1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ui ....you này nói chí phải đấy ....không nói ra thì chẳng bít gì nhưng mà MỖI CÂY MỖI HOA , MỖI NGƯỜI MỖI VIỆC chẳng ai giống của ai cả , chỉ có những người rơi vào tình trạng đó thì mới thôi....Nên trước khi đánh giá một người nào đó thì hãy hiểu trước sau đã fải không nào ?
    Thôi stop nhé bibi
  2. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhân bài này mà nói : Tôi cũng có 1 con em gái ở trong cảnh này.Và nói ra thì không ai tin rằng nó đã liên tục bị người yêu nó đánh nó như cơm bữa hàng ngày, đánh cho tới không con nước mắt để khóc, đánh cho bầm dập mặt mũi là chuyện bình thuờng.Khóc -->đánh tiêpv với lý do là nhìn nước mắt khó chịu,rằng con em tôi làm trò ,giả tạo.Nói không còn yêu nữa--->đánh cho tới lúc nói còn yêu thì thôi.Nói chia tay -->đánh cho tới lúc ko còn thở được nữa chưa dừng.Đến người ngoài bên cạnh nó cũng không nể, giữa đuờng giữa chợ, cáu lên là chửi, em tôi phản kháng lại thì giằng xé chửi...Còn nhiều lắm, không thể nào mà kể cho hết đươc.Sau những lần như thế,tôi không hiểu nó lấy cái gì để vẫn nói với em tôi rằng là rất yêu,không thể mất em được...Không phải đợi tới người ngoài khuyên đừng nên tiếp tục nữa,con em tôi làm sao có thể chịu đựng được như thế ?Thì cái thằng để gọi là người yêu nó nói là sẽ không để yên cho em tôi sau này...Cái quan hệ này gọi là gì ?Khi trong đầu con em tôi như bị hoảng loạn thần kinh, định tự tử mà không dãm vì trong nhà nó là con một.Quan hệ của chúng nó vẫn đang tiếp tục.Tiệpc tục với cái cảnh lúc nào em tôi cũng sợ bị đánh, chuyện gì cũng nhịn như nhịn cơm sống, đến để bị nó chửi cho,hay bỏ lại giữa đuờng vẫn phải chịu.To tiếng thì bị đánh.Yêu kiểu gì khi trong lòng con em tôi chỉ nghĩ tới ân hận,mọi người khuyên không nghe, để bây giờ chịu cảnh khổ sở đủ đuờng ...TRong đầu nó chỉ là căm thù nguyền rủa ...Không có cách cứu được.đau xót lắm.
    Như bạn nói rằng ,tốt thì tốt lại, không tốt thì chịu thôi : Con em tôi đang như thế, đang phải bị cái cảnh người yêu nó dửng dưng như bạn,coi chuyện đánh dã man như chuyện nghiễm nhiên trên đời.Nói nhẹ nhàng, như không hề có lỗi, chuyện bình thuờng sẵn có.Tôi không biết rằng người yêu bạn như thế nào, nhưng ít nhất chắc chắn thì cái để gọi là tình yêu kiểu đấy ,thì đã không còn là yêu rồi.Nó chỉ là cái quan hệ người dưng mà thôi, người hắt nước xong kẻ ném đá để trả thù.
  3. somdogai

    somdogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thì bạn hãy cố đi xin lỗi nàng! lần thứ nhất không được thi lần thứ hai! nếu lần hai ma cũng khong được thi hay chịu khó năn nỉ lần thứ ba! nếu lần thứ ba ma không được thì XÙ ! Bất quá tam ! mà! hihihihihihihihihihi! chẵng lẻ trên cõi đời này hết con gái rồi sao! minh đã năn nỉ xin lỗi thì người ấy phải thông cảm chứ! yêu nhau thì phải biết thông cảm cho nhau chứ!
    nhưng cũng nên nhắc bạn rằng! đừng co nên nóng tính quá! có ngày cô đơn minh bạn đấy!
  4. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    bốp 3 cái giữa thiên hạ thì bố ai mà chịu được ! gặp mình là nữ thì cũng sorry say goodbye ! xin lỗi để làm cái gì chứ người như vậy thì sau này có sao đi nữa thì cũng khó mà thay đổi tính tình được !!! " làm sao ta nếu kéo khi yêu thương đã mất , làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa "
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, đọc những dòng trên mình thật sự choáng đó, mình thì không bao giờ có thế đánh người yêu mình cả...... bạn bị bỏ là đáng đời rùi! khổ cho ai lấy phải bạn và cái tính vũ phu của bạn hihihiihihi có lẽ chỉ mấy cô trong đội tuyển karate hay gì gì đó mới dám yêu bạn thui
  6. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy trách mình trước khi trách nàng
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật dây yêu gì mà đánh cả ngươi yêu,nhưng mà chắc là bạn gái của ban cũng có lỗi gì nên bạn mơi lám vây chứ ko tụ nhiên đi tát người yêu mình làm gì,nhung ma bac sai hoan toan co chuyen gi thi phai bao nhau chu ai lai di tat co ay giua chon dong nguoi nhu vay ai chang gian,nhung ma con gai gian nhung van yeu day ban a, ban nen co gang xin loi,neu xin loi roi ma van gian thi ban nen nan ni.chuc ban thanh cong va tim lai dc nu cuoi cua nguoi yeu
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chưa tham gia topic này thì phải.
    Chà, cô bạn gái của nutidu "được" tặng cho tới ba cái tát thì chắc hồn phách lên mây lúc đó luôn nhỉ...hừm...con trai gì mà ác quá vậy.
    Chỉ mới là người iu với nhau thôi mà còn như thế thì sao này một khi đã là vợ chồng, chắc nói không vừa ý bạn là bạn cho ăn bợp..cho ăn dép...hay lúc đó chơi bằng cây, gậy ,phang luôn cũng không chừng...Không chấp nhận được. Mà lại ở nơi công cộng nữa chứ....Không bênh vực được.
    Chop chúa ghét con trai dùng vũ lực với con gái đấy. Hồi xưa lúc Chop còn học high school ở SG , cô giáo chủ nhiệm Chop bảo con gái là cành hoa , con trai không được dùng vũ lực với con gái. Trong lớp , cô nghiêm cấm mấy bạn trai dùng vũ lực với con gái, mặc dù chỉ đùa giỡn.
    Bạn gái của bạn hiền lắm rùi đấy. Bạn ấy đã tha lỗi cho bạn, và xem bạn như những người bạn, chứ gặp người con gái khác, bạn đừng hòng...Hạ thấp danh dự người ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế còn ra cái gì nữa chứ. Hơn nữa đấy lại là người mà mình đang yêu, là người mà mình có thể tiến tới hôn nhân sau này.
    Dù sao mọi việc cũng đã xong rùi, bạn hãy rút kinh nghiệm cho lần yêu sau nhé. Nên nhớ, vũ lực không phải là vũ khí để dùng với girl.
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    khiếp vũ phu con chim cu tui mà là người bị tát tui cho luôn con c huột vào mồm ông rồi
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Không có ai thông cảm với con người tội nghiệp này sao.Có thể nói đó là cục tính chứ nói vũ phu thì cũng chưa chắc.Tôi cũng đã trải qua một hoàn cảnh hơi tương tự(ấy em chưa làm gì nên tội đâu).Ấy là khi ngồi với con em gái,có người thò vào cửa sổ hỏi nhà,thế mà nó đối xử như với thằng ăn mày vậy,nó xua người ta đi và tỏ thái độ láo xược(tính nó thế mà,bề trên lém)thế là điên tiết em vớ cái ghế nhựa vung lên.....
    Nhưng mà chuyện tồi tệ đã không xảy ra(Amen!!!),em bình tĩnh lại nhanh đúng như lúc em nổi nóng.Thế là nó khóc,chẳng phải vì nó sợ(dứt tóc nhau 5'' còn chưa khóc chẳng là...),mà là nó sợ anh nó không thương nó,thế là nó khóc,sau 1 phút định thần,nó nước mắt nước mũi giơ đầu ra:"mày đánh đi" rùi lại khóc tiếp.Nhìn nó vừa giận,vừa thương,vừa buồn cười.
    Nhưng mà các bác đừng vội đánh giá em nhá,em là em thương yêu nó nhất đời đó.

Chia sẻ trang này