1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bác nutidu à ,em không biết vì sao bác lại đánh bạn gái ,nhưng thực sự em căm thù những thằng con trai mà đánh con gái .Dù có thế nào đi nữa thì điều đó cũng không thể chấp nhận được ,mong rằng bác rút ra được kinh nghiệm cho lần sau .
  2. de_nhat_ruou

    de_nhat_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ cho bác một cách cực hay và hiệu quả - với đk bác dám làm mọi thứ đẻ chứng tỏ tình yêu của bác với em nó - hehe
    Bác rủ em nó lên cầu Thăng Long vào một đêm tối trời, nhiều sao, có trăng. Bác đèo em nó đến giữa cầu thì dừng lại, đi đến thành cầu, bỏ dép lại, (nếu có thể cời áo, quân cũng đuọc - hehe)
    Lúc này, em nó khong hiểu gì hết - Bac mặc kệ em nó - Việc ta ta làm - dúng kô? Và lúc này, Bác đã đứng trên thành cầu rồi nhé.
    Bác hay quay về phía em nó và Hỏi
    - Em có tha thứ cho Anh ko?
    - .... (Em nó sẽ kô trả lời vì 3 cái tát kia - di nhiên rồi - ai chả thế-Đàn bà mà - thù dai lám)
    - Em kô thể tha thứ cho Anh sao?
    - ... (Em nó vấn im lặng ... )
    - Nếu Em kô tha thứ cho Anh - Anh sẽ nhảy xuống từ đây?
    Vào Bác làm động tác chuẩn bị nhảy, đòng thời, Bác hướng anh mát về em nó rồi Bác nhìn xuống Sông Hồng (Dẹp kô Bác- hehe)
    - ..... Em nó sẽ nói gi - Bác biet rồi dó (Con gái chỉ đuọc cái thù dai thôi nhung kô chịu đuọc cam giác mạnh đâu)
    Đây là cách của tôi đã từng áp dụng , Bác thử xem nhe.
    Lần sau có tát em nó , bác muốn xin lôi, Bác hay chọn nơi HAI HUNG hơn nhe
    Chuc bác thanh công ???
  3. de_nhat_ruou

    de_nhat_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo bác nhé, Nang của Bác có hay len day kô?
    Nếu kô, bác ín tất cả những ý kiến o đây ra, khoảng 14 trang thì phải - rồi gửi cho Em nó,
    Sau đó , thì tuỳ vào em nó, vì đây là tất cả những gì của Bác nghĩa và Mọi nguoi nghĩ
    Nếu Em nó quyết ko quay lại thì Bác cung đành chấp nhận thồi - BB em nó đi
    Còn nguợc lại, thì Tôi chúc mừng bác nhe.
  4. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người sỉ vả người ta khiếp thế. Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Tuy rằng hành động tát 3 cái là ko tốt (tát một cái thì vẫn tốt hơn), nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ lũ con gái nhiều khi còn đáng bị ăn vài cái đạp chứ không phải là chỉ có tát không thôi đâu. Bác nutidu này, bác biết lỗi và đã xin lỗi là đủ rồi còn tha thứ hay ko là việc của người ta. Còn tình yêu ấy à, bác đừng phải bận tâm suy nghĩ làm gì, ko yêu đứa này thì ta yêu đứa khác, nó (người yêu cũ của bác) đã là cái đếk gì mà phải cầu xin (quỳ xuống xin lỗi ấy à, đừng có nằm mơ nhé, chỉ có những thằng chết vì gái thì mới làm như thế), còn như bác đây việc quái gì phải làm như thế.Bây giờ, bác hãy quên nó đi để tiếp tục sống cho bác chứ đừng có ngồi đầy mà dày vò, suy nghĩ thì chẳng làm được việc gì cho đời đâu. Bác còn nhiều cái phải làm ở phía trước đấy.
    Thế nhé! Hãy tự tin nhé.
    Tôi gửi lời chào quyết thắng tới bác.
  5. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Amen! God blessing you... [-o<
    1 hành động ko thể tin nổi.CHo dù tôi có giận cách mấy,người yêu tui có giết người thân của tui,tui cũng chưa dám tát như thế!!
    Phụ nữ mà ,ko bao giờ đánh fụ nữ...Yêu còn ko hết.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Thôi coi như bút sa gà chết rồi. không thể sửa chữa được nữa. tìm người khác thôi
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Haaaaàa ,xin hỏi bác là bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu mà bác còn dùng cái trò đó vậy.Trong việc sử sự với mọi người mà nhất là với girl thì dùng vũ lực là điều tối kị,lúc đó chúng ta không còn là đàn ông nữa mà là ......con thú mất rồi.Xin chia buồn vớ cuộc tình của bác và mong bác sẽ không phạm phải sai lầm nầy một lần nữa(tất nhiên là với cô khác rùi).Mặc dù rất ghét bọn con gái nhưng phải nói là hành động của bác rất đáng bị lên án
  8. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình đã từng chứng kiến chú hàng xóm đánh người yêu bằng cán chổi quét nhà với lí do "cô ý đùa dai" trong lúc chú đang có chuyện bực mình.Cả xóm sang can ko được,chú ý còn khoá cửa lại ko cho ai vào,mọi người chỉ biết đứng ngoài ngậm ngùi nghe tiếng cô khóc.Lúc đấy mình mới chỉ là đứa bé 10 tuổi mà phải chứng kiến cảnh đấy, nó đã in sâu vào tâm trí mình đến tận bây giờ,cũng như mọi người mình khinh thường những người con trai đánh bạn gái,mà đấy mới chỉ là bạn gái chưa nói gì đến dã là vợ chồng,xin lỗi nutidu@ khi mình phải nói thẳng như vậy.
    trở lại chuyện chú hàng xóm,sau lần đấy chú đã xin lỗi cô rất nhiều lần,ko từ mọi cách,đến nhà tặng hoa kèm thiệp xin lỗi trước toàn thể mọi người và ko ngại quỳ gối trước mặt cô và cả xóm mình.Cô đã đồng ý tha lỗi cho chú và cùng năm đấy 2 người tổ chức đám cưới và sinh hạ được 1 bé trai rất xinh.Cả xóm mừng cho vợ chồng cô chú.nhưng chỉ được 1 thời gian,chú thất bại trong làm ăn,uống rượu liên tục và lại về chửi bới vợ con,ko những thế ko it lần đánh cô 1 cách dã man.Chỉ vì thương đứa con mới chào đời cô nhịn nhục ko làm dơn li dị rồi phải chịu những trận đòn từ người chồng đã từng yêu thưong mình...
    Nói đến đây,chắc mọi người cũng hiểu lí do đa phần con gái ko thể tha thứ cho người yêu dù chỉ 1 cái tát chứ đừng nói đến 3 cái.Khi đã nỡ đánh người yêu tức là ko còn tôn trọng người đó nữa,có tha thứ có níu kéo cũng vô ích,ai dám bảo đảm ko có lần thứ 2.Thiếu gì cách có thể nói chuyện với nhau mà phải dùng đến bạo lực?mọi người có nghĩ thế ko?
  9. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa có dạy rằng "hay dở gì thì về nhà dóng cửa bảo nhau "" dằng này ông lại hành động như vậy thì quả là thiếu suy nghĩ qúa đấy thử hỏi nếu ông ỏ dịa vị cô ấy thì thê nào??? Ở đời biết mình là ai chứ lại .người ta có thể tha thú cho ông một vài lần chứ theo tôi nghĩ lần này chắc ông khó qua khỏi
  10. tinhyeuhoangdai

    tinhyeuhoangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ông này có cá tính mạnh đấy ......nhưng tôi khuyên ông là lần sau mà có làm thì về nhà mà làm nhé đừng làm ở chỗ có nhiều người không nổi tiếng đc đâu.

Chia sẻ trang này