn mừng mới fải.OK
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này mà vẫn còn loại vịt như thế này, nhoc con nhiêu tuổi rồi mà bò quá vậy, những chuyện nhóc kể như thế mà bản thân nhóc không hiểu nổi thì cũng đành bó tay trước bệnh ngu thôi. Đúng là con gái dễ lừa, may mà không gặp anh
  9. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tại sao bây giờ mà vẫn có những thằng đàn ông đáng thất vọng đến vậy nhỉ?như thế mà nó cũng có thể nói lời yêu được nữa cơ chứ!chẳng hiểu định nghĩa tình yêu của nó là gì nữa!chắc với nó tình yêu là OS thì phải,phải có cái đó thì nó mới yêu thì phải!nếu anh là em anh sẽ khuyên nó kiếm nhiều tiền để mà đi mua tình yêu!như thế thì nó có thể yêu cầu và ra điều kiện được....
  10. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    1. Không hiểu là bác hỏi về cái gì? Hành động của bác thì đúng rồi, nhưng suy nghĩ thì sai bét.
    2. Theo tôi thì đối tác của bác vừa ngu vừa đểu (2 cái này phối hợp không ăn ý lắm), bác có bỏ nó thì cũng chả có gì đáng tiếc cả.

Chia sẻ trang này