1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy cũng nói , nếu cô ta đứng giữa quầy Net mà tát him 30 nhát thì mấy người họ tưởng cô này hung dữ khủng khiếp lắm . Mà họ đâu có phải là những người chứng kiến thảm họa hôm đó đâu . Theo mình không gì có thể xoá được mối thù này . Hôm trước thấy một cô vợ bị ông chồng kéo đi một cách thô bạo trước đám đông mình đã căm phẫn rồi . Huống hồ ...hình dung đến mà toát mồ hôi . Đúng là đồ tàn bạo vô nhân tính . Gặp mình mình sẽ trả thù chứ đừng nói chi là tha thứ , nói chi đến yêu đương !
  2. nguoi_de_gan_2004

    nguoi_de_gan_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ông anh bảo là ông anh lỡ tay ư?? Ông anh tát cô ấy những 3 cái mà ông anh nói là lỡ tay ư? Dù cho cô ấy có yêu anh thì cô ấy cũng ko thể nghĩ đó là hành động nhất thời được! ĐÚng ko nào?Em có lời khuyên ông anh là dù cho có là lý do gì đi nữa thì việc tát người mình yêu cũng là một điều ko thể chấp nhận được! Ông anh hãy cố gắng thuyết phục cô ấy, không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể nữa! Đừng biện minh cho việc mình làm mà hãy tỏ ra hối lỗi. Hãy chứng tỏ cho cô ấy hiểu anh vẫn còn rrất yêu cô ấy. Hãy làm tấ cả những gì có thể ông anh ạ. Cũng giống như là quay lại cái thời ông anh theo đuổi cô ấy khi 2 người còn chưa yêu ý. Chúc ông anh thành công!
  3. desever_to_be_happy

    desever_to_be_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    May là bạn lỡ tay tát đấy! Lỡ tay làm việc khác còn nguy to. như làm vỡ đồ cổ chẳng hạn. Thôi lỡ rồi chẳng ai muốn nhưng bạn cũng phải đền thôi..làm thì phải chịu chứ?!
    "Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!"
    Câu này được trích trong kinh điển Phật giáo Ấn Độ, bạn thật là may mắn khi được đọc nó
    ----------------
    -----------------------------
    Bạn băn khoăn ko biết đền thế nào chứ gì? Phải động não đi!
    Ví dụ: Bạn sắp xếp một lần gặp cô ta, hay chỗ nào cô ta đi qua, cô ta có thể nhìn được, rồi nhờ thằng bạn thân tát bạn 30 cái (tính cả vốn lẫn lãi), bạn tự tát cũng được. Chắc chắn cô ta sẽ tha thứ cho bạn!
    Ko thì bạn tự làm sao mặc kệ cứ vác một bộ mặt sưng vù lên hay bị otô đâm càng hay càng nặng càng tốt đến gặp cô ta và bảo: "Bây giờ anh đã cảm nhận được sự xúc phạm, sự đau đớn,..anh thực sự lấy làm ân hận, cắn rứt lương tâm khi đã xử sự với em như vậy.." (bạn quỳ xuống cho đến khi cô ta bảo thôi mới thôi)..Chỉ dùng trong trường hợp bạn thật lòng yêu cô ta, còn ko thì thôi, phí mất tuổi thanh xuân đấy! Chúc bạn thành công
  5. star_ranger

    star_ranger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thu dan ong vu phu nhu ban thi nhieu vo ke. Nhung quan trong la nguoi ban cua ban co tha thu cho hang dan ong nay khong lai la chuyen khac.Dung mong cho gi hon ban a.
    Đừng hôn em...má la!
  6. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái Cô Công Chúa Băng gì gì đó chẳng giúp mà còn phá đám. người ta đang đau khổ hối lỗi thì cô lại đổ thêm dầu vào chẳng ra làm sao cả.
    tôi thì chẳng có bạn gái để tát những 3 cái đâu nhưng mà nếu cô mà rút guốc ra đảm bảo tôi thu cả đôi đem bán
    khanh
  7. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! nhưng có chuyện gì mà tát người ta những 3 cái cơ chứ . Vậy thì làm gì còn mẹt mũi con gái nhà người ta nữa cơ chứ .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  8. dlam2k

    dlam2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi yêu nhau chẳng ai lại muốn người yêu của mình đau khổ cả, không ai lại muốn đánh người yêu của mình cả
    Chảng qua là quá bức xúc thôi mà
    Nếu là tôi, nếu đáng đánh thì đừng nói là 3 cái
    Có cần thì 30 cái tôi cũng đánh
    Không được đánh phụ nữ dù là chỉ bằng một cánh hoa nhưng hoa mà có lắm gai độc thì phải bẻ cho bằng hết
  9. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,bạn không nên hạ mình để phải đi xin lỗi người ta nữa! Bởi vì có lẽ không còn cơ hội để cho bạn làm lại từ đầu nữa! Dù bạn có muốn hay không thì giữa 2 người cũng đã có một khoảng cách rất lớn! Người ta không thể nào tha thứ cho hành động vô ý thức của bạn được! Tôi cũng đã thấy một trường hợp như vậy và kết cục đúng như tôi đã kể! Vậy thì sao!
    Đời còn dài, gái còn nhiều
    Còn nếu người ta thấy mình kô quan tâm đến nữa thì sẽ.....nghĩ lại chăng???
    Buratino
  10. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mình tốt với nó, nhưng nhiều khi nó "khốn nạn" thì làm sao mà chịu được . Tôi cũng đã từng nhiều lần dã man hơn bạn nhiều. Đánh con gái dã man thật nhưng có đứa nào hiểu được mình yêu nó quan tâm nó thì nó lại quay lưng lại với mình. Nó đâu có thèm hiểu cái đau đớn mà nó gây ra cho mình còn lớn hơn gấp nhiều lần cái đau thể xác. Tốt với mình thì mình tốt lại , ko thì fải chịu thôi.

Chia sẻ trang này