1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackbaby

    blackbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu em định nói gì?? Chúng ta gặp nhau tại nơi đây không biết có duyên gì không???
    BlackBaby
  2. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi các bạn mà ở trong hoàn cảnh của mình thì các bạn mới hỉu đc rằng TÌNH YÊU THẬT ĐẮNG CAY mình muốn nói thế vì trên đời này có nhiều cái thật đổi thay , vì có ai bít đc chữ NGỜ bao giờ đâu ? Lúc còn iu nhau thì thật hạnh phúc thật vui tươi , nhưng khi không còn yêu nhau nữa thì cần gì fải lôi chuyện cũ ra để nói với mọi người phải không nào ? Mình đã quá yêu và quá ân hận về hành động của mình ....Nhưng người ta không chấp nhận thì thôi ....mà còn sỉ vả mình nữa ..không bít trên đời này có BẠN GÁI nào như người yêu của mình không nữa ? Không cho người ta cơ hội sửa sai thì thôi đâu cần fải làm thế cơ chứ , thật quá buồn người mà mình đã yêu trước kia .
    ==>> Nhưng dù sao như thế thì mới cho mình biết thế nào là TÌNH YÊU , cái thứ mà mọi người luôn tôn trọng nó yêu thương nó chứ kô bao giờ hắt hỉu nó bao giờ cả . Cho dù có một ngày kia khi 1 trong 2 người không cảm thấy còn yêu nhau đc nữa thì cũng nên làm bạn và chia tay nhau trên nền tảng HOÀ BÌNH được cơ mà cần gì fải hận thù nhau đâu , fải nói này nói nọ cơ chứ .....cứ cho nó đi vào dĩ vãng là OKÊ mà .

    VĨNH BIỆT cái thứ mà người ta luôn gọi là tình yêu
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  3. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi các bạn mà ở trong hoàn cảnh của mình thì các bạn mới hỉu đc rằng TÌNH YÊU THẬT ĐẮNG CAY mình muốn nói thế vì trên đời này có nhiều cái thật đổi thay , vì có ai bít đc chữ NGỜ bao giờ đâu ? Lúc còn iu nhau thì thật hạnh phúc thật vui tươi , nhưng khi không còn yêu nhau nữa thì cần gì fải lôi chuyện cũ ra để nói với mọi người phải không nào ? Mình đã quá yêu và quá ân hận về hành động của mình ....Nhưng người ta không chấp nhận thì thôi ....mà còn sỉ vả mình nữa ..không bít trên đời này có BẠN GÁI nào như người yêu của mình không nữa ? Không cho người ta cơ hội sửa sai thì thôi đâu cần fải làm thế cơ chứ , thật quá buồn người mà mình đã yêu trước kia .
    ==>> Nhưng dù sao như thế thì mới cho mình biết thế nào là TÌNH YÊU , cái thứ mà mọi người luôn tôn trọng nó yêu thương nó chứ kô bao giờ hắt hỉu nó bao giờ cả . Cho dù có một ngày kia khi 1 trong 2 người không cảm thấy còn yêu nhau đc nữa thì cũng nên làm bạn và chia tay nhau trên nền tảng HOÀ BÌNH được cơ mà cần gì fải hận thù nhau đâu , fải nói này nói nọ cơ chứ .....cứ cho nó đi vào dĩ vãng là OKÊ mà .

    VĨNH BIỆT cái thứ mà người ta luôn gọi là tình yêu
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  4. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hành động như bạn thật đáng phê phán, có thể nói là rất "không đàn ông". Mình cũng thuộc vào dạng người rất nóng tính nhưng mình cũng chưa bao giờ hành động như vậy (cùng lắm là nói với nhau vài câu). Bạn có lỗi thì xin lỗi, còn chuyện tha thứ hay không là do cô ấy. Chịu, chuyện này thì không ai giúp cũng chả khuyên gì được đâu... chỉ có... TRỜI,.... ĐẤT và cô ấy mới có khả năng...
    Chúc bạn may mắn,...
    Roi_mai_mot_om_dan...
  5. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, người ta phải yêu bác nhiều lắm mới giận hờn bác như vậy, đừng trách người ta không hiểu bác, hãy tự hỏi xem bác đã hiểu người ta chưa. 2 năm trời yêu nhau đâu thể dễ dàng nói thôi là thôi luôn được. Biết là bác đau khổ, bác rối trí, nhưng một khi cô ấy còn giận bác thì vẫn còn hy vọng đó.

    I cause nothing but trouble, I understand if you can't talk to me again...
  6. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chán ghét cái thứ mà người ta luôn gọi là tình yêu rồi , nàng làm cho tôi chột đến già chắc chẳng dám yêu ai nữa cả ....vì tôi thật choáng váng cái mà tôi luôn gọi là tình yêu .
    Bây giờ không những là bạn , mà nếu có mơ đến nàng nữa thì tôi cũng chẳng dám mơ đến nữa , nàng cư xử như một đứa trẻ con mới lớn vậy . thôi cái gì qua thì cho nó qua , bây giờ và mai sau sẽ chẳng bao giờ đọng lại cái gì của quá khứ trong đầu tôi cả , vĩnh biệt nó đi . Bây giờ đi tìm một cái mới cho mình là tốt nhất , nhưng mà cũng hơi vội tốt nhất là để cho trái tim nghỉ một thời gian đã fải không nào ?
  7. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Tôi ko bao giờ tha thứ cho một hành động vũ phu như thế nhất là giữ chốn đông người. Đáng đời cho bạn!!! Cô ấy bỏ bạn là một quyết định đúng cho hiện tại và nhất là cho tương lai đấy. Bạn có nghe người Pháp nói là: Ko được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa ko? Bạn xúc phạm người ta như thế còn mong tha thứ nỗi gì? Xì.............
  8. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Tôi không thích bạn ở khía cạnh đánh một người. Điều đó sai trong nhận thức của mọi người và cả của riêng tôi.
    Tôi không biết nên đánh giá bạn là người như thế nào : Tốt hay là Xấu ?
    Tôi chỉ mong những gì mình đang viết đây có tính xây dựng cho bạn. Nghĩa là tôi đứng trên quan điểm bạn là người tốt !
    Tôi quý bạn ở chỗ bạn dám nói ra điều này, và chấp nhận sửa lỗi. Giờ đây, chắc bạn đã hiểu giá trị của sự nóng giận hay vội vã ... nên chắc bạn ý thức được mình sẽ cần phải kiên nhẫn thật nhiều để có thể tìm lại người con gái bạn yêu (?!).
    Người con gái sẽ không dễ dàng quên những gì bạn đã làm. Ngay cả khi cô ấy đã tha thứ cho bạn, thì đôi khi những ấn tượng ấy sẽ quay lại, và làm cho cô ấy tạm quên đi những điều tốt đẹp mà bạn đã dành cho cô ấy ...
    Bạn đừng nghĩ mình là người hàn gắn tình yêu. Điều đó làm cho bạn không đủ nghị lực để kiên nhẫn đâu. Bạn hãy nghĩ mình là người xây dựng tình yêu dựa trên sự trưởng thành theo thời gian, dựa trên sự sẻ chia và thứ tha ...
    Tôi tặng bạn câu nói này như một sự chia sẻ của riêng tôi : "Tình yêu đẹp ở chỗ nó giúp cho bản thân và đối tượng đi đến chỗ tự hoàn thiện. Yêu mà tinh thần minh mẫn, tràn trề sức sống, ấy mới gọi là tình yêu !"
    Ý kiến của mọi người dù sao chỉ có thể tác động vào sự quyết tâm của bạn mà thôi. Còn bạn phải tự tin để quyết định tất cả.
    Chúc bạn tìm thấy chính mình, tìm thấy cô gái mà bạn thực sự yêu và hy sinh !
    HL
    Được HaiLam sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 22/02/2004
  9. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    ===>Ùh thì đúng là như vậy rồi hành động ấy chẳng ai có thể tha thứ .....tôi vẫn bít là như vậy mà . Đúng là ai đã từng yêu thì mới biết VỊ ĐẮNG CỦA TÌNH YÊU , thật là sợ .
    Nhưng tôi xin hỏi các bạn , nếu cho hành động ấy là không thể chấp nhận đc , ôkê ....thế các bạn có biết rằng sau đấy nàng ta đã hành động gì không ? Các bạn thử đoán xem nào ? Xem nàng là loại người như thế nào ? Vâng đúng thế nàng quay lại cắn tôi ....cắn những nhát cắn làm tôi ghê sợ hết cả người ....tôi nghĩ trên đời này chắc chẳng có ai quay lại đối sử với người yêu cũ của mình như vậy cả ...Vì tôi nghĩ rằng mọi người con gái hay ĐÀN BÀ đều có lòng nhân ái .
    Chuyện là như vậy đó , các bạn nghĩ sao ? Tôi chẳng bao giờ thích nói xấu nàng 1 câu hay nửa câu nào nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi . Các bạn gái ơi nếu các bạn ở trong trường hợp của tôi hay của nàng thì các bạn sẽ có những hành động gì nào ? Mong rằng đó sẽ là người con GÁI duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này .
    Chẳng ai giống ai cả
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, hai người thiệt là xứng với nhau ghê. Kiểu này mai mốt hai người mà cưới nhau về chắc hàng xóm được coi phim miễn phí dài dài .
    Nói thật, tát bạn gái chỗ công cộng hay không cũng là đánh thôi, như nhau, lại đánh không chỉ một cái, mà đến 3 cái, yêu thương gì mà khiếp quá . Mới là người yêu thôi mà tiếng trước tiếng sau đã giở tay chân ra rồi, chừng cưới nhau về còn đến mức nào nữa? Khó có ai vượt qua chuyện đó được đâu. Bạn gái anh sau cú sốc đó còn chịu làm bạn với anh đã là tốt lắm rồi, than vãn gì nữa. Mối tình hai năm coi như để mua một bài học kinh nghiệm, nhớ lần sau kiềm chế một chút, đừng để tiếng dữ đồn xa, ế thật chứ chẳng chơi đâu.
    Sao con trai thời nay vũ phu thế nhỉ?

Chia sẻ trang này